Cụ ông U70 dũng cảm cứu trẻ đuối nước ở Cao Bằng

NGUYỄN DUY CHIẾN,
Chia sẻ

Không quản ngại tuổi cao, sức yếu khi thấy một cháu nhỏ học lớp 5 đang nguy hiểm trong dòng nước sâu, ông Bế Công Đoàn (SN 1960), trú tại tổ 7 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhanh chóng lao xuống sông cứu giúp.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 21/8, khi đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì ông Đoàn bỗng nghe thấy đám trẻ con hô hoán kêu cứu người. Không chút chậm trễ, ông chạy nhanh ra bờ sông, thấy có một cháu bé tầm 11 tuổi đang chới với giữa dòng nước xiết đục ngầu.

Cụ ông U70 dũng cảm cứu trẻ đuối nước ở Cao Bằng - Ảnh 1.

Ông Bế Công Đoàn kể chuyện cứu người - Ảnh: CB

Cụ ông U70 dũng cảm cứu trẻ đuối nước ở Cao Bằng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc đuối nước ở Cao Bằng - Ảnh: CB

Thấy vậy, ông Đoàn liền nhảy xuống sông, xác định hướng để tìm (lúc này cháu bé đã lúc chìm lúc nổi). Sau một hồi tìm kiếm ông đã túm được tay cháu bé. 

Dù đã rất mệt nhưng ông vẫn cố gắng đẩy bé lên khỏi mặt nước để cháu có thể thở và dần dần đưa vào gần đến bờ, nhờ sự hỗ trợ sau đó của mọi người nên hai ông cháu đã vào bờ an toàn. Sau khi sơ cứu, cả ông Đoàn và cháu bé đã qua cơn nguy kịch, hiện nay sức khỏe ổn định.

Khu vực bé bị trượt chân ngã là bến lấy nước cứu hoả số 1, sau nhiều trận lũ, có vài cục bê tông chắn đã bị trôi đi. Những trẻ nhỏ thường đến chơi mà không lường trước được nguy hiểm.

Ngày 23/8, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã đến thăm, động viên ông Đoàn và cháu bé gặp nạn. Được biết đây không phải lần đầu ông Đoàn nhảy xuống sông cứu người mặc dù hiện nay ông tuổi cao, lại bị bệnh tim, huyết áp, song với tinh thần dũng cảm cứu người, ông Bế Công Đoàn thật sự là tấm gương người cao tuổi dũng cảm để con cháu học tập, noi theo.

Chia sẻ