Con "yêu" sớm, phụ huynh không lo mà thích... khoe

Lê Nhi,

Thản nhiên khoe con yêu sớm, thường kể về “tình bọ xít” của con với giọng đầy tự hào, háo hức không còn là chuyện lạ của các bậc phụ huynh trẻ hiện nay nữa.

Mới học mẫu giáo đã biết “yêu”?

Cách đây chưa lâu, trong một lần đón con tại lớp mẫu giáo nhí, chị Phương (Đống Đa, HN) đã phát hiện cô con gái Hải Trinh có tình cảm đặc biệt với hot boy đẹp trai nhất lớp. Hôm đó, chị tới đón con sớm thì chứng kiến Hải Trinh chạy ra cửa, nhưng lại vòng qua dãy bàn... hôn chụt tạm biệt vào má cậu bạn cùng lớp. Lấy làm lạ, chị hỏi thì Hải Trinh bảo: “Con phải chào tạm biệt ông xã của con trước lúc về?!”.

Từ hôm ấy, chị Phương quan sát thì thấy khi ở nhà con gái chị cũng rất hay nhắc tới cậu bạn tên Luân - cậu bạn ở lớp mà con chị gọi bằng “ông xã”. Biết con đã "yêu", chị Phương tỏ ra rất "hào hứng", cũng như những người thân trong gia đình chị đi đâu cũng khoe Hải Trinh học lớp mẫu giáo đã có người yêu.


Chị Phương cũng như những người thân trong gia đình
 đi đâu cũng khoe Hải Trinh học lớp mẫu giáo đã có người yêu. (Ảnh minh họa)

Mỗi khi buôn chuyện với các đồng nghiệp về chuyện con cái, chị Phương không quên góp vui bằng những mẩu chuyện tình yêu bọ xít của con gái yêu. Các đồng nghiệp nhiều phen “choáng” và phát hoảng với sự phát triển tâm lý sớm của bé Hải Trinh nhà chị.

Thế nhưng nói về hiện tượng “yêu sớm” này của con gái, chị Phương lại tự hào khoe: “Mỗi lúc gia đình có dịp tụ tập, từ ông bà đến các cô chú, anh chị lại lôi chuyện của Hải Trinh ra trêu đùa và bàn tán cho xôm. Ai cũng buồn cười vì thứ tình yêu bọ xít này. Mọi người trong gia đình đều thấy hơi lạ và thích thú nữa”.

Mỗi lúc mang chuyện Hải Trinh mới học lớp mẫu giáo mà đã yêu, bà nội cháu thường cười bảo: “Giờ được ăn uống đầy đủ dưỡng chất hay sao mà con phát triển tâm lý sớm thế!”. Các cậu mợ của Hải Trinh cũng lườm yêu cháu và tự hào: “Mới nứt mũi ra đã thế rồi, mai này lớn thì một hàng trai theo tiếp không xuể. Cậu mợ rồi được ăn cỗ cưới sớm đây!”.

Vì thấy mọi người quan tâm và chẳng có ai phản đối gì, nên Hải Trinh cũng thản nhiên như không khi liên tục cập nhật mọi chuyện có liên quan đến “đối tượng” ở lớp. Thậm chí những ngày lễ lớn như Valentine, thấy bố mẹ tặng quà cho nhau, Hải Trinh cũng nằng nặc: “Mẹ ơi, cho con xin một thanh chocola để con mang đến lớp tặng ông xã nhé! Nhưng mẹ phải gói giúp con vào chiếc hộp thật xinh xắn, như thế mới ấn tượng ạ!”.

Cùng hoàn cảnh với gia đình trên, gia đình anh chị Nhung - Hùng (Cầu Giấy, HN) cũng có con trai đang học lớp 3 mà đã yêu sớm. Theo chị Nhung kể thì lúc nào ở nhà cũng thấy cháu nhắc đến tên một cô bạn gái ở lớp. Lúc đầu, cả nhà cứ nghĩ là bạn bè bình thường. Cho đến hôm tình cờ lật quyển vở Tiếng Việt của con trai ở nhà ra, chị cứ tủm tỉm cười mãi khi thấy con trai viết về cô bạn ấy với lời lẽ rất “tình củm”.


