BÀI GỐC Chồng không bao giờ biết cách anh phản ứng mỗi khi cãi nhau đã khiến tôi phải dùng thuốc an thần liều cao mỗi đêm

Chồng không bao giờ biết cách anh phản ứng mỗi khi cãi nhau đã khiến tôi phải dùng thuốc an thần liều cao mỗi đêm

Chắc bây giờ tôi đã hiểu vì sao người vợ trước của anh lại không chịu nổi đến mức phải bỏ đi như vậy. Tổng đài dốc hết trái tim bày bạn cách làm nũng chồng thông minh.

2 Chia sẻ

Cứ xem thì biết đàn ông mà lấy vợ giáo viên - đời sẽ lên tiên hay toàn là muộn phiền nhé!

Phan Thanh Nhàn,
Chia sẻ

Vợ làm nhà báo thì đanh đá, sắc xảo, lại đi như con thoi suốt ngày. Vợ làm ngân hàng thì tối mắt tối mũi, số má cả ngày đi sớm về khuya, vợ làm công an thì… nguy hiểm. Thế vợ giáo viên thì sao nhỉ?

    Cứ xem thì biết đàn ông mà lấy vợ giáo viên -  đời sẽ lên tiên hay toàn là muộn phiền nhé! - Ảnh 1.

    1. Yên tâm mà khoe bạn bè: “Tôi có một cô vợ vô cùng hiền thảo”


    Ấy chết, đừng vội cho rằng đây là đánh đồng rồi lại tranh cãi: “có phải giáo viên nào cũng hiền thảo đâu?”. Nhưng mà xin thưa rằng kiểu gì một cô vợ giáo viên cũng biết khuôn phép và giữ chừng mực vô cùng. Bởi lẽ tính kỷ luật, tính mô phạm trong lời ăn, tiếng nói, cách hành xử từ những buổi đứng lớp, đối xử với học sinh, sinh viên đã ngấm vào người rồi. Vì thế mà đa phần các cô vợ làm nghề giáo đều khéo léo, hiền thảo, biết làm đẹp lòng chồng.

    Cứ xem thì biết đàn ông mà lấy vợ giáo viên -  đời sẽ lên tiên hay toàn là muộn phiền nhé! - Ảnh 2.

    Đa phần các cô vợ làm nghề giáo đều khéo léo, hiền thảo, biết làm đẹp lòng chồng.

Mà đã là đàn ông, anh nào mà không muốn cưới được vợ hiền, mang được một nàng dâu thảo nết na về cho gia đình yên ấm, phải không các anh?

2. Tha hồ tin tưởng giao phó việc dạy con cho vợ

Cái này thì khỏi bàn cãi rồi nhé. Cứ kết hôn đi rồi các anh sẽ hiểu việc dạy con nó là một cơn “ác mộng” to lớn đến nhường nào. Đấy, thế mà trong khi nhà người ta phải đưa con đi nhà trẻ, tìm gia sư, tìm bảo mẫu… thì đây chỉ cần lấy vợ giáo viên các anh đã có tất cả rồi nhé. Hơn nữa, vừa là mẹ dạy con, vừa là cô giáo dạy con, chất lượng chắc chắn ăn đứt đi thuê người ngoài rồi.

Cứ xem thì biết đàn ông mà lấy vợ giáo viên -  đời sẽ lên tiên hay toàn là muộn phiền nhé! - Ảnh 3.

Vừa là mẹ, vừa là cô giáo, chất lượng chắc chắn ăn đứt đi thuê người ngoài rồi.

Riêng về khoản này, các anh có không muốn cũng phải thừa nhận là lấy vợ giáo viên quá hời đúng không nào?  

3. Không phải lo vợ bận bịu bỏ bê việc nhà

Trông thế thôi chứ là giáo viên vẫn còn nhàn hạ chán so với: nghề báo, ngân hàng, sale, kế toán… Làm giáo viên, sau giờ lên lớp vợ sẽ hoàn toàn thuộc về gia đình, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Bữa cơm gia đình xong xuôi, vợ dành ra 1h – 2h lo nốt sổ sách, giáo án, thế là vợ chồng ôm nhau đi ngủ thôi. Nhất là giáo viên còn có kỳ nghỉ hè, tha hồ cho vợ chồng tính chuyện đi du lịch dăm ba nơi trước khi năm học mới bắt đầu.

Cứ xem thì biết đàn ông mà lấy vợ giáo viên -  đời sẽ lên tiên hay toàn là muộn phiền nhé! - Ảnh 4.

Giáo viên còn có kỳ nghỉ hè, tha hồ cho vợ chồng tính chuyện đi du lịch.

Đấy, nếu thời gian là vàng bạc thì cưới vợ làm giáo viên các anh đã có cả một kho vàng rồi còn gì.

4. Tung hoành khắp nơi mà luôn có hậu phương vững chắc

Có một sự thật là, hiếm có nghề nào ổn định và vững vàng như nghề giáo viên. Các anh có đi ngược về xuôi, bôn ba ở đâu dựng xây sự nghiệp, thì cũng đều cần một hậu phương vững chắc. Còn hạnh phúc nào bằng về nhà có cơm chờ sẵn, gia đình quy củ, nề nếp sinh hoạt lành mạnh, khoa học? Còn gì vui bằng đi xa, lu bu công việc mà cứ yên tâm vô cùng vì niềm tin ở người vợ giáo viên đang say sưa trên bục giảng của mình.

Cứ xem thì biết đàn ông mà lấy vợ giáo viên -  đời sẽ lên tiên hay toàn là muộn phiền nhé! - Ảnh 5.

Còn gì hạnh phúc hơn tung hoàng bốn phương luôn có vợ là hậu phương vững chắc?

Cho nên ấy mà, đàn ông mà có chí tung hoành, chẳng tội gì không kiếm một cô vợ giáo viêni.

5. Thoải mái hãnh diện kể về nghề nghiệp cao quý của vợ yêu

Chẳng hay mọi người có biết chuyện tình dang dở của Văn Mai Hương mới đây đã kết thúc, chung quy cũng vì lí do là người yêu cô ấy không thích cô ấy làm nghệ thuật. Thế thì có khi lần tới, anh ấy nên yêu một… cô giáo. Đùa vậy thôi, chứ nói thế để thấy nghề giáo cao quý rất được trân trọng, đánh giá cao dù ở thời nào đi chăng nữa. Các anh chắn chắn sẽ rất tự hào khi khoe với đồng nghiệp rằng vợ mình là một cô giáo, cô ấy đang dạy học sinh, sinh viên những điều tốt đẹp, đang cống hiến và làm đẹp cho đời.

Cứ xem thì biết đàn ông mà lấy vợ giáo viên -  đời sẽ lên tiên hay toàn là muộn phiền nhé! - Ảnh 6.

Nghề giáo cao quý rất được trân trọng, đánh giá cao dù ở thời nào đi chăng nữa.

Các anh có muốn thử cảm giác hãnh diện ấy, thì kiếm vợ giáo viên đi thì biết.

Tạm kết

Có rất nhiều người ngần ngại cưới một cô vợ giáo viên, sợ cô ấy quen dạy học sinh, cưới về sẽ… dạy lại mình; sợ cô ấy mải mê công việc; sợ này, sợ nọ. Nhưng với 5 lí do đã nêu ở trên, bây giờ các anh nghĩ lại vẫn còn kịp đấy. Vợ nào thì cũng đáng yêu, nhưng lấy vợ giáo viên thì còn đáng yêu muôn phần hơn nữa. Không tin à? Không tin thì hãy thử đi.

Chia sẻ