Cụ bà 82 tuổi ốm yếu bị con dâu "vứt" ngoài đường: Đây không phải lần đầu tiên

Hà Hương, Lê Bảo,
Chia sẻ

Anh chị em quay lưng vì đồng tiền, các con quay ra hành xử sai với mẹ già vì tài sản, đất cát, cụ bà Trần Thị Tú (82 tuổi, Phúc Xá, Hà Nội) đã không ít lần phải nằm ngoài đường, không được vào nhà.

Ngày 30/6 vừa qua, cộng đồng mạng đã lan truyền một bức ảnh và bày tỏ sự phẫn nộ trước thông tin cụ bà hơn 80 tuổi bị con dâu cho nằm ra ngoài đường (địa chỉ ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội). Có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc này, theo những lời chia sẻ của hàng xóm sống gần đó, được biết, cụ bà trên có tên là Trần Thị Tú (82 tuổi, hộ khẩu trú tại số 42, ngõ 2, đường 15, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) có 6 người con, trong đó 2 người đã mất. Cụ sống ở ngôi nhà 3 tầng với gia đình người con trai cả là Nguyễn Thế H. và con dâu Nguyễn Thị Kim B. cùng hai cháu một gái, một trai. Năm 2005, anh H. đi tù và mất, bà vẫn ở tại căn nhà trên sống cùng con dâu và hai cháu. Được biết anh H. cũng từng vì chuyện tranh giành đất mà giết người. 

Cụ Tú bị con dâu, cháu đích tôn khóa cửa không cho vào nhà sau khi đi điều trị bệnh, bị trả về trong tình trạng sức khỏe “hôm nay không biết ngày mai” là câu chuyện mà khu phố nhỏ Phúc Xa mấy ngày hôm nay bàn tán xôn xao. Theo những người dân sống gần đó, sự việc bà nằm ngoài đường đã diễn từ lâu “ít nhất 5 lần” từ trước tới nay.

Cụ bà 82 tuổi ốm yếu bị con dâu
Cảnh tượng cụ già 82 tuổi nằm phơi sương phơi gió trên chiếc ghế xếp mà hàng xóm cho mượn khiến ai đi ngang qua cũng thấy thương cảm 

Bác Lê Thị B. (hàng xóm nhà cụ) cho hay, cụ Trần Thị Tú sức khỏe yếu, tuổi già, nhiều lần bị ngã, mắt kém, tay chân run rẩy đi lại khó khăn. Cụ Tú được các con gái là chị Như và Thoa đưa đi chữa bệnh tại cơ sở đông y ở Bắc Ninh. Sau hai tháng chữa trị, thấy bệnh tình của mẹ già không tiến triển trong khi kinh tế khó khăn nên ngày 30/6, người con trai tên là Sơn đã đón cụ Tú về theo đúng tâm nguyện của cụ là cụ muốn về nhà của mình ở Phúc Xá để sinh sống nốt quãng đời còn lại. 

Thế nhưng, ngày 30/6, cả khu phố choáng váng khi thấy cụ già 82 tuổi gầy yếu, hom hêm nằm co quắp trên chiếc ghế xếp bé xíu đặt ngay trước cửa khóa trái của ngôi nhà số 42.

Bác Lê Thị B. chia sẻ: “Từ sáng sớm ngày 30/6, tôi thấy xe bệnh viện đưa cụ về nhà trong tình trạng yếu và mệt, mắt nhắm, thở khò khè, nói không rõ lời nhưng chờ mãi chờ mãi không thấy con dâu trưởng và các cháu đích tôn về để mở cửa. Chúng tôi thay phiên nhau gọi điện cho con dâu là chị B. nhưng chị đều tắt máy đi không nghe. Chờ từ sáng tới chiều tối, cụ vẫn nằm co ro ngoài cửa, con dâu không thấy đâu, và cửa vẫn khóa trái. Tới chiều tối chính quyền can thiệp cụ mới vào được nhà. Thật xót xa quá. Nhìn cụ co ro, run rẩy nước mắt của tôi chỉ trực trào ra”.

