Con trai bị bắt đền vì trộn đậu xanh vào gạo, ông bố lên mạng cầu cứu, cuối cùng tìm ra giải pháp được khen quá hợp lý

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Làm sao để tách đậu xanh ra khỏi gạo? Câu hỏi "cầu cứu" từ ông bố được cư dân mạng nhiệt tình tư vấn với nhiều câu trả lời bá đạo.

Trong gia đình có con nhỏ, hầu hết các bậc cha mẹ khó thoát khỏi cảnh suốt ngày dọn dẹp đống bừa bộn của chúng bày ra. Tò mò và nghịch ngợm vốn là bản tính của trẻ, bố mẹ có cẩn thận đến đâu thì cũng có lúc mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát.

Cách đây không lâu, một ông bố đăng đàn lên mạng cầu cứu, nguyên nhân là do con trai "gặp nạn" ở khu vực gạo của siêu thị. Được biết, hai cha con đến siêu thị mua nước tương theo yêu cầu của mẹ, khi người cha đang chọn ở khu vực gia vị, cậu con trai 5 tuổi liền chạy sang khu hàng gạo bên cạnh. 

Con trai bị bắt đền vì trộn đậu xanh vào gạo, ông bố lên mạng cầu cứu, cuối cùng tìm ra giải pháp được khen thông minh - Ảnh 1.

Những âu gạo lớn...

Nhưng sau đó ít phút, người cha nghe thấy con mình bị nhân viên siêu thị to tiếng. Thì ra bé đã đổ đậu xanh vào âu gạo lớn, chỗ gạo trắng bây giờ thành một đống lẫn lộn trắng xanh, người cha gần như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

Con trai bị bắt đền vì trộn đậu xanh vào gạo, ông bố lên mạng cầu cứu, cuối cùng tìm ra giải pháp được khen thông minh - Ảnh 2.

Giờ thành đống lẫn lộn trắng xanh...

Bị nhân viên bán hàng yêu cầu "thu hồi hiện trường", ông bố bế tắc liền cầu cứu cư dân mạng. "Làm sao để tách đậu xanh ra khỏi gạo?" - Bài đăng của ông ngay lập tức dấy lên làn sóng bàn tán sôi nổi.

Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ đơn giản là một bài kiểm tra chỉ số IQ, không dễ để tách được gạo và đậu xanh. Tuy nhiên nhiều người vẫn góp những mẹo nhỏ, họ cho rằng đây là cơ hội nuôi dạy con cái tốt.

Một người gợi ý, hãy để đứa nhỏ ngồi đó rồi từ từ nhặt, ông bố đừng xen vào. "Cá nhân tôi cho rằng có thể cho trẻ nhặt nửa tiếng sẽ nhớ lâu, khi lo lắng, sợ hãi thì tự nhiên trẻ sẽ nhớ bài học này, còn việc thất thoát thì bố mẹ có thể trả cho siêu thị một ít tiền".

Người khác lại cho rằng nên "Mua hết chỗ đậu gạo về nhà ăn cháo đậu xanh mỗi ngày! Có thể nhớ bài học này cả đời!", có người lại hiến kế: "Mua một cái rây phù hợp, sẽ dễ dàng rây gạo, bỏ hạt đậu".

Trong rất nhiều ý kiến, cuối cùng ông bố chọn cách mua một phần, còn lại thương lượng với siêu thị chuyển chỗ gạo đậu sang khu vực bán nguyên liệu "Eight Treasure Congee" – để nấu cháo cầu may Laba. Món cháo này được chế biến từ các nguyên liệu như: Kê nếp, gạo, hạt dẻ, đậu, bột củ ấu, táo đỏ... Đồng thời, ông bố cũng nhận lỗi về mình vì đã không quan sát con cẩn thận hơn.

Phương pháp của ông được nhận xét là "giải pháp hoàn hảo", không cần phải trả tiền cho việc thất thoát của siêu thị, và cũng tránh được chi nhiều tiền mua gạo và đậu xanh về nhà.

Con trai bị bắt đền vì trộn đậu xanh vào gạo, ông bố lên mạng cầu cứu, cuối cùng tìm ra giải pháp được khen thông minh - Ảnh 3.

Nguyên liệu nấu cháo cầu may Laba.

Dù không biết rốt cuộc sự việc này được giải quyết như thế nào, siêu thị có đồng ý với đề xuất này hay không nhưng nhiều bậc phụ huynh cũng đánh giá cao cách xử lý bình tĩnh, không trách mắng con của ông bố.

Khi con gặp sự cố nơi công cộng, cha mẹ nên xử lý như thế nào cho hợp lý?

Cha mẹ nên kiềm chế cảm xúc của mình và không thẳng mặt trách mắng con, nhất là khi có sự xuất hiện của người ngoài, nếu không sẽ dễ làm tổn thương lòng tự trọng của con.

Sau khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ hãy cố gắng giải thích và có những hình phạt như trừ tiền tiêu vặt, không mua đồ chơi… để trẻ hối hận về những lỗi lầm của mình.

Phần lớn trẻ em sẽ trải qua giai đoạn nổi loạn đầy rắc rối. Khi đối mặt với những điều này, phản ứng của cha mẹ nên hợp lý và tỉnh táo. Đừng để bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc nhất thời. Đôi khi những rắc rối của trẻ có vẻ như là một điều tồi tệ, nhưng thực ra, đó cũng là cơ hội nuôi dạy con cái của các bậc cha mẹ.

Chia sẻ