Công an kể lại hơn 2 tiếng đấu tranh, tiếp cận nghi phạm sát hại mẹ nuôi rồi ôm con trai cố thủ

Bá Cường,
Chia sẻ

Công an đã phải tiếp cận từ nhiều hướng của căn nhà, sau hơn 2 giờ đồng hồ mới có thể đánh lạc hướng hung thủ và giải cứu thành công cháu bé.

Chiều 22/10, gia đình và chính quyền xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã tổ chức tang lễ cho bà Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi), nạn nhân bị con nuôi là Nguyễn Văn Thương (35 tuổi) giết chết và ném thi thể xuống giếng vào sáng cùng ngày. 

Công an kể lại hơn 2 tiếng đấu tranh, tiếp cận nghi phạm sát hại mẹ nuôi rồi ôm con trai cố thủ - Ảnh 1.

Người dân vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc.

Có mặt tại tang trường, anh Nguyễn Trung Kiên, công an xã Cao Thắng và cũng là người thân của gia đình cho biết, anh là một trong những người đầu tiên có mặt và tìm cách tiếp cận đối tượng. 

"Khoảng hơn 2h sáng, hàng xóm của Thương báo tin, tôi liền chạy đến ngay. Khi đến thấy sự việc nghiêm trọng, không tìm thấy bà Hồng mà chỉ thấy vệt máu dài, tôi liền báo tin cho anh em công an và dân quân đến hỗ trợ. Thấy lực lượng đến, Thương liền ôm đứa con trai (4 tuổi) đang trần truồng chạy lên tầng 3 cố thủ. Anh em không dám tiếp cận vì sợ cháu bé tổn thương, chỉ phân công vây quanh nhà. Lúc sau khi công an huyện đến thì mọi người mới tổ chức kêu gọi đối tượng đầu thú. 

Ban đầu chúng tôi có đưa vợ con của Thương ra khuyên giải nhưng không thành, thấy thuyết phục không được, mọi người liền tổ chức đánh lạc hướng để tiếp cận. Lúc này tôi được phân công leo lên núi tiếp cận từ phía sau của tòa nhà. Sau quá trình tìm hiểu địa hình và lên phương án, đến khoảng 6h, một bộ phận kêu gọi từ đằng trước nhằm thu hút sự chú ý, chờ lúc Thương mất cảnh giác thì anh em từ đằng sau ập vào nhanh chóng khống chế, rất may cháu bé không sao", anh Kiên cho biết. 

Công an kể lại hơn 2 tiếng đấu tranh, tiếp cận nghi phạm sát hại mẹ nuôi rồi ôm con trai cố thủ - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi Thương đưa con lên tầng 3 cố thủ.

Một nhân chứng khác cho biết, công an đã phải nhờ đến anh Bảo, người bạn thân nhất của Thương đến khuyên nhủ đối tượng ra đầu thú. 

"Ban đầu thằng bé khóc to lắm. Khi bị bố nó đưa ra ngoài hành lang tầng 3, nó khóc lóc xin tha thảm thiết. Lúc sau do khóc nhiều, thằng bé mệt lả ngủ gục trên tay bố nó. Lúc bị bắt đi, Thương vẫn giãy giụa rất mạnh. Khổ thân bà Hồng nuôi con từ bé cuối cùng bị nó giết chết" - nhân chứng kể lại. 

Công an kể lại hơn 2 tiếng đấu tranh, tiếp cận nghi phạm sát hại mẹ nuôi rồi ôm con trai cố thủ - Ảnh 3.

Nhân chứng tại hiện trường kể lại vụ việc.

Sau khi được giải cứu, cháu bé trong tình trạng mệt lả được giao lại cho mẹ chăm sóc, đối tượng Thương bị công an giải đi. Đồng thời, mọi người tổ chức hút nước dưới giếng để đưa thi thể nạn nhân là bà Hồng lên. 

Hiện công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