Cộng đồng mạng phẫn nộ vì thủ đoạn cướp đường trắng trợn

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

“Tôi đi với tốc độ 20 km/h mà họ lao ngay trước bánh xe tôi, họ chạy ngược chiều..., vừa ăn cắp vừa la làng, vừa dọa gọi côn đồ tới đánh tôi nếu không đưa tiền”, lời chia sẻ cay đắng của bà mẹ trẻ khiến cộng đồng mạng vừa phẫn nộ, vừa hoang mang.

Ngày 19/4 vừa qua, một bà mẹ trẻ đã chia sẻ lên Facebook cá nhân chuyện bị một băng nhóm côn đồ ngang nhiên dàn cảnh cướp đường. Tình huống tưởng chừng như chỉ gặp trong phim ảnh này ngay lập tức được cộng đồng mạng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng phẫn nộ vì thủ đoạn cướp đường trắng trợn 1
Chia sẻ của bà mẹ trẻ được cộng đồng mạng lan truyền nhanh chóng.

Theo lời bà mẹ này, vụ việc xảy ra vào ngày 18/4. Hôm đó, chị đưa mẹ và con gái lên Vincom chơi đến 2h. Trên đường từ về, chị vừa đi đến đoạn đường Kim Liên rẽ sang đèn xanh đèn đỏ ngã tư Đê La Thành và Khâm Thiên thì một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chị đã thấy tay chân rướm máu và đau đớn, quay lại chiếc xe vẫn đè trên chân của mẹ chị. Bà mẹ trẻ càng đau xót khi nhìn thấy con gái ngã lăn ra đường.

Chị xót con đến mức không còn biết làm gì, chỉ biết ôm con xem có sao không rồi mới định thần quay ra dựng xe lên. Một người đàn ông đi đường chạy lại giúp chị thì một tiếng quát vang lên: "Thằng kia! Mày là chồng con này à?". Người đàn ông thấy vậy sợ hãi lắp bắp: “Không, tôi chỉ đi đường thôi", rồi lên xe chạy mất.

Ngước mắt lên, người phụ nữ nhìn thấy đôi nam nữ đầu không mũ bảo hiểm, người xăm trổ không còn sót chỗ nào, ánh mắt giận dữ tiến đến. Người đàn bà mặt đầy ám khí chạy lại rút chìa khóa xe máy của chị và cả hai bắt đầu chửi rủa những lời lẽ thô tục: "Đ… mày, mắt mày mù sao không thấy xi nhan? Mày đ… đi được với tao đâu, xì tiền ra đây không thì đưa tao đi viện, mang xe tao đi sửa".

Lúc ấy không có công an xung quanh, người đi đường làm ngơ, hoặc chẳng may có ai đó ngó vào là bị những lời dọa nạt của 2 kẻ côn đồ làm cho sợ hãi. Mọi người đêu đi thẳng. Yếu thế, chị phải xuống nước nài nỉ, xin tha vì thương mẹ già, con nhỏ. Thậm chí, mẹ chị van xin cũng bị chửi thô tục.

Khi định thần lại chị mới biết 2 kẻ côn đồ đã rình sẵn gần đó, chờ con mồi đi qua cùng đồng bọn. Lúc đó, chị đi với tốc độ 20km/h mà chúng chạy ngược chiều, không mũ bảo hiểm lao thẳng ra trước bánh xe chị. Rồi chúng vừa ăn cắp vừa la làng, vừa dọa gọi côn đồ tới đánh nếu bà mẹ trẻ không đưa tiền… Và cuối cùng, có bao nhiêu tiền trong túi chị phải lôi hết ra đưa cho chúng để mua sự yên mình cho con gái và mẹ.

Bà mẹ trẻ kể lại, lúc đó chị không chỉ đau đớn vì con và mẹ bị thương mà còn đau vì thái độ thờ ơ của người đi đường và vì những con người không biết thương trẻ em và người già, nỡ lòng dàn cảnh tấn công để ăn cướp.

Cộng đồng mạng phẫn nộ vì thủ đoạn cướp đường trắng trợn 2
Thủ đoạn dàn cảnh cướp đường của kẻ xấu ngày càng tinh vi (ảnh minh họa).

Từ kinh nghiệm bản thân, bà mẹ trẻ cũng nhắn nhủ mọi người cảnh giác đề phòng. Chị khuyên bạn bè nếu gặp trường hợp tương tự thì không nên đôi co manh động mà thiệt thân. Ngoài ra cũng không nên mang quá nhiều tiền theo người. Nếu chẳng may bị cướp, chỉ cần nhớ biển số xe để báo công an.

Tình huống gặp lũ cướp đường với thủ đoạn tinh vi này sau khi được chia sẻ trên Facebook đã nhanh chóng lan truyền. Chỉ trong vòng vài ngày, câu chuyện của người phụ nữ đã nhận được hơn 1.600 lượt like, hơn 1.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận. Hầu hết mọi người đều tỏ thái độ vô cùng phẫn nộ và bất bình trước hành vi cướp đường trắng trợn của 2 kẻ côn đồ. Đặc biệt là khi đối tượng chúng nhắm tới lại là người già, phụ nữ và trẻ em.

Cộng đồng mạng phẫn nộ vì thủ đoạn cướp đường trắng trợn 3
Cư dân mạng vừa bày tỏ sự cảm thông với người phụ nữ, vừa phẫn nộ trước hành vi của lũ côn đồ.

Thành viên Z.H bình luận bên dưới: “Không ngờ lại còn có kiểu cướp đường ngang nhiên như thế này nữa. Thật buồn cho một xã hội mang biểu tượng hòa bình. Và chia sẻ với bạn, bạn hãy nghĩ đấy là của đi thay người nhé”.

Bạn Nguyễn Vân Anh thì phẫn nộ: “Đúng là bọn vô lương tâm. Nó chỉ nhằm vào phụ nữ, trẻ em, người già. Cảm ơn bạn đã chia sẻ để mọi người đề phòng, cảnh giác. Chúc mẹ bạn, bạn và bé mau khoẻ nhé. Bọn du côn đó nhất định sẽ có ngày gặp báo ứng”.

Bên cạnh sự phẫn nộ với hành vi cướp đường của lũ côn đồ, nhiều người cũng bày tỏ nỗi bức xúc trước sự vô cảm, thờ ơ của người đi đường.

Thành viên M. Hạnh chia sẻ việc từng gặp phải trường hợp tương tự mà không nhận được sự giúp đỡ, đồng cảm: “Mình cũng bị cướp giật dây chuyền ngã lăn ra đường mà người dân đi qua cũng không ai hỏi thăm. Dân mình lạnh lùng quá”.

T.H.Vân thì thất vọng: “Người đi đường vì lo sợ cho bản thân, có thể không cần can thiệp trực tiếp cũng được, chỉ cần họ nhìn thấy và báo công an thì cũng đã cứu nguy được cho bao người lương thiện rồi...”

Tình huống mà bà mẹ trẻ chia sẻ chỉ là một trong số những thủ đoạn cướp đường được cộng đồng mạng lưu ý thời gian gần đây. Với mục đích khiến cho "con mồi" rơi vào trạng thái tâm lý hoang mang, sợ hãi, những kẻ xấu thường nhắm vào đối tượng phụ nữ rồi dàn cảnh để cướp tài sản. Chính vì thế, chị em phụ nữ khi ra đường nên thận trọng, tránh mang theo người nhiều tiền bạc, trang sức đắt tiền.

Chia sẻ