Cưng xỉu những ước mơ ngày ra trường của các bé mầm non: 'Con muốn làm tiến sĩ!'

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vào dịp này cả nước đang tổng kết bế giảng năm học cho học sinh các cấp và cũng là ra trường của các cháu học sinh mầm non.

Hôm nay tại Trường mầm non Hội dòng Mến thánh giá Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình) - ngôi trường đặc biệt của tỉnh, toàn bộ các giáo viên mầm non đều là các nữ tu cũng đã tổ chức lễ ra trường cho các em học sinh 4 tuổi.

2 MC là những nữ tu hóa trang rất gần gũi với đời thường

2 MC là những nữ tu hóa trang rất gần gũi với đời thường

Tại buổi lễ bế giảng cực kỳ hoành tráng, một phụ huynh cho biết, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng gửi gắm con em mình trong năm qua, bời vì hình ảnh thánh thiện, đạo đức và chân thành của các nữ tu chắc chắn sẽ khiến trẻ nhỏ trở lên hiền hòa và dễ nghe lời hơn.

"Tuy không phải là người theo đạo nhưng từ khi bắt đầu đi học, tôi chọn môi trường mà tôi tin tưởng chắc chắn sẽ không có bạo lực mà chỉ có tình thương. Ngoài ra, cơ sở vật chất hiện đại, thân thiện, giáo trình chuẩn theo quy định của ngành giáo dục, các Sơ được đào tạo bài bản ..", phụ huynh em học sinh lớp 4 tuổi chia sẻ.

Còn chị Lê Dung - phụ huynh bé trai 4 tuổi cũng chia sẻ: "Với một xã hội văn minh phát triển, công nghệ hiện đại nhưng cũng nhiều cạm bẫy, nếu con trẻ lớn lên không có đạo đức thì chắc chắn sẽ dễ hư hỏng. Quan điểm của tôi, dù học ở đâu cũng vậy, muốn con em mình trưởng thành thì đạo đức phải được đặt lên hàng đầu".

Các em cũng biết nuối tiếc khi phải xa ngôi trường

Các em cũng biết nuối tiếc khi phải xa ngôi trường

Bé Nguyễn Lê Anh Đức lớp 4 tuổi, được mặc bộ trang phục dành đặc biệt đã ngây thơ nói về ước mơ rằng; "Hôm nay cháu ra trường. Ước mơ của cháu sau này lớn lên sẽ là tiến sĩ". 

Sơ Đinh Thị Diệu Thúy - hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Chúng tôi chân thành cảm ơn các phụ huynh đã cộng tác cùng nhà dòng trong công tác giáo dục. Các cháu thiếu nhi đang học tại đây đều rất ngoan ngoãn, sau 5 năm tại môi trường này, các cháu đã có thể tự tin bước tiếp sang một môi trường hoàn toàn mới".

Theo những người làm công tác giáo dục tại đây, các em thiếu nhi từ 1 đến 4 tuổi được học theo giáo trình do ngành giáo dục quy định. Cơ sở vật chất, đồ dùng học tập... hoàn toàn do nhà dòng đầu tư theo tiêu chuẩn của ngành. Ngoài ra nhà trường còn đầu tư thêm rất nhiều hạng mục hiện đại phụ hợp với không gian, thân thiện với môi trường.

Một số hình ảnh ngày lễ ra trường của các cháu thiếu nhi 4 tuổi.

Ước mơ của trẻ mầm non ngày ra trường: Cháu muốn làm tiến sĩ - Ảnh 3.

Sơ Đinh Thị Diệu Thúy - hiệu trưởng trường Mầm non Mến thánh giá Phát Diệm

Ước mơ của trẻ mầm non ngày ra trường: Cháu muốn làm tiến sĩ - Ảnh 4.

Một hoạt cảnh về sự biết ơn và vâng lời cha mẹ

Ước mơ của trẻ mầm non ngày ra trường: Cháu muốn làm tiến sĩ - Ảnh 5.

Các em thiếu nhi biểu diễn

Ước mơ của trẻ mầm non ngày ra trường: Cháu muốn làm tiến sĩ - Ảnh 6.

Ước mơ của trẻ mầm non ngày ra trường: Cháu muốn làm tiến sĩ - Ảnh 7.

Sau buổi tổng kết, các em thiếu nhi theo đạo được nghe lời chia sẻ của một linh mục trẻ về chủ đề "Cám ơn - Yêu thương - Sự thật - Hiền lành - Khiêm nhường"

Ước mơ của trẻ mầm non ngày ra trường: Cháu muốn làm tiến sĩ - Ảnh 8.

Các em thiếu nhi tại buổi ra trường với nhiều cảm xúc

Ước mơ của trẻ mầm non ngày ra trường: Cháu muốn làm tiến sĩ - Ảnh 9.

Một bé gái hát thánh ca rất hay

Ước mơ của trẻ mầm non ngày ra trường: Cháu muốn làm tiến sĩ - Ảnh 10.

Mặc trang phục này cháu nào cũng bày tỏ một mơ ước

Ước mơ của trẻ mầm non ngày ra trường: Cháu muốn làm tiến sĩ - Ảnh 11.

Bữa liên hoan của các cháu học sinh ngày chia tay ra trường



Chia sẻ