Confession đêm Halloween táo bạo của cô vợ "bậc thầy" sáng tạo, đến chồng còn phải choáng váng tột độ

Bom,
Chia sẻ

"Đây sẽ là dịp mình được 'bung lụa', thể hiện 'nữ quyền' trong phòng ngủ để chồng mình phải ngây ngất không thốt nên lời", cô vợ tự tin chia sẻ.

31/10, từ trẻ con tới người lớn, không mấy ai là không biết tới ngày lễ Halloween - một ngày hội hóa trang duy nhất trong năm rất thú vị. Nhưng đối với một tuýp phụ nữ nào đó, Halloween lại là dịp để họ tự biến mình thành phù thủy - phù thủy phòng the đầy sức mạnh.

Trong không khí nô nức mà người người, nhà nhà đều thích hóa trang, từ hình thù quái quỷ đến dễ thương, kute thì cô vợ này lại khiến hội chị em "dậy sóng". Bài chia sẻ của cô nhận được rất nhiều sự quan tâm của phụ nữ.

"Chị em ơi, có ai mong chờ Halloween như mình không? Không phải để được đi chơi như bọn trẻ đâu ạ, mà đây sẽ là dịp mình được 'bung lụa', thể hiện 'nữ quyền' trong phòng ngủ để chồng mình phải ngây ngất không thốt nên lời. Mỗi năm mình đều nghĩ ra một trò và được chồng hưởng ứng nhiệt liệt. Thành ra Halloween người ta ra đường, còn vợ chồng mình chỉ thích lên giường thôi.

Confession đêm Halloween táo bạo của cô vợ "bậc thầy" sáng tạo, có gì thú vị khi nàng "phù thủy" bỏ xiêm y? - Ảnh 1.

Đơn giản lắm, các chị hãy cứ nghĩ rằng, ngày lễ này là dịp để vợ chồng cùng nhau 'đổi gió'. Kể cả các chị không phải là những người giỏi sáng tạo, đừng lo, hãy áp dụng những chiêu cũ nhưng mặc thêm 'áo', makeup cho nó.

Đàn ông thực ra không phức tạp như chúng ta tưởng đâu. Họ chẳng khác nào những đứa trẻ con, vẫn là chiếc bánh ấy, vẫn là bát cơm ấy nhưng bày biện 1 chút, trang trí 1 chút là họ thưởng thức ngon lành ngay.

Không dài dòng nữa, mình sẽ kể chi tiết cho các mẹ các bước mình đã chuẩn bị để có 1 đêm Halloween đáng nhớ.

Bước 1: Decor căn phòng ngủ. Cái này sẽ tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh thời gian và sở thích của mỗi ông chồng nhé các chị. Chồng mình thì cũng thích xem phim kinh dị nhưng không phải người muốn nhìn mấy cái rùng rợn. Với lại sáng tạo thế nào cũng chỉ ở mức độ nhẹ nhàng thôi. Ví dụ làm vài chiếc đèn ngủ bí ngô hoặc treo tấm vải đỏ, mạng nhện... Chắc chắn sẽ không ai đủ cảm xúc mà 'nhập cuộc' trong một không gian âm u, đáng sợ đâu.

Bản thân mình thì mình chỉ chuẩn bị đủ 3 gam màu đúng đặc trưng của Halloween là đỏ, trắng, đen. Mình thay bộ chăn ga màu đỏ, 1 chút mạng nhện đen và 2 quả bí ngô làm đèn ngủ. Không quá nhiều phụ kiện nhưng mình thấy phối hợp khá đẹp, rất hợp thời tiết nữa. Thêm một chút tinh dầu sả chanh, vì chồng mình rất thích mùi đó.

Bước 2: Chuẩn bị trang phục. Cái này quan trọng lắm đó. Vì bình thường chồng mình hay gọi mình là 'sao chổi' nên nay quyết định làm phù thủy cưỡi chổi luôn cho lão sợ. Nói đến phù thủy chắc hẳn các mẹ sẽ nghĩ ngay mấy bà áo choàng đen thùng thình trong phim cổ tích đúng không? No no, mình chọn một chiếc váy ôm body màu đỏ, chiếc bờm sừng màu đen của con bé nhà mình chơi hôm trung thu còn cất.

Confession đêm Halloween táo bạo của cô vợ "bậc thầy" sáng tạo, có gì thú vị khi nàng "phù thủy" bỏ xiêm y? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khâu này đem lại hiệu quả lớn nhất. Đó chính là makeup. Đừng nghĩ Halloween là phải vẽ mặt ma quỷ đúng như người ta vẫn làm. Bạn luôn phải nhớ rằng, chúng ta đang 'đổi gió' chuyện ấy chứ không phải dạo chơi dịp lễ hóa trang.

2 bộ phận quan trọng nhất là mắt và môi. Hãy tô môi đỏ đậm hơn mọi khi 1 chút, mắt bạn có thể đeo lens và vẽ cho có chiều sâu thêm phần ma mị. Nhớ là phải phù hợp với trang phục và không quá lố nhé.

Bước 3: Đạo cụ phòng the. Mình có chuẩn bị vài thứ cho buổi đêm trở nên hoàn hảo hơn. Một chút hoa quả nhưng phải là quả dành riêng cho các cặp đôi lúc 'yêu'. Đó là các loại quả mọng như nho, dâu tây, cherry... để làm sao lúc cắn vào chàng cảm nhận được đôi môi bạn thật quyến rũ.

Tiếp đó là đồ uống, bạn có thể dùng loại chàng thích hoặc rượu vang cho lãng mạn. Đặc biệt màu của rượu vang sẽ rất hợp với không khí đêm Halloween tình nhân đó. Nói chung mình không quá cầu kì món này, đơn giản chỉ là đồ uống 2 người thích, kể cả là trà hay coca. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì thức uống màu đỏ rót ra ly sẽ kích thích thị giác hơn nhiều.

Tất nhiên lúc này 2 người không cần dùng quá nhiều đồ ăn, tất cả chỉ là 'đạo cụ' cho cuộc yêu thêm ngọt ngào hơn mà thôi. Phần quan trọng không kém nữa là âm thanh. Mình đã rất cầu kì khâu này. Mình lên mạng chọn nhạc tương ứng với từng giai đoạn rồi ghép với nhau thành 1 album.

Đầu tiên khi anh ấy bước vào, mình sẽ để tiếng ma mị 1 chút để anh ấy cảm nhận được không khí ngày Halloween. Đừng 'chơi lớn' quá để chồng bạn chưa nhập cuộc đã sợ xanh mắt nhé. Sau đó là những bản nhạc lãng mạn, có thể là không lời hoặc nhạc nước ngoài. Hãy chọn âm thanh nhẹ nhàng, du dương để thư giãn các giác quan.

Confession đêm Halloween táo bạo của cô vợ "bậc thầy" sáng tạo, có gì thú vị khi nàng "phù thủy" bỏ xiêm y? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Bước 4: Sáng tạo cho cuộc yêu. Mình mất 2 ngày để nghiên cứu tạo ra thứ gì đó mới mẻ để anh ấy cảm nhận được vợ đã nhọc công thế nào. Ví dụ màn dạo đầu mình cho anh ấy nghe một chút nhạc kịch mang đậm nét phiêu lưu. Mình gọi giai đoạn này là 'khám phá kho báu bí ẩn của mụ phù thủy'. Tất nhiên mụ phù thủy ấy chính là mình. Chồng phá lên cười rồi háo hức mơn man khắp cơ thể vợ.

Mặc dù bản chất các cuộc yêu nó đều trải qua các công đoạn như nhau, nhưng hôm nay mình sẽ để anh ấy thấy được sự phá cách. Những tư thế hay phút gần gũi quen thuộc đều được đặt tên như: phù thủy cưỡi chổi, xâm nhập hang rơi, thu hoạch bí ngô khổng lồ, mạng nhện khó thoát... Chỉ mới nghe thôi mình đã cảm thấy chồng hứng thú lắm rồi. Và rồi chúng mình hòa quyện vào nhau, cùng đút trái cây cho nhau ăn và thưởng thức rượu vang. Hơi men ngấm dần rồi lan tỏa, mùi tinh dầu chanh sả rất khoan khoái. Thậm chí vào lúc cao trào hãy cứ khẩu dâm, đừng ngần ngại, nó là một dấu hiệu giúp đàn ông nhận ra họ đang làm cho bạn hạnh phúc.

Quả thật quá tuyệt vời cho một đêm Halloween đổi gió. Chỉ 4 bước cực kì đơn giản, chị em thử ngay đi để xem phản ứng đê mê của anh chồng vốn khô khan như nào nhé. Thử ngay, thành công vào tay!".

Quả là đầu óc phụ nữ, để mang niềm vui đến cho người đàn ông mình yêu họ có thể nghĩ ra những điều cực kì hay ho. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chị em ta "triển" ngay thôi nào! Sau Halloween còn nhiều ngày lễ "đổi gió" lắm, chỉ là bạn có muốn hay không thôi.

Chia sẻ