Còn vài ngày nữa là Tết, đây là lúc bố mẹ nên ngồi xuống và kể cho con nghe 4 câu chuyện cực kỳ thú vị này

Thanh Hương,
Chia sẻ

Những câu chuyện sẽ giúp con hiểu rõ hơn về các phong tục ngày Tết. Từ đó con thêm yêu mến ngày lễ truyền thống này.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, người dân Việt Nam sẽ chính thức đón Tết Tân Sửu 2021. Có thể nói, Tết là khoảng thời gian trẻ nhỏ háo hức, chờ mong nhất. Bởi các em không chỉ được bố mẹ mua sắm quần áo mới mà còn được lì xì, ăn nhiều món ngon,... Tuy nhiên rất nhiều trẻ thực tế chỉ biết đi chơi Tết nhưng lại không hiểu rõ ý nghĩa của ngày Tết, cũng như phong tục ý nghĩa của ngày lễ truyền thống này.

Chính vì vậy, bố mẹ hãy tranh thủ quãng thời gian trước Tết để kể cho con nghe 4 câu chuyện sau đây:

1. Sự tích bánh chưng bánh dày

Bánh chưng là món không thể thiếu trong mâm cơm cúng Tết của mọi gia đình. Nhưng liệu bé nhà bạn đã biết nguồn gốc của loại bánh này? Nếu chưa thì hãy kể ngay câu chuyện sau:

Vua Hùng thứ 16 tuổi đã già sức đã yếu không thể tiếp tục ngôi vua. Tuy nhiên vua có tận 20 người con trai và cần tìm một người tài đức. Do vậy vua đã đưa ra điều kiện: Nếu ai làm vừa ý vua trong lễ Tiên Vương sẽ được truyền ngôi.

Còn vài ngày nữa là Tết, đây là lúc bố mẹ nên ngồi xuống và kể cho con nghe 4 câu chuyện cực kỳ thú vị này - Ảnh 2.

Sự tích Bánh chưng bánh dày.

Các người con của vua đua nhau làm sơn hào hải vị, ngọc ngà châu báu dâng lên vua. Chỉ duy nhất người con thứ 18 lại chằng có gì ngoài khoai và lúa. Lang Liêu lo lắng ăn không ngon ngủ không yên thì bỗng một đêm thiếp đi chàng mộng. Trong giấc mơ chàng được vị thần mách làm bánh. Sau khi tỉnh giấc Lang Liêu bắt tay vào làm luôn và dâng lên vua cha. Bánh chưng bánh dày không chỉ biểu tượng cho trời đất và lễ Tiên Vương mà còn rất hương vị rất ngon. Chính vì vậy, Vua cha bèn truyền ngôi cho Lang Liêu.

Từ đó, bánh chưng bánh dày trở thành món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết của dân tộc ta. 

2. Sự tích cây nêu ngày Tết

Ngày xửa ngày xưa, quỷ dữ chiếm toàn bộ đất và ngày càng quỷ quái. Chúng thu hết phần thóc và để lại phần rơm cho người dân. Phật thương chỉ dân ta trồng khoai lang. Đến mùa thu hoạch, dân thu được củ và để lá cho quỷ. Sau một mùa thất thu, quỷ quyết định lấy cả gốc lẫn ngọn. Phật một lần nữa thương chỉ dân ta trồng ngô. Bắp ngô ở phần giữa cây nên quỷ một lần nữa chẳng thu hoạch được gì.

Uất ức vì không thu được gì quỷ giận dữ quyết định đòi lại đất. Phật chỉ dân ta đến xin quỷ mảnh đất nhỏ bằng bóng chiếc áo cà sa treo trên ngọn tre. Thấy chẳng mất gì cả do vậy quỷ đồng ý liền. Tuy nhiên, khi cây tre vừa trồng xuống đất Phật biến cây tre cao tận trời che rộng khắp mặt đất. Quỷ không còn đất đai và di cư ra tận biển.

Còn vài ngày nữa là Tết, đây là lúc bố mẹ nên ngồi xuống và kể cho con nghe 4 câu chuyện cực kỳ thú vị này - Ảnh 3.

Sau nhiều lần thất bại quỷ kéo quân vào đất liền chiếm lại ruộng đất. Phật chỉ người dân dùng tỏi, máu chó và lá dứa để đánh đuổi quỷ. Quỷ 3 lần thua liên tiếp và chạy tán loạn.

Quỷ bại trận uất ức đến khóc than với Phật. Vì thương tình Phật bèn cho quỷ được về đất liền vài ngày trong năm. Từ đó, mỗi dịp Tết Nguyên đán quỷ được trở về. Do đó người dân dùng cây nêu trước cửa nhà để ngăn quỷ không bén mảng đến chỗ ở.

3. Sự tích cây đào

Ngày xửa ngày xưa, ở núi Sóc Sơn có một cây đào to lớn, sụm suê khác thường. Bóng râm cây che cả một vùng. Trên cây, có hai vị thần: Trà và Uất Lũy trú tỏa uy quyền che chở cho người dân. Bất cứ quỷ dữ hay ma quỷ nào dám bén bảng đến phá dân làng đều phải chịu hình phạt rất nặng bởi hai vị thần. Do vậy, tiếng tăm khắp vùng bắt cứ quỷ dữ nào trông thấy hoa đào đều cao chạy xa bay.

Tuy nhiên, cuối năm hai vị thần cần phải đi vắng 2 ngày để lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Do vậy, hai vị thần sẽ không có mặt ở hạ giới. Biết được tin đó, quỷ dữ và ma quỷ rất mừng vì có cơ hội đến tàn phá dân làng. Trước tình hình đó, dân làng bèn bẻ cành hoa đào về trưng trong nhà. Ai mà không có hoa đào thì lấy giấy hồng điều vẽ hình hai vị thần dán trước cửa. Bọn quỷ thấy thế bèn bỏ chạy và không dám quay lại nữa. Chính vì thế, sự tích hoa đào ra đời.

Còn vài ngày nữa là Tết, đây là lúc bố mẹ nên ngồi xuống và kể cho con nghe 4 câu chuyện cực kỳ thú vị này - Ảnh 4.

Hoa đào đỏ tươi ngày Tết.

4. Sự tích phong tục lì xì

Tương truyền ở Đồng Hải xưa kia có một cây đào to, gốc cây là nơi trú ngụ của rất nhiều yêu quái. Chúng luôn muốn ra ngoài để gây hại nhưng luôn bị các thần tiên ở hạ giới canh giữ nên không thể thoát ra ngoài.

Tuy nhiên hàng năm các vị thần tiên đều phải về trời vào giao thừa. Điều này khiến yêu quái lộng hành, quấy rối giấc ngủ của trẻ em, khiến trẻ giật mình khóc thóc thét và bị sốt. Bố mẹ vì thế luôn phải thức cả đêm để canh giữ cho con.

Một lần có 8 vị tiên đi ngang qua nhà nọ, thấy tình cảnh liền hóa thành những đồng tiền nằm bên chỗ mấy đứa trẻ, cha mẹ chúng cũng đem gói những đồng tiền này vào tấm vải đỏ để xua đuổi yêu quái. Phép lạ này nhanh chóng lan truyền ra khắp nhân gian. Từ đó mỗi dịp Tết, người ta lại bỏ tiền vào trong những cái túi màu đỏ tặng trẻ con, để trẻ chóng lớn và khỏe mạnh hơn. Dần dần điều này hình thành nên tục lì xì đầu năm.

Chia sẻ