Con trai thiên tài sở hữu bộ sưu tập 29 con búp bê cỡ lớn, cha mẹ rụng rời chân tay khi biết sự thật kinh dị bên trong

Diệp Lục,
Chia sẻ

Có con trai thông thạo 13 ngôn ngữ, là nhà sử học danh tiếng nhưng họ không ngờ rằng, đằng sau vỏ bọc thiên tài ấy lại là một kẻ bệnh hoạn đến không ngờ.

Bộ sưu tập đặc biệt

Anatoly Moskvin, sinh năm 1966, là nhà sử học và ngôn ngữ học nổi tiếng người Nga. Thậm chí người đàn ông này còn được coi là thiên tài hiếm có khi thông thạo đến 13 ngôn ngữ. Anatoly đặc biệt tự nhận mình là chuyên gia nghĩa trang và các hình thức mai táng. 

Ngoài ra, Anatoly còn là một nhà báo tại Nizhny Novgorod, thành phố lớn thứ năm của Nga, thường xuyên đi đây đi đó. Có thể nói, trong mắt mọi người, Anatoly là người đàn ông tài giỏi, những công trình nghiên cứu của Anatoly trong mắt đồng nghiệp là vô giá.

Tuy nhiên, đằng sau một người tưởng chừng là uyên bác, sở hữu trí tuệ hơn người ấy là lại một kẻ có sở thích quái đản, khiến ai cũng phải sởn tóc gáy. Vào năm 2011, Anatoly đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi người ta phát hiện được rằng ẩn giấu bên trong bộ sưu tập búp bê khổng lồ của ông thực chất là thi thể của các bé gái, độ tuổi từ 3 đến 12.

Khi đó, 8 viên cảnh sát áp giải Anatoly về nhà của hắn và phát hiện ra điều kinh hãi chưa từng thấy. Tại đây, người ta tìm thấy tổng cộng 29 con búp bê được ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Tuy nhiên chúng thực chất lại là những thi thể của người đã khuất. Quần áo của búp bê chính là trang phục mà họ được gia đình mặc cho trước khi chôn cất.

Con trai "thiên tài" sở hữu 29 con búp bê rồi tổ chức sinh nhật cho chúng, cha mẹ rụng rời chân tay khi biết được sự thật kinh dị bên trong - Ảnh 1.

Một trong những nạn nhân trở thành búp bê của nhà sử học thiên tài.

Khi cảnh sát động vào, chúng còn phát ra nhạc nhờ hộp nhạc được Anatoly lắp đặt bên trong ngực. Một số thi thể được gắn tên, số khác vẫn còn để nguyên thẻ của bệnh viện ghi đầy đủ thông tin và nguyên nhân cái chết. Bên cạnh đó, cảnh sát còn tìm thấy bản đồ các nghĩa trang trong thành phố nằm rải rác khắp căn hộ và không ít quyển sách hướng dẫn làm búp bê.

Anatoly thừa nhận hắn dùng ni lông và vải để bao bọc, tránh cho các thi thể phân hủy. Anatoly cũng đánh dấu ngày sinh nhật của mỗi nạn nhân trong phòng ngủ của mình. Cái xác mà hắn lưu giữ lâu nhất là 9 năm. Thỉnh thoảng, Anatoly còn gắn mắt giả cho búp bê để chúng có thể cùng hắn xem hoạt hình trên TV. Anatoly cũng tổ chức tiệc trà, hát những bài hát thiếu nhi và tổ chức cả tiệc sinh nhật cho những con búp bê này. 

Cả đồng nghiệp lẫn bố mẹ Anatoly sống gần đó đều không phát hiện ra có gì bất thường trong hành vi của ông. Mẹ của ông Anatoly nói với cảnh sát sau khi con trai bị bắt rằng: "Chúng tôi có trông thấy những con búp bê ấy nhưng không nghĩ rằng đó lại là những thi thể. Chúng tôi cứ nghĩ sưu tập búp bê cỡ lớn là sở thích của con mình".

Con trai "thiên tài" sở hữu 29 con búp bê rồi tổ chức sinh nhật cho chúng, cha mẹ rụng rời chân tay khi biết được sự thật kinh dị bên trong - Ảnh 2.

Cha mẹ của Anatoly không hề hay biết việc làm của con trai.

Con trai "thiên tài" sở hữu 29 con búp bê rồi tổ chức sinh nhật cho chúng, cha mẹ rụng rời chân tay khi biết được sự thật kinh dị bên trong - Ảnh 3.

Chân dung nhà sử học Anatoly.

Hành trình bệnh hoạn

Trước khi vụ việc bị phanh phui, Anatoly từng lên tiếng giải thích về lý do tại sao hắn lại đặc biệt quan tâm và có sở thích với xác chết nhiều đến như vậy. Anatoly nói rằng, năm 12 tuổi, khi đi qua một đám tang, những người trong tang lễ đã ép ông ta hôn lên mặt cô bé 11 tuổi đã chết. Kể từ đó, ông bắt đầu quan tâm tới những điều huyền bí.

