Con trai 6 tuổi mới bập bé nói, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy vẫn kiên trì làm điều này
Lên 6 tuổi, con trai của vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy mới bập bẹ nói được vài chữ. Cặp đôi quyết tâm gác lại công việc để điều trị cho con.
Thanh Thúy – Đức Thịnh là cặp đôi được nhiều khán giả mến mộ. Sau 16 năm về chung một nhà, cặp đôi có 2 con trai là bé Cà Phê và bé Tết. Trong khi bé Cà Phê gây chú ý với vẻ ngoài bảnh bao, được kỳ vọng nối nghiệp bố mẹ thì bé Tết ít xuất hiện ở chốn đông người khiến khán giả tò mò.

Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh.
Mới đây, bé Tết – con trai út của vợ chồng Thanh Thúy và Đức Thịnh – xuất hiện tại một sự kiện. Dù đã lên 6 tuổi, cậu bé vẫn được bố bế trên vai, hình ảnh khiến nhiều người chú ý. Trước đó, Đức Thịnh từng chia sẻ rằng bé mắc chứng tăng động, giảm chú ý.

2 con trai của Thanh Thúy, Đức Thịnh trong một sự kiện mới đây.

Con trai út của cặp đôi năm nay đã 6 tuổi.
Thanh Thúy kể lại, khi con tròn 3 tuổi, vợ chồng cô cho bé theo học tại một trường mầm non. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, cả hai nhận ra con có những biểu hiện khác biệt so với các bạn cùng lớp. Sau giờ học, thay vì vui vẻ khi được bố mẹ đón về, bé Tết lại thích ở lại lớp, ngồi chơi một mình và không muốn rời đi. Linh cảm của người mẹ khiến họ quyết định đưa con đi kiểm tra và nhận được chẩn đoán: con mắc chứng tăng động, giảm chú ý.
Biết con gặp vấn đề về phát triển, Thanh Thúy chủ động tạm dừng công việc để dành thời gian đồng hành và điều trị cùng con. Tuy nhiên, tình trạng của bé không cải thiện như mong đợi. Sau vài tháng, hai vợ chồng quyết định chuyển hướng: đưa con đến một ngôi trường chuyên biệt dành cho trẻ đặc biệt và bắt đầu một phác đồ điều trị phù hợp hơn với bé.

Bé Tết - con trai của Thanh Thúy - Đức Thịnh năm nay 6 tuổi. Cậu mới chỉ nói bập bẹ được vài từ.
" Khi con bệnh, tôi chỉ nghĩ phải làm sao tập trung lo cho con mình. Giai đoạn đầu, bé Tết ở nhà không tương tác với ai trong gia đình, chỉ ngồi chơi một mình. Tối đến, bé thức liên tục và quấy khóc. Nhiều đêm, tôi phải thức trắng ngồi ôm con, dỗ dành.
Mất ngủ khiến tâm trạng tôi cũng dễ nổi nóng, khó chịu, ảnh hưởng đến không khí gia đình. Mất một năm, Tết mới có được giấc ngủ ngon. Tôi thuê thêm người phụ làm việc nhà, trông và dạy học cho bé. Những lúc có việc cần phải ra ngoài giải quyết, anh Đức Thịnh thay tôi coi trông con ", Thanh Thúy chia sẻ.
Hiện tại, bé Tết đã tương tác với mọi người nhiều hơn so với trước. Mỗi khi chơi, con thường thích ngồi sát bên tôi và khi ngủ thì luôn ôm chặt lấy mẹ như sợ bị rời xa. Con chưa nói được nhiều, nhưng đã phát âm được một vài âm như "o", "u", "e" và chỉ mới nói được một từ là "ba". Những thay đổi nhỏ ấy, với Thanh Thúy, là cả một hành trình dài đầy cố gắng.

Thanh Thúy dành nhiều thời gian để đồng hành với con trai út.
Nữ diễn viên vẫn kiên trì đồng hành cùng con mỗi ngày, cô dành nhiều thời gian để ở bên con, chơi cùng con và dạy con theo phương pháp phù hợp. Cô luôn mang theo một cuốn sổ, trong đó ghi rõ lịch trình mỗi ngày của bé: giờ chơi, giờ học, giờ ngủ đều được lên kế hoạch cụ thể. Ví dụ, tuần này cô hướng dẫn bé nhận biết các bộ phận cơ thể, tuần sau sẽ dạy con cách đi vệ sinh, tắm rửa hay mặc quần áo.
"Khi ở cạnh con, tôi không dùng điện thoại. Tôi cũng cất bớt đồ chơi, chỉ để lại đúng ba món để giúp bé rèn luyện sự tập trung. Ngoài ra, tôi để đồ chơi lên cao – đủ xa để bé không với tới. Nếu muốn chơi, con phải chủ động nhờ người lớn giúp. Cũng từ đó, bé Tết bắt đầu giao tiếp nhiều hơn – một bước tiến nhỏ nhưng đầy ý nghĩa" , nữ diễn viên trải lòng.

Thanh Thúy luôn mang theo một cuốn sổ, trong đó ghi rõ lịch trình mỗi ngày của bé: giờ chơi, giờ học, giờ ngủ đều được lên kế hoạch cụ thể.
Từ những hình ảnh hiếm hoi mà Thanh Thúy – Đức Thịnh chia sẻ về con trai út, có thể cảm nhận rõ rằng tuy không thường xuyên đưa con ra nơi đông người, nhưng họ luôn cố gắng tạo cho con một môi trường thật an toàn và phù hợp để phát triển.
Hành trình đồng hành cùng con không hề dễ dàng, nhưng sự kiên trì và tận tụy của cặp đôi đã thể hiện một góc rất khác của những người làm cha mẹ trong làng giải trí. Họ không phô trương, không ồn ào – chỉ lặng lẽ yêu thương và trao cho con những điều tốt đẹp nhất.