Cùng bạn trai đi ăn Valentine ở nhà hàng steak, cô gái Hà Nội dù đặt bàn trước vẫn phải vác bụng đói đi về sau 2 tiếng chờ đợi vì quán đông chưa từng thấy

Mộc Lan ,
Chia sẻ

Tình cảnh này của cô gái khiến cư dân mạng vô cùng ngỡ ngàng vì không nghĩ ngày Valentine của năm nay các cặp đôi lại cùng nhau đi ăn nhiều như thế.

Ngày Valentine đã kết thúc rồi và những câu chuyện xoay quanh nó thì chắc sẽ vẫn tiếp tục được nhắc đến. Mới nhất, có một cô nàng đã đăng đàn than thở khi đặt bàn ở một nhà hàng steak tại Hà Nội và cùng bạn trai đến ăn. Tuy nhiên, sau khi ngồi chờ đợi 2 tiếng tại đó thì cặp đôi đành phải ôm bụng đói đi về vì vì lượng khách quá đông khiến nhà hàng quá tải.

Bài đăng như sau: "Nhân dịp Valentine, anh người yêu đã dày công đặt bàn cho 1 buổi hẹn hò lãng mạn. Lễ tân đon đả nhận lịch và hẹn anh 8h tối đưa em người yêu qua ăn tối.

Đây là hình ảnh lúc 8h kém 5 phút. Đặt rồi thì cũng vẫn cứ là xếp hàng đợi bàn nhớ. Sau lưng tôi còn khoảng 5-6 đôi nữa.

Và bây giờ là 21h44', sau gần 2 tiếng chờ đợi từ tầng 1 lên tầng 3. Chúng tôi vác bụng đói đi về..."

Cùng bạn trai đi ăn Valentine ở nhà hàng steak, cô gái Hà Nội dù đặt bàn trước vẫn phải vác bụng đói đi về sau 2 tiếng chờ đợi vì quán full chưa từng thấy - Ảnh 1.

Bài viết về trải nghiệm đi ăn steak ngày Valentine của cô gái trẻ và bạn trai.

Chỉ ít giờ sau khi đăng tải, bài viết của cô gái tên H.Y đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người đồng ý rằng ngày hôm nay có khá nhiều nhà hàng đều trong tình trạng đông nghẹt khách nên việc chờ đợi cũng là việc bình thường. Tuy nhiên, nếu chờ đến tận 2 tiếng mà vẫn phải đi về thì đúng là hơi quá sức thật. 

Liên hệ với H.Y thì bạn gái này cho biết, khi khách hàng đến thì phía nhà hàng này đều nói khách đợi. Sau khi chờ 30 phút thì H.Y và bạn trai được mời lên bàn nhưng trong phòng lúc đó cũng có 5-6 bàn như vậy, mỗi bàn đều phải đợi 1 tiếng thậm chí hơn thì mới có đồ ăn. Do đó, nhiều khách hàng chứ không riêng H.Y đành phải bỏ về giữa chừng. Cô nàng còn cho biết thêm, bởi bạn trai đã dày công set up hoa và quà nên mới cố nán lại nhưng phía nhà hàng khi thấy khách đợi lâu và bỏ về thì cũng không đứng ra nói gì hết cả.

Cùng bạn trai đi ăn Valentine ở nhà hàng steak, cô gái Hà Nội dù đặt bàn trước vẫn phải vác bụng đói đi về sau 2 tiếng chờ đợi vì quán full chưa từng thấy - Ảnh 2.

Tình huống như H.Y chắc cũng đã có nhiều khách hàng gặp phải ở một vài nhà hàng. Việc cố công đợi đến tận 2 tiếng đồng hồ đã chứng tỏ cặp đôi H.Y và bạn trai rất kiên nhẫn nhưng sau đây cư dân mạng cũng khuyên thật lòng là nếu thấy không khả thi thì tốt nhất nên về sớm để đỡ mất công mà rước bực vào người. Thêm nữa, các nhà hàng cũng nên có sự tính toán và lượng sức phục vụ trong những ngày này để tránh tình trạng nhận đặt bàn tràn lan khiến khách hàng khó chịu và mất hứng ăn uống.

Chia sẻ