Con trai 3 tuổi mất tích 3 ngày trong rừng, trở về cậu bé kể "ân nhân cứu mạng" khiến bố mẹ lạnh người

L.T,
Chia sẻ

Trong khi hàng trăm đặc vụ FBI và tình nguyện viên gắng sức tìm kiếm thì cậu bé lại an toàn với vị "ân nhân" mà không ai có thể tưởng tượng được.

Vào ngày 22/1 vừa qua, cậu nhóc 3 tuổi Casey Lynn Hathaway chơi cùng chị gái và anh họ trong sân sau nhà của bà cố ở Ernul, Bắc Carolina (Mỹ) thì đột nhiên mất tích. Thấy 2 đứa trẻ trở về nhà mà không có Casey nên gia đình cuống cuồng hoảng hốt đi tìm quanh vùng và cả khu rừng phía sau nhà. 45 phút trôi qua, họ vẫn không thấy tung tích của cậu bé Casey nên buộc phải gọi số 911 nhờ cảnh sát giúp đỡ.

Thế nhưng, suốt đêm hôm đó họ vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của cậu bé 3 tuổi. Gần 600 tình nguyện viên, đặc vụ FBI và cả thợ lặn đã "bới tung" khu rừng ở phía đông Bắc Carolina để tìm cậu bé nhưng suốt 1 ngày sau đó họ vẫn không tìm thấy. Đến ngày thứ 2, cảnh sát nghe thấy tiếng kêu cứu của Casey và lần theo âm thanh đó, họ tìm thấy cậu bé ở trong một bụi gai ở hạt Craven, chỉ cách nơi cậu bé được nhìn thấy lần cuối cùng khoảng chưa đầy 1km.

mat-tiach-7
mat-tiach-7
mat-tiach-6
mat-tiach-6

Cậu nhóc 3 tuổi Casey Lynn Hathaway chơi cùng chị gái và anh họ trong sân sau nhà của bà cố ở Ernul, Bắc Carolina (Mỹ) thì đột nhiên mất tích

Theo tin tức từ truyền thông địa phương, các nhà chức trách đã tìm thấy cậu bé khi ai đó nghe thấy tiếng Casey rên rỉ gọi mẹ vào khoảng 9h30' tối.

Casey được tìm thấy trong tình trạng ướt sũng, lạnh cóng tại một bụi cây vào đêm 24/1 khi thời tiết dưới 0 độ C. Dựa vào tình trạng quần áo và các vết trầy xước trên cơ thể, các nhà chức trách phán đoán rằng cậu bé không hề ngồi nguyên 1 vị trí mà đã di chuyển quanh khu rừng.

Con trai 3 tuổi mất tích 3 ngày trong rừng, trở về cậu bé kể ân nhân cứu mạng khiến bố mẹ lạnh người - Ảnh 2.

Hàng trăm cảnh sát mất 2 ngày để tìm kiếm cậu bé.

Người phát ngôn của Cục điều tra kiên bang FBI, cho biết, cuộc tìm kiếm khó khăn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có lúc phải dừng lại do mưa lớn và gió mạnh nhưng cuối cùng đội cứu hộ cũng đã tìm được cậu bé trong tình trạng tỉnh táo. Cậu bé chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ thể thao. 

Con trai 3 tuổi mất tích 3 ngày trong rừng, trở về cậu bé kể ân nhân cứu mạng khiến bố mẹ lạnh người - Ảnh 3.

Người đã phát hiện ra vị trí của Casey.

Con trai 3 tuổi mất tích 3 ngày trong rừng, trở về cậu bé kể ân nhân cứu mạng khiến bố mẹ lạnh người - Ảnh 4.

"Cậu bé tỏ ra rất vui khi được gặp lại bố mẹ, cặp vợ chồng cũng rất mừng khi tìm lại được con trai. Khi thấy chị gái, cậu bé nhoẻn miệng cười tươi", cảnh sát trưởng hạt Craven Chip Hughes nói.

Việc Casey trở về nhà là một điều đáng mừng nhưng điều người ta thắc mắc là tại sao cậu bé 3 tuổi lại có thể sống sót kỳ diệu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy trong suốt gần 3 ngày. 

Con trai 3 tuổi mất tích 3 ngày trong rừng, trở về cậu bé kể ân nhân cứu mạng khiến bố mẹ lạnh người - Ảnh 5.

Con trai 3 tuổi mất tích 3 ngày trong rừng, trở về cậu bé kể ân nhân cứu mạng khiến bố mẹ lạnh người - Ảnh 6.

Con trai 3 tuổi mất tích 3 ngày trong rừng, trở về cậu bé kể ân nhân cứu mạng khiến bố mẹ lạnh người - Ảnh 7.

Casey kể rằng có 1 chú gấu tốt bụng đã cưu mang em trong 2 ngày.

Theo Chip Hughes, cảnh sát trưởng hạt Craven, bé Casey kể rằng cậu có một người bạn trong rừng và đó là chú gấu. "Casey khỏe mạnh, mỉm cười và nói chuyện. Cậu bé nói rằng cậu đã đi chơi với một con gấu trong 2 ngày", ông nói.

Dì của cậu bé viết dòng chia sẻ trên Facebook cá nhân: "Chúa trời đã mang một người bạn tới bảo vệ cho cháu tôi. Điều kỳ diệu đã xảy ra thật sự".

Theo The Sun, mặc dù thực tế ở khu vực phía Bắc Carolina có một số lượng lớn gấu đen đang sinh sống trong các khu từng, nhưng vẫn cần xác minh liệu "người bạn tốt" mà cậu bé nhắc đến là có thật hay chỉ là tưởng tượng của cậu bé.

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