Sau này khi vào đại học, Anatoly chọn thi vào ngành nghiên cứu Celtic, 1 nền văn hóa có xu hướng xóa bỏ lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Trong suốt 2 năm từ 2005 đến 2007, Anatoly đã ghé thăm tổng cộng 752 nghĩa trang ở Nizhny Novgorod.

Người đàn ông cho biết, mỗi ngày hắn đi bộ hơn 32km. Hắn đã uống nước từ những vùng nước đọng, ngủ qua đêm trong các đống cỏ khô hoặc các trang trại bỏ hoang, thậm chí là ngủ trong quan tài và cẩn thận ghi chép thông tin về cuộc đời của những người đã khuất. Sau đó, Anatoly cho ra đời những bộ phim tài liệu về hành trình khám phá của mình và đều đặn xuất bản trên các tờ báo tuần san.

Con trai "thiên tài" sở hữu 29 con búp bê rồi tổ chức sinh nhật cho chúng, cha mẹ rụng rời chân tay khi biết được sự thật kinh dị bên trong - Ảnh 4.

Một búp bê khác của Anatoly.

Năm 2009, người dân địa phương nháo nhào khi phát hiện ngôi mộ người thân của họ bị đào bới trái phép. Cơ quan chức năng khi đó tin rằng việc này do 1 tổ chức cực đoan gây ra. Vậy nhưng, suốt 2 năm cật lực điều tra, họ không tìm được bất kỳ manh mối nào về danh tính của tổ chức này.

Mãi cho đến năm 2011, cảnh sát nhận được tin báo về những ngôi mộ của người Hồi giáo bị đào bới và đến tận nghĩa trang thì nhìn thấy Anatoly đang vẽ lên di ảnh của người đã khuất trước khi tiến hành bắt giữ hắn. Theo lời khai của Anatoly, hắn yêu tất cả những con búp bê của hắn. Anatoly từng nói với phụ huynh của nạn nhân rằng: "Các người đã bỏ rơi con gái của mình, tôi mang các em về và làm ấm cho các em”.

Anatoly đã đưa ra những giải thích khác nhau về hành vi kinh dị của hắn. Anatoly cho hay hắn cảm thấy rất cô đơn khi suốt hơn 5 năm sống với bố mẹ, Anatoly không có mảnh tình nào. Dù yêu trẻ con nhưng hắn không được cấp phép nhận nuôi con vì thu nhập không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, Anatoly cũng nói rằng, hắn đang chờ đợi khoa học tìm cách làm cho các bé gái sống lại cũng như muốn trở thành một chuyên gia ướp xác.

Con trai "thiên tài" sở hữu 29 con búp bê rồi tổ chức sinh nhật cho chúng, cha mẹ rụng rời chân tay khi biết được sự thật kinh dị bên trong - Ảnh 5.

Nỗi đau người ở lại

Anatoly bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và các bác sĩ cho rằng hắn không đủ tỉnh táo để hầu tòa. Dù vậy, hắn đã thừa nhận toàn bộ cáo buộc. Anatoly bị kết án trong một bệnh viện tâm thần với rất nhiều tội danh liên quan đến xâm phạm mồ mả. Truyền thông Nga đã gọi hắn là Chúa tể xác ướp. 

Vì căn bệnh của mình là Anatoly chưa từng lần nào phải ngồi tù. Tính đến tháng 9/2018, hắn vẫn tiếp tục điều trị tâm lý tại gia. Nhưng các gia đình nạn nhân thì lại nghĩ khác. Natalia Chardymova, mẹ của nạn nhân đầu tiên nói rằng Anatoly nên bị bỏ tù suốt phần đời còn lại.

"Tôi rùng mình khi nghĩ rằng hắn sẽ có thể tự do đi lại. Cả gia đình tôi và gia đình của các nạn nhân khác đều sẽ không thể ngủ yên nếu chuyện đó xảy ra. Hắn cần phải bị theo dõi. Tôi nhấn mạnh rằng hắn nên bị bỏ tù chung thân, chỉ được giám sát y tế và không có quyền di chuyển tự do", Natalia Chardymova nói.

Con trai "thiên tài" sở hữu 29 con búp bê rồi tổ chức sinh nhật cho chúng, cha mẹ rụng rời chân tay khi biết được sự thật kinh dị bên trong - Ảnh 6.

Một người mẹ có con gái bị đào trộm thi thể.

Ông ta là người hết thuốc chữa. Ông ta sẽ ngừng uống thuốc, đến một lúc nào đó, sẽ lại thực hiện những hành động khủng khiếp của mình”, cha mẹ của một nạn nhân khác cho biết thêm.

Kể từ khi bị truy tố, một số đồng nghiệp của Anatoly đã từ bỏ hợp tác với hắn. Cha mẹ Anatoly sống trong cô lập hoàn toàn vì bị toàn thể cộng đồng tẩy chay. Mẹ của Anatoly từng nghĩ rằng bà và chồng bà chỉ còn nước tự sát, nhưng chồng bà từ chối. Cả hai đều đang trong tình trạng không ổn. Anatoly sau khi bị bắt còn đổ dầu vào lửa, nói với cảnh sát rằng đừng cố chôn lại những thi thể, vì hắn sẽ tiếp tục tìm chúng rồi đào chúng lên khi được trả tự do.

Nguồn: CNN, Daily Mail

Chia sẻ