Cư dân mạng xôn xao sau lệnh cấm "Bẫy cấp 3"
“Bẫy Cấp 3” - bộ phim được giới thiệu là “rùng rợn, hồi hộp, đầy kịch tính tuy nhiên lại rất gần gũi với cuộc sống của giới trẻ hiện nay” sẽ bị cấm chiếu tại Việt Nam.
Hiện tại, nhà sản xuất của Bẫy cấp 3 đã nhận được công văn chính thức của Hội đồng xét duyệt phim Quốc gia về việc cấm chiếu phim này. Trước đó, Bi, đừng sợ - bộ phim của đạo diễn Phan Đăng Di từng giành hai giải trong tuần lễ Phê bình tại LHP Cannes cũng bị cắt hết những cảnh “nóng” khi chiếu ở rạp trong nước. The Hunger Games, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên từng dẫn đầu doanh thu nhiều tuần trên khắp thế giới cũng bị cấm chiếu tại Việt Nam.
Bẫy cấp 3 xoay quanh chuyến đi dã ngoại của nhóm bạn trẻ 5 người tại Đà Lạt. Sau thời gian tận hưởng khung cảnh thiên nhiên và vui chơi thoải mái thì hàng loạt những biến cố khủng khiếp xảy đến. Từng người một trong nhóm 5 thanh niên bị giết hại một cách bí ẩn.

Bẫy cấp 3 có sự tham gia của người đẹp "ngực khủng" Hoàng Oanh
Nhiều báo trích dẫn ý kiến của một thành viên (giấu tên) trong Hội đồng duyệt phim quốc gia về nguyên nhân Bẫy cấp 3 không được duyệt là do nội dung phim thiếu lô-gíc. Ví dụ như đoạn: hung thủ giết chết sáu mạng người trong một căn nhà lại là một bạn cùng lớp, nhỏ bé, ít nói được rủ đi cùng để trông coi đồ cho cả nhóm (?!). Nhận xét này hơi buồn cười vì chẳng lẽ hung thủ phải dễ đoán (ví dụ một học sinh có sẵn tính bạo lực, hay đánh bạn?) thì phim mới hợp logic, còn hung thủ là một bạn nhỏ bé, ít nói… thì không thể chấp nhận được? Nếu như vậy thì bộ phim còn gì là bất ngờ và hấp dẫn?
Về chất lượng nghệ thuật, thành viên của Hội đồng duyệt phim quốc gia cho rằng phim có chất lượng hòa âm kém, âm thanh được thu trực tiếp nhưng không đảm bảo sự sống động và chân thực, lúc to, lúc nhỏ. Thậm chí, dựa trên chất lượng âm thanh, hình ảnh, có thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia còn cho rằng phim chỉ được quay bằng… máy ảnh.
Bẫy cấp 3 xoay quanh chuyến đi dã ngoại của nhóm bạn trẻ 5 người tại Đà Lạt. Sau thời gian tận hưởng khung cảnh thiên nhiên và vui chơi thoải mái thì hàng loạt những biến cố khủng khiếp xảy đến. Từng người một trong nhóm 5 thanh niên bị giết hại một cách bí ẩn.

Bẫy cấp 3 có sự tham gia của người đẹp "ngực khủng" Hoàng Oanh
Nhiều báo trích dẫn ý kiến của một thành viên (giấu tên) trong Hội đồng duyệt phim quốc gia về nguyên nhân Bẫy cấp 3 không được duyệt là do nội dung phim thiếu lô-gíc. Ví dụ như đoạn: hung thủ giết chết sáu mạng người trong một căn nhà lại là một bạn cùng lớp, nhỏ bé, ít nói được rủ đi cùng để trông coi đồ cho cả nhóm (?!). Nhận xét này hơi buồn cười vì chẳng lẽ hung thủ phải dễ đoán (ví dụ một học sinh có sẵn tính bạo lực, hay đánh bạn?) thì phim mới hợp logic, còn hung thủ là một bạn nhỏ bé, ít nói… thì không thể chấp nhận được? Nếu như vậy thì bộ phim còn gì là bất ngờ và hấp dẫn?
Về chất lượng nghệ thuật, thành viên của Hội đồng duyệt phim quốc gia cho rằng phim có chất lượng hòa âm kém, âm thanh được thu trực tiếp nhưng không đảm bảo sự sống động và chân thực, lúc to, lúc nhỏ. Thậm chí, dựa trên chất lượng âm thanh, hình ảnh, có thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia còn cho rằng phim chỉ được quay bằng… máy ảnh.
Tuy nhiên nhiều cư dân mạng cho rằng, quay bằng máy ảnh không thể được coi là một yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phim. Và những bộ phim nổi tiếng thế giới như 127 Hours hay Biệt kích ngầm (Act of Valor) của Hollywood, hay gần đây nhất là bộ phim Việt Nam Dành cho tháng sáu và nhiều bộ phim thành công khác trên thế giới đều được quay bằng máy ảnh 5D Mark II Full Frame HD với kích thước chuẩn tương đương phim nhựa 35mm với chi phí rất rẻ?

Lệnh cấm chiếu bộ phim gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook
Có rất nhiều ý kiến phản hồi sôi nổi trên các báo điện tử và các diễn đàn của cư dân mạng về thông tin này. Thành viên HT trên diễn đàn Vnexpress cho rằng: “Người đi xem phim là để giải trí chứ có phải đi học đâu mà cần giáo dục. Hơn nữa, ai đó không nhận ra tính nhân văn của một bộ phim thì không phải là do phim không có mà do quan điểm của cá nhân đó thôi. Hãy để phim Việt được đa dạng hơn!”.
Thành viên có nick tang khai vinh phản đối: “Tại sao các phim Mỹ bạo lực hơn gấp nhiều lần lại vẫn được chiếu tại Việt Nam. Theo tôi, đây là chỉ là giải trí thôi, không nên khắt khe như thế. Nói là sợ sẽ là thảm họa thì không đúng vì mỗi phim có cái hay riêng và hãy để tự khán giả bình luận, không nên nêu ý kiến chủ quan như vậy. Thế giới ngày càng phẳng ra, hãy nên có một cái nhìn rộng và thoáng hơn”.