Ông Lâm, hàng xóm nhà cụ Tú cho hay, khi các con đưa cụ Tú về nhà anh chị cả ở Phúc Xá thì nhà đóng cửa im ỉm, khóa ngoài. Các con của cụ liên lạc với chị B. (hiện đang kinh doanh nhỏ ở gần nhà) – con dâu cả và hai người con của chị thì không ai trả lời. Ông Lâm bảo: “Đây không phải là lần đầu tiên cụ nằm phơi sương phơi gió ngoài cửa. Mấy tháng nay, sự việc này lặp lại phải tới 5-6 lần. Đỉnh điểm là từ khi cậu con trai cả của cụ qua đời”.

Nhiều người dân hàng xóm cho hay, mấu chốt của mọi việc nằm ở sự chia chác tài sản, tranh chấp căn nhà rộng 30m2 khi người con trai cả của cụ qua đời. 

Ngày 30/6, từ sáng sớm tới trưa muộn, cụ Tú nằm ngoài cửa khiến ai cũng cảm thương mà không biết làm gì. Nhiều người hàng xóm xúm vào quạt mát và nấu cháo cho cụ ăn. Tới hơn 6 giờ chiều, trước sự lên án của bà con nhân dân trong khu vực, sự chứng kiến của chính quyền, công an phường đã đập khóa để đưa cụ bà vào trong nhà. 

Ngay hôm sau, chính quyền có gọi người nhà của cụ lên để làm việc nhưng chỉ có hai người cháu và các con gái của cụ Tú đến, còn chị B. - người con dâu vắng mặt. 

Chị Như - con gái cụ Tú khóc nức nở: “Trước khi đưa mẹ về, tôi đã báo với chị B. nhưng chị cũng chỉ ậm ừ rồi không ngờ hôm nay lại thế này. Phận con gái đi làm dâu tôi không thể giúp được mẹ mình nhiều hơn. Cậu em trai của tôi thì gia đình cũng không dư dả gì, nhà cũng chỉ là nhà thuê”.

Chị Huyền – hàng xóm ngay gần nhà cụ lên tiếng: “Lí do bà cụ nằm đây là do chuyện tranh giành nhà cửa giữa anh chị em trong gia đình bà. Bà cụ cũng chỉ là nạn nhân, cụ bị lôi ra để nhằm là bức bình phong cho các con cháu cụ chiếm nhà cửa. Khổ thân cụ bà, cụ quá già, có biết gì đâu”.

Một số người dân trong khu vực đã bày tỏ sự bức xúc trước hành động của người con dâu, các cháu của cụ và cho rằng họ rất vô trách nhiệm và quá vô tâm, ác ý. Nhưng không ít ý kiến của hàng xóm bênh vực chị B. – con dâu cụ. Bác Nguyễn Mai L. nói: “Gia đình cụ Tú khá phức tạp. Tôi sống cùng phố với chị B. đã lâu. Chị là người chừng mực, biết điều, nhưng có lẽ do sự chèn ép thái quá từ phía các con cụ mà chị mới có những hành xử không đúng mà thôi".
   
Ông Hoàng Ngọc Thanh, cán bộ Tư pháp phường Phúc Xá chia sẻ, việc làm của những người con, người cháu của cụ Tú thật trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Về việc gia đình cụ, phường xã đã nhiều lần can thiệp nhằm hòa giải. 

Trao đổi về chuyện đáng tiếc này, bà Vũ Thị Chuyên, tổ trưởng tổ dân phố số 25, Phúc Xá, Hà Nội cho hay, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc như thế này đối với cụ Tú. Năm ngoái cũng đã xảy ra sự việc tương tự khi con dâu, cháu cụ Tú cũng không cho cụ vào nhà nhưng sau đó tổ dân phố đã tiến hành hòa giải. Tưởng rằng mọi chuyện đã êm ấm nhưng đến ngày 30/6 thì lại xảy ra sự việc này.

"Ngay khi nhận được tin báo về việc cụ Tú được xe bệnh viện đưa về nhưng con dâu, cháu không chịu về mở cửa cho vào nhà chúng tôi đã xuống và gọi điện nhưng cũng không được. Đến chiều tối thì chúng tôi đã lập biên bản để các người con khác phá khóa đưa cụ vào nằm nghỉ. Dù có thế nào thì cụ cũng đang đau yếu nặng như thế, không biết còn sống được bao lâu thì việc để nằm ngoài đường như vậy sao có thể chấp nhận được", bà Chuyên bức xúc.

Chia sẻ