BÀI GỐC Vào lúc tôi “nghiêng ngả” thì sếp thú nhận sự thật khiến tôi muốn cưỡng lại nhưng điều kiện cuối cùng anh đưa ra lại khiến tôi xuôi lòng

Vào lúc tôi “nghiêng ngả” thì sếp thú nhận sự thật khiến tôi muốn cưỡng lại nhưng điều kiện cuối cùng anh đưa ra lại khiến tôi xuôi lòng

Sếp lớn tỏ ra rất thích tôi và muốn tán tỉnh, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài.

2 Chia sẻ

Cứ vài ngày sếp lại mượn xe máy của tôi để di chuyển, cuối cùng theo dõi sếp tôi mới biết lý do thực sự đằng sau

Hướng Dương,
Chia sẻ

Ban đầu tôi thật sự rất bực bội khi sếp cứ năm lần bảy lượt mượn xe máy của mình, nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã hiểu ý nghĩa hành động đó.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi vừa chuyển đến nhận việc ở công ty mới được khoảng 3 tháng. Sếp mới là một người đàn ông hết sức lạnh lùng, không bao giờ nói quá 2 câu với nhân viên. Thế nên ban đầu ấn tượng của tôi về sếp hết sức sợ sệt, luôn tìm cách tránh né. Công việc nếu không có việc gì cần thì tôi cũng ít khi phải diện kiến sếp trực tiếp.

Cho đến một ngày, một chị đồng nghiệp ngỏ lời nhờ tôi đưa đi liên hoan với công ty. Vì không để ý cột xăng xe nên sau khi đưa chị đến chỗ liên hoan và quay về nhà mình (vì có việc bận nên tôi không thể tham gia buổi tiệc), xe tôi đã bị hết xăng. Đúng lúc đang loay hoay với chiếc xe hết xăng thì sếp nhìn thấy và hỏi đầu đuôi câu chuyện. Sau khi trình bày với sếp tình cảnh của mình, không hiểu sao gương mặt anh thoáng nét cười và bảo tôi gửi xe lại cửa hàng, đích thân lấy xe đưa tôi về nhà với lí do mọi người đang hát karaoke mà "anh không thích trò này" nên lấy cớ chuồn trước. 

Cứ vài ngày sếp lại mượn xe máy của tôi để di chuyển, cuối cùng theo dõi sếp tôi mới biết lý do thực sự đằng sau - Ảnh 2.

Minh họa: Erick Davila.

Từ sau hôm đó, tôi cũng không hề có suy nghĩ quá giới hạn gì với sếp, mọi chuyện cũng diễn ra bình thường như bao ngày. Cho đến khi cứ gần đến cuối tuần sếp lại mượn xe máy của tôi, nói là đi khảo sát thị trường, đi ô tô không tiện. Lần một, lần hai thì tôi cũng vô tư cho mượn, nhưng tuần nào cũng vậy, cứ vài ba ngày sếp lại mượn xe đi khiến tôi không khỏi cảm thấy khó chịu. Thử nghĩ mà xem xe của tôi là loại xe tay ga đời mới, cảm giác có người cứ mượn đi làm tôi thấy không yên tâm chút nào dù cho đó có là sếp của mình. 

Quá tò mò không hiểu vì sao sếp cứ phải mượn xe của mình, tôi quyết định hôm ấy bắt xe ôm bám theo anh ấy. Tất cả những gì tôi chứng kiến, đó là anh chỉ lấy xe của tôi đi đổ xăng và rồi ung dung ngồi uống cà phê đến hết ngày thì mang xe về trả. Tức là sếp mượn xe để đi đổ xăng cho tôi??? Lúc đó tôi thật sự bất ngờ không nói nổi nên lời.

Vài hôm sau tôi chủ động hỏi sếp: "Vì sao anh cứ mượn xe của em thế?" thì sếp chỉ đáp gọn lỏn: "Cần mượn thì mượn thôi". Trong khi tôi biết tỏng mọi thứ rồi.

Từ hôm biết sự thật đến nay lòng tôi cứ lâng lâng sung sướng, chưa bao giờ tôi thấy có một người đàn ông nào ấm áp và đối xử với tôi tốt như vậy, mọi định kiến trước đây về sếp của tôi tan biến hết.

Tôi có nên nhân cơ hội này tấn công anh sếp của mình không? 

Cứ vài ngày sếp lại mượn xe máy của tôi để di chuyển, cuối cùng theo dõi sếp tôi mới biết lý do thực sự đằng sau - Ảnh 3.

Chào bạn,

Một tâm sự vô cùng ngọt ngào và ấm áp ở chốn công sở! Chúc mừng bạn đã may mắn (sắp) có một chuyện tình công sở đẹp như mơ nhé. Có vẻ như bây giờ Hướng Dương có bảo bạn đừng tấn công anh sếp, bạn cũng sẽ tiến lên mà thôi. 

Cơ mà chỉ có một lời khuyên thôi, đó là hãy xác nhận thêm đôi ba lần nữa xem có phải anh mượn xe để đổ xăng cho bạn thôi không. Bình tĩnh nhé, cẩn thận vẫn hơn. Đến khi xác nhận rõ mục đích của anh sếp trăm lần như một rồi, thì không phải nghi ngờ gì mà tiến nhanh lên nhé. 

Mong tin vui từ bạn. Yêu thương!

 

Chia sẻ