Trong trailer của phim có khá nhiều cảnh giường chiếu
thang00... - một thành viên trên diễn đàn Vn-Zoom bình luận: “Đây là một thể loại phim mà mình khá yêu thích, ở Việt Nam chưa có thể loại phim kinh dị kiểu dành cho phim như "Bẫy cấp 3". Nội dung của phim khá gần với thực trạng của giới trẻ Việt Nam như: bạo lực học đường, khoe hàng, cạm bẫy internet… Thế thì tại sao phim không được công chiếu? Thực tế thì độ sexy của “Bẫy Cấp 3” có quá đà so với “Đẻ Mướn”, “Bi, đừng sợ” hay bộ phim gần đây được báo chí khen rầm rộ là “Cưới Ngay Kẻo Lỡ”? Còn về độ bạo lực? Có so sánh được với những hình ảnh máu me của “Lời Nguyền Huyết Ngải” hay “Giữa Hai Thế Giới” hay không? Hay một số bộ phim nước ngoài khác được công chiếu tại Việt Nam như: “White Noise”,” Safe House”, “Underworld”...".
Một thành viên khác trên diễn đàn Vn-Zoom thì thắc mắc: “Chuyện không có thật cũng cấm. Chuyện có thật cũng cấm. Chuyện rất thật cũng cấm. Không lẽ mỗi bộ phim đều phải mang ý nghĩa nhân văn cao xa thì mới được cho chiếu sao?”
Tuy nhiên, cũng có ý kiến đồng tình với Hội đồng xét duyệt phim quốc gia. Dù chưa được xem phim nhưng thành viên có nickname NamNhiGia bình luận trên diễn đàn của Vnexpress: “Xem trailer của phim tôi cảm thấy phim hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống hiện tại của nước mình, thiếu tính giáo dục trong lúc tội phạm tuổi teen đang gia tăng như hiện nay. Có thể bộ phim này làm ảnh hưởng đến tư tưởng cũng như nhận thức giới trẻ ( kích động bạo lực, hành xử man rợ... ). Công chiếu bộ film trong lúc này là không phù hợp”.

Lệnh cấm chiếu bộ phim gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook
Có rất nhiều ý kiến phản hồi sôi nổi trên các báo điện tử và các diễn đàn của cư dân mạng về thông tin này. Thành viên HT trên diễn đàn Vnexpress cho rằng: “Người đi xem phim là để giải trí chứ có phải đi học đâu mà cần giáo dục. Hơn nữa, ai đó không nhận ra tính nhân văn của một bộ phim thì không phải là do phim không có mà do quan điểm của cá nhân đó thôi. Hãy để phim Việt được đa dạng hơn!”.
Thành viên có nick tang khai vinh phản đối: “Tại sao các phim Mỹ bạo lực hơn gấp nhiều lần lại vẫn được chiếu tại Việt Nam. Theo tôi, đây là chỉ là giải trí thôi, không nên khắt khe như thế. Nói là sợ sẽ là thảm họa thì không đúng vì mỗi phim có cái hay riêng và hãy để tự khán giả bình luận, không nên nêu ý kiến chủ quan như vậy. Thế giới ngày càng phẳng ra, hãy nên có một cái nhìn rộng và thoáng hơn”.

Trong trailer của phim có khá nhiều cảnh giường chiếu
thang00... - một thành viên trên diễn đàn Vn-Zoom bình luận: “Đây là một thể loại phim mà mình khá yêu thích, ở Việt Nam chưa có thể loại phim kinh dị kiểu dành cho phim như "Bẫy cấp 3". Nội dung của phim khá gần với thực trạng của giới trẻ Việt Nam như: bạo lực học đường, khoe hàng, cạm bẫy internet… Thế thì tại sao phim không được công chiếu? Thực tế thì độ sexy của “Bẫy Cấp 3” có quá đà so với “Đẻ Mướn”, “Bi, đừng sợ” hay bộ phim gần đây được báo chí khen rầm rộ là “Cưới Ngay Kẻo Lỡ”? Còn về độ bạo lực? Có so sánh được với những hình ảnh máu me của “Lời Nguyền Huyết Ngải” hay “Giữa Hai Thế Giới” hay không? Hay một số bộ phim nước ngoài khác được công chiếu tại Việt Nam như: “White Noise”,” Safe House”, “Underworld”...".
Một thành viên khác trên diễn đàn Vn-Zoom thì thắc mắc: “Chuyện không có thật cũng cấm. Chuyện có thật cũng cấm. Chuyện rất thật cũng cấm. Không lẽ mỗi bộ phim đều phải mang ý nghĩa nhân văn cao xa thì mới được cho chiếu sao?”
Tuy nhiên, cũng có ý kiến đồng tình với Hội đồng xét duyệt phim quốc gia. Dù chưa được xem phim nhưng thành viên có nickname NamNhiGia bình luận trên diễn đàn của Vnexpress: “Xem trailer của phim tôi cảm thấy phim hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống hiện tại của nước mình, thiếu tính giáo dục trong lúc tội phạm tuổi teen đang gia tăng như hiện nay. Có thể bộ phim này làm ảnh hưởng đến tư tưởng cũng như nhận thức giới trẻ ( kích động bạo lực, hành xử man rợ... ). Công chiếu bộ film trong lúc này là không phù hợp”.