Cụ bà quá cố mặc váy cưới, ngồi ghế gỗ trong lễ tang của chính mình
Những người đến dự lễ tang của cụ bà Georgina Chervony Lloren, 80 tuổi, đã vô cùng kinh ngạc khi thấy cụ ngồi thẳng trên ghế gỗ và mặc chiếc váy cưới từ ngày xưa của mình.
Đám tang kỳ lạ của cụ bà Georgina Chervony Lloren, người Puerto Rico diễn ra vào ngày 26/5 vừa qua. Khách đến tang lễ không khỏi có cảm giác như bà Georgina đang tham dự lễ tang của chính mình giống như bà yêu cầu khi còn sống.
Bà Georgine qua đời vào hôm 25/5 vì tuổi già. Thi thể của bà được đặt ở trung tâm sân khấu của lễ tang diễn ra tại Nhà tang lễ Marin ở San Juan, Puerto Rico.
Cô Miriam Chervony, con gái của bà Georgina, cho hay mẹ mình đã quyết định về việc đám tang của bà sẽ được tổ chức như thế nào.
Tại lễ tang của một võ sĩ quyền anh bị đánh chết, thi thể của anh được đặt đứng trong một sàn đấu boxing tạm thời để mọi người có thể tưởng nhớ người đã khuất.
Trong một đám tang khác, người quá cố được đặt ngồi trên chiếc xe gắn máy của mình.
Bà Georgine qua đời vào hôm 25/5 vì tuổi già. Thi thể của bà được đặt ở trung tâm sân khấu của lễ tang diễn ra tại Nhà tang lễ Marin ở San Juan, Puerto Rico.
Cụ bà Georgina Chervony Lloren trước lúc lâm chung đã yêu cầu con cháu mặc cho váy cưới cho mình trong lễ tang
Cô Miriam Chervony, con gái của bà Georgina, cho hay mẹ mình đã quyết định về việc đám tang của bà sẽ được tổ chức như thế nào.
Thi thể của bà được đặt ngồi chính giữa nhà tang lễ, xung quanh đặt rất nhiều cây và hoa
Cô Miriam Chervony, con gái bà Georgina, cho hay đây là điều mẹ cô mong muốn trong đám tang của mình
Bà Georgina Chervony Lloren đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên, hưởng thọ 80 tuổi
Tại lễ tang của một võ sĩ quyền anh bị đánh chết, thi thể của anh được đặt đứng trong một sàn đấu boxing tạm thời để mọi người có thể tưởng nhớ người đã khuất.
Trong một đám tang khác, người quá cố được đặt ngồi trên chiếc xe gắn máy của mình.