Cứ than thở cuộc sống công sở nhàm chán, chẳng qua là do các chị em không biết tận hưởng đó thôi

Min,
Chia sẻ

"Phong vị hóa đời mình, chỉ có như vậy, các chị em mới hứng khởi làm việc với một tâm trạng thư thái nhất, tuyệt vời nhất".

Nhiều người bảo, cuộc sống công sở của chị em bây giờ sao mà chán. Cũng bao nhiêu thời gian đó, bao nhiêu việc đó mà nó cứ xoay vần khiến chị em cảm thấy ngột ngạt, khó chịu lắm. 

Sao chị em không nghĩ, thay vì cứ như 1 con gà trong môi trường "gà công nghiệp" thì nay hãy thử làm một chuyện "điên rồ" như cô gái văn phòng hài hước trong đoạn video sau.

Đoạn clip chứng minh chị em công sở không gì là không dám làm

Đảm bảo ai xem xong cũng há hốc mồm miệng, vì sự "cá tính" đến mức táo bạo của cô nàng, cả gan dám lấy bình nước nóng lạnh của công ty, biến nó thành nồi lẩu, rồi "bào chế" một bữa tiệc thịnh soạn cho riêng mình vào giờ nghỉ trưa. Không ai phủ nhận là cô nàng quá thông minh, tuy nhiên thông minh thái quá kèm cá tính mạnh thì thi thoảng sẽ tạo ra một... thảm họa. Một thảm họa có thể khiến các cô gái trở nên "điên rồ" trong mắt mọi người xung quanh...

Cứ than thở cuộc sống công sở nhàm chán, chẳng qua là do các chị em không biết tận hưởng đó thôi - Ảnh 2.

Có mấy ai "điên rồ" được như cô gái này (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip với nội dung hài hước trên thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em công sở. Có người bảo sao mà đáng yêu đến thế, sao mà can đảm thế kia và "ơ kìa! Hay thế". Cũng có những người nhận ra ẩn nghĩa sâu xa của đoạn clip, họ cho rằng quả thật, cuộc sống công sở tất bật tới nỗi khiến họ không còn nhớ cái cách tự tạo một "nồi lẩu" thơm ngon cho riêng mình vào các giờ nghỉ trưa. Để mà chậm lại thôi, tận hưởng cái cuộc sống công sở thú vị mà đáng ra bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên có và đáng có.

Cứ than thở cuộc sống công sở nhàm chán, chẳng qua là do các chị em không biết tận hưởng đó thôi - Ảnh 3.

Làm mì tươi tại văn phòng, tại sao không? (Ảnh cắt từ clip)

Như một chị dân văn phòng sau khi xem xong đoạn clip có viết thế này: "Chao ôi, chị em ơi, tỉnh ngộ ra đi, mình đi làm vì cái gì mà suốt ngày cắm mặt như thế kia, tinh thần luôn căng thẳng, nhan sắc thì đi xuống, chẳng mấy chốc mình sẽ tự giật mình trước tấm gương trang điểm thôi. Tôi ước mình cũng đủ can đảm để "điên" như cô gái kia, ít ra cô ấy cũng được vui, được hưởng thụ một bữa ăn ngon lành vào giờ nghỉ trưa mà đáng lý ra tôi có quyền chọn lựa để tinh thần thoải mái, tâm trạng thư thái mà yêu công việc hơn. Thôi nhé! Bắt đầu từ ngày mai, chị em hãy chọn những điều tốt đẹp cho cuộc sống công sở bớt ngột ngạt đi thôi".

Quả thật đúng vậy, cái ẩn nghĩa sâu xa của đoạn clip nằm sau cái cá tính "mạnh" của cô nàng hài hước kia, chẳng phải nó chỉ gói gọn trong cái phân cảnh mà cô gái xì xụp ăn lẩu trong khi đồng nghiệp xung quanh có vẻ khá căng thẳng dán mắt vào màn hình máy vi tính đó sao? Có thể các chị em không nhận ra nhưng chính cái màn hình máy tính, chính cái bàn làm việc chật hẹp đang là những "nhà tù" vô hình bóp chết tuổi thanh xuân của chính mình đấy, chị em ạ.

Cứ than thở cuộc sống công sở nhàm chán, chẳng qua là do các chị em không biết tận hưởng đó thôi - Ảnh 4.

Thay vì sống trong một môi trường công sở ngột ngạt, tại sao không tự tạo cho mình những nồi lẩu như thế này? (Ảnh cắt từ clip)

Vì vậy, thay vì sống như những cỗ máy suốt ngày chỉ biết làm việc, thì tại sao không tự biến chiếc ghế thô cứng mình đang ngồi trong văn phòng công sở thành một thảm cỏ xanh, hay thành một góc cây mát lành mà trên kia có những chú chim non xinh xắn... Phong vị hóa đời mình, chỉ có như vậy, các chị em mới hứng khởi làm việc với một tâm trạng thư thái nhất, tuyệt vời nhất.

"Nhưng làm sao mà biến chúng thành thứ mình muốn đây?", "nồi lẩu kia sao mà làm được", chắc hẳn là câu hỏi của rất nhiều quý chị em công sở sau khi nhận ra rằng mình quá tệ bạc với bản thân. Đừng lo, không có nồi lẩu thì còn có những lọ sơn móng tay để chị em xúng xính làm đẹp cho nhau, không có nồi lẩu thì còn có những buổi tiệc trà ở một quán cà phê xinh xắn nào đó mà chị em tranh thủ tự thưởng cho mình vào giờ nghỉ trưa. Ở đó có tinh dầu thơm ngát ướp đợm không khí và tiếng đàn piano vang dội khắp không gian,...

Cứ than thở cuộc sống công sở nhàm chán, chẳng qua là do các chị em không biết tận hưởng đó thôi - Ảnh 5.

"Chẳng phải ẩn nghĩa của đoạn clip chỉ gói gọn trong cái phân cảnh mà cô gái xì xụp ăn lẩu trong khi đồng nghiệp xung quanh có vẻ khá căng thẳng dán mắt vào màn hình máy vi tính đó sao?" (Ảnh cắt từ clip)

Nếu còn nghi ngại thì tại sao các chị em không tìm hiểu giá trị thật sự mà mình theo đuổi khi bước chân vào môi trường công sở là gì. Chẳng phải kiếm thật nhiều tiền để sống và hưởng thụ hay sao? Vậy thì có chi đâu phải ồn ào, từ ngày mai hãy chọn cho mình những giá trị con con chân thực nhất để đáp ứng nhu cầu "hưởng thụ" cơ bản của bản thân đi nhé, các chị em luôn có quyền chọn lựa mà!

Chia sẻ