Cơn sốt săn quý tử năm rồng

H.Đ,
Chia sẻ

Năm Nhâm Thìn được coi là năm đặc biệt đẹp để sinh con trai. Có quan niệm cho rằng những bé trai sinh ra vào năm này sẽ được sung sướng, thành đạt. Bởi vậy, cơn sốt săn quý tử năm rồng đang rộ lên, nhất là ở các thành phố lớn.

Có bầu từ năm Mão, canh bằng được quý tử Nhâm Thìn

Với một số người, cơn sốt săn quý tử năm rồng đã xuất hiện từ lâu. Để có thể ‘canh’ bằng được một cậu rồng, họ chủ động có bầu từ tháng 5 âm lịch năm Mão, để ‘nếu có gì sơ sẩy’, vẫn có thể