Con trai nhỏ đi theo vào phòng tắm, vài tiếng sau bố mẹ đã phải cuống cuồng đưa con đi cấp cứu vì một thứ nhà nào cũng có

L.T,
Chia sẻ

Bà mẹ lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh trông chừng con nhỏ và chú ý vì mọi đồ vật trong nhà đều có thể trở thành "kẻ giết người thầm lặng" vô cùng nguy hiểm đối với tính mạng của trẻ.

2 tuần trước, cậu bé Graysen Ingraham, 19 tháng tuổi, đi theo bố là anh Casey ở Spokane, Washington (Mỹ) vào phòng tắm. Anh Casey vẫn vô tư làm việc của mình mà không để ý cậu con trai nhỏ đang tuổi nghịch ngợm và tò mò với mọi thứ xung quanh. 

Cậu bé Graysen cầm chai dầu dưỡng cho trẻ em (baby oil) và đưa lên miệng nhấp một ngụm. Khi anh Casey quay lại thì đã thấy con trai đặt chai dầu trở lại vị trí cũ và biết rằng cậu bé đã uống một chút dầu dưỡng đó nhưng anh vẫn chủ quan nghĩ rằng một lượng nhỏ như vậy không thể gây ra hậu quả gì.

Đến tối, cậu bé Graysen bắt đầu có hiện tượng lả đi, phản ứng chậm, bố mẹ gọi cũng không đáp lại nữa. Lúc này vợ chồng anh Casey mới nhận ra có điều gì đó không ổn nên lập tức đưa con đến bệnh viện.

cap-cuu-3
cap-cuu-3
cap-cuu-2
cap-cuu-2

Gia đình của Graysen.

Chị JennaJoy (30 tuổi), mẹ của Graysen kể lại: "Khi Casey đang tắm, anh ấy nghe thấy tiếng con trai ho. Anh ngoảnh lại thì thấy tay con đang đặt chai dầu xuống mà mặt thì nhăn nhó như vừa nuốt một thứ gì đó đắng. Anh ấy biết rằng con trai đã uống một chút dầu rồi nhưng không bận tâm lắm. Tối hôm đó, con trai tôi bắt đầu lả đi và yếu ớt nên chúng tôi phải đưa con đến bệnh viện ngay lập tức".

Vừa đến nơi, y tá trong ca trực đã yêu cầu chuyển cậu bé đến phòng cấp cứu và gọi bác sĩ khoa nhi đến vì tình trạng đã rất nguy kịch.

Con trai nhỏ đi theo vào phòng tắm, vài tiếng sau bố mẹ đã phải cuống cuồng đưa con đi cấp cứu vì một thứ nhà nào cũng có - Ảnh 2.

Con trai nhỏ đi theo vào phòng tắm, vài tiếng sau bố mẹ đã phải cuống cuồng đưa con đi cấp cứu vì một thứ nhà nào cũng có - Ảnh 3.

Cậu bé Graysen nghịch ngợm đã uống chai dầu dưỡng trong phòng tắm.

Sau khi cấp cứu cho Graysen, bác sĩ cho biết cậu bé đã uống thứ chất lỏng tương tự như xăng và chị JennaJoy nhận ra ngay "thủ phạm", đó chính là chai dầu dưỡng cho trẻ em.

Chị nói: "Khoảnh khắc ấy chân tay tôi bủn rủn. Tôi đã rất sợ hãi và bối rối. Tôi bắt đầu hoang mang vì không nhận ra dầu dưỡng dành cho em bé (bayby oil) lại là chất độc như vậy bởi tôi nghĩ đó là sản phẩm sản xuất dành riêng cho trẻ em"

Các chuyên gia từ Trung tâm Ngộ độc Quốc gia Anh cho biết dầu dưỡng cho em bé là một dạng hydrocarbon tương tự như xăng, chất lỏng nhẹ hơn dầu hỏa, dầu động cơ và một số loại sơn đánh bóng đồ gỗ. Nó được tạo thành từ khoảng 98% dầu khoáng và 2% hương liệu, có thể gây nguy hiểm nếu hít vào phổi. Nếu hít phải quá nhiều hydrocarbon có thể gây ho, nghẹt thở và sốt, trong một số trường hợp, có thể dẫn đến viêm phổi và thậm chí tử vong. 

Con trai nhỏ đi theo vào phòng tắm, vài tiếng sau bố mẹ đã phải cuống cuồng đưa con đi cấp cứu vì một thứ nhà nào cũng có - Ảnh 4.

Bà mẹ JennaJoy lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh trông chừng con nhỏ và chú ý vì mọi đồ vật trong nhà đều có thể trở thành "kẻ giết người thầm lặng" vô cùng nguy hiểm đối với tính mạng của trẻ.

Sau 24h nằm trong phòng cấp cứu, tình trạng của cậu bé Graysen đã được an toàn, phổi đã hoạt động bình thường. Các bác sĩ nói rằng đứa trẻ uống dầu dưỡng đó chẳng khác nào người lớn uống xăng. Nó có thể đã xâm nhập vào phổi và gây nghẹt thở.

JennaJoy đã đăng tải bài chia sẻ lên trang Facebook cá nhân để cảnh báo các bậc cha mẹ khác về sự nguy hiểm của "một thứ đồ dùng có mặt trong rất nhiều gia đình". Bài chia sẻ của cô đã nhận được rất nhiều sự chú ý với 28.000 lượt thích, 11.000 bình luận và hơn 120.000 lượt chia sẻ.

Con trai nhỏ đi theo vào phòng tắm, vài tiếng sau bố mẹ đã phải cuống cuồng đưa con đi cấp cứu vì một thứ nhà nào cũng có - Ảnh 5.

Bài chia sẻ của cô đã nhận được rất nhiều sự chú ý với 28.000 lượt thích, 11.000 bình luận và hơn 120.000 lượt chia sẻ.

JennaJoy cho biết cô đã vứt bỏ hết các chai dầu dưỡng cho trẻ em ở trong nhà mình đi đồng thời xem xét tất cả những vật dụng có thể trở thành "sát thủ", những mối nguy hiểm tiềm tàng đang rình rập trong nhà để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 2 con nhỏ. 

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