“Cháu giống bố nên đa tình sớm!”? (Ảnh minh họa)

Chẳng hạn như: “Ở lớp, con rất yêu mến Phương Chi. Bạn ấy chỉ ngồi trước con 1 bàn thôi nhưng lúc nào con cũng thích nhìn bạn ấy. Bạn ấy có nụ cười rất duyên và học rất giỏi. Mỗi lúc được bạn ấy trêu là trong con có một cảm giác rất lạ”.  Tất nhiên, sau khi đọc đoạn văn ấy của con, chị Nhung đã đem đi khoe với tốc độ lan truyền chóng mặt cho tất cả mọi thành viên gia đình được biết. Bố Linh khi biết chuyện còn tự hào khoe với mọi người: “Cháu giống bố nên đa tình sớm!”.

Hệ lụy tung hô “tình bọ xít” con trẻ

Nhắc đến chuyện con trẻ "nứt mắt đã đòi yêu", hầu hết những gia đình trẻ có con hiện nay đều tỏ ra thoải mái và đem chuyện đó ra làm đề tài "mua vui", buôn "rôm rả". Các ông bố bà mẹ không hề có thái độ răn đe hay cảnh báo con, mà cứ vô tình tung hô cho kiểu tình yêu "bọ xít" này.

Như bé Phạm Thị Diệu Linh, đang học lớp 5B trường Phú Lương (Hà Đông) là một ví dụ. Mới học lớp 5 nhưng mỗi tối học bài, Linh thường xuyên không tập trung vào việc học. Thay vì cặm cụi bài vở như các bạn cùng lứa, Linh lại lôi điện thoại của mẹ ra tí toáy nhắn tin cho cậu bạn cùng lớp. Biết con tương tư sớm, nhưng bố mẹ Linh cũng chỉ mắng gọi là: “Chăm chỉ học bài đi con, suốt ngày nhắn tin thế này thì còn học hành gì!”.

Cũng cách đây vài hôm, khi đi họp phụ huynh tổng kết năm học cho con gái đang học lớp 6, chị Quyên (Ngô Quyền, HN) vừa buồn cười vừa cảm thấy muối mặt khi cô giáo chủ nhiệm nêu tên con chị “yêu sớm” trước lớp. Chuyện là vào giờ ra chơi, khi các bạn cùng lớp ra chơi hết thì cô giáo bắt gặp con gái chị và một cậu bạn bàn khác đang ngồi với nhau sát sàn sạt trong lớp, nắm chân nắm tay nhau. Hết giờ, cô giáo gọi con gái chị và cậu bạn kia lên nói chuyện thì 2 con chẳng những không ngại ngần, hối lỗi mà còn thản nhiên bảo cô giáo: “Tại em thích bạn ấy!”.


Khi thấy con bắt đầu có tình cảm chớm nở, phụ huynh không nên chụp mũ,
cũng không nên làm lệch lạc vấn đề hoặc tung hô khoe mẽ tình yêu bọ xít của con trẻ. (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Huệ (Phòng khám Tâm lý Tân Định, Số 17, 20 Nguyễn Huy Tưởng, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì việc phụ huynh vô tình tung hô hoặc khoe mẽ tình yêu bọ xít của con trẻ sẽ khiến con gặp rất nhiều phiền phức và hệ lụy sau này trong cuộc sống. Trái lại, khi thấy con bắt đầu có tình cảm chớm nở, phụ huynh không nên chụp mũ, cũng không làm lệch lạc vấn đề. Bởi ở lứa tuổi này tình cảm của con trẻ không phải là tình yêu. Vì vậy phụ huynh nên tránh bôi đen tâm hồn trẻ bằng việc tung hô thái quá, chỉ để khoe mẽ với bạn bè cho oai.

Nói chung, đứng trên cương vị cha mẹ trẻ, chuyên gia tâm lý Nguyễn Minh Huệ cũng khuyên các phụ huynh: Khi thấy con có hiện tượng này, các phụ huynh nên tìm cách trò chuyện, lý giải vấn đề theo chiều hướng tích cực để các con hiểu rằng đó là tình bạn, tình anh em chứ không phải tình cảm đôi lứa. Tuyệt đối phụ huynh không được nhầm lẫn trong ngôn từ của con để thổi phồng vấn đề.
Chia sẻ