Công việc đáng mơ ước nhưng nữ tiếp viên hàng không có lúc cũng rơi vào bi kịch: Người bị tạt axit, kẻ nhảy lầu tự tử

Hồng Nam (Tổng hợp),
Chia sẻ

Nghề tiếp viên hàng không là niềm mơ ước của rất nhiều người. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy một con đường không hề bằng phẳng đối với các cô gái xinh đẹp.

Bị tạt axit vì được làm tiếp viên hàng không

Vào năm 2015, chỉ vì khoe với bạn mình được làm tiếp viên hàng không mà cô Kanwal Qayum, 27 tuổi, người Pakistan đã bị người bạn cũ của mình tạt axit vào mặt lúc cô đang ngủ. Cô gái trẻ không ngờ rằng, chỉ vì lòng đố kỵ, ghen ghét của bạn mình đã khiến Kanwal Qayum không những bị hủy hoại dung nhan mà còn phải từ bỏ giấc mơ làm tiếp viên hàng không.

Giờ đây, cô gái trẻ đang cố gắng khắc phục những mảng da đã bị phá hủy bởi dung dịch axit. Một bác sĩ phẫu thuật người Anh, ông Asim Shahmalak đã giúp cô Kanwwal tiến hành phẫu thuật. Ban đầu, cô gái phải xăm lông mày. Nhưng sau đó, bác sĩ đã cấy lông mày cho cô để nó phát triển tự nhiên.

bị tạt axit
Cô Kanwal Qayum bị bạn tạt axit vì ghen tỵ.

Bị sa thải vì quá gợi cảm

Zuhal Sengul, nữ tiếp viên hàng không của hãng Turkish Airlines, xuất hiện trong ảnh cùng bộ trang phục kiểu gothic với phần ngực khoét sâu. Ngay sau đó, cô mất việc bởi ông chủ hãng hàng không Turkish Airlines thấy bức ảnh đó trên một tạp chí của Italy. 

Lý giải cho việc sa thải nhân viên, chủ tịch hãng hàng không thừa nhận Thổ Nhĩ Kỳ đang khắt khe hơn trong mọi lĩnh vực và dựa theo quy chuẩn của đạo Hồi khi tôn giáo này đang phát triển mạnh tại đây. 

đẹp
Zuhal Sengul bị sa thải vì bộ ảnh quá gợi cảm của mình.

Nữ tiếp viên 31 tuổi là một người khá năng động khi cô vừa làm công việc tiếp viên, người mẫu, nhà vận động cho chiến dịch ăn chay và là một võ sĩ karate đai đen. 

Năm ngoái, Turkish Airlines cũng cấm nhân viên tô son môi hoặc trang điểm quá đậm và màu mè. Trước đó, hãng cũng ngừng phục vụ các loại đồ uống chứa cồn trên các chuyến bay tới 8 quốc gia Hồi giáo. 

Nữ tiếp viên hàng không nhảy lầu tự tử

Một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp của hãng hàng không Malaysia Airlines đột nhiên chết thảm cũng đã gây rúng động dư luận. Nữ tiếp viên bạc mệnh ấy Miss Nyuk Moi, 29 tuổi, đã rơi từ tầng thứ tư căn hộ của cô ở ngoại ô Bukit Jalil của Kuala Lumpur.

Nữ tiếp viên trẻ tuổi được cho là đã để lại một lá thư tuyệt mệnh và mặc dù nội dung lá thư chưa được tiết lộ nhưng theo như truyền thông địa phương cho biết thì cô đã chết sau một mối quan hệ không thành công. Một người sống chung nhà với cô đã báo với cảnh sát rằng họ đã nghe thấy nữ tiếp viên khóc trước ngày cô qua đời.

xinh đẹp
Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, đoản mệnh.

Thi thể của nữ tiếp viên được tìm thấy khi cô mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc váy cùng màu. Cảnh sát cho biết nữ tiếp viên đã rơi xuống trong một cơn mưa nặng hạt nên không ai biết cô gái đã rơi xuống đất. Những người sống xung quanh nữ tiếp viên này cho biết cô gái sống khép kín, có dấu hiệu bị trầm cảm.

Nữ tiếp viên cùng bức ảnh đáng sợ

Chiếc máy bay mang số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay từ Paris tới Cairo vào thang 5 vừa qua đã khiến ngành hàng không chấn động. Một trong những sự kiện được chú ý trong thời gian này đó là bức ảnh khá rùng rợn của nữ tiếp viên Samar Ezz Eldin.

Theo đó, bức ảnh được cô gái đăng tải vào năm 2014. Bức ảnh ghi lại cảnh cô mặc trang phục tiếp viên hàng không ướt sũng, an toàn kéo chiếc vali đi từ dưới biển lên bờ, phía sau là chiếc máy bay bị chìm. Nhiều người cho rằng đây là điềm báo trước cho số phận bi thảm của cô cùng chiếc máy bay xấu số.

tiếp viên hàng không
Bức ảnh rùng rợn của nữ tiếp viên hàng không.

Có thể thấy, tai nạn hàng không luôn là nỗi ám ảnh đối với từng tiếp viên và cả phi công điều khiển máy bay bởi khi tai nạn xảy ra, những rủi ro và mất mát là vô cùng, lúc đó cái chết luôn rình rập và sẵn sàng đến với họ bất cứ lúc nào.
Chia sẻ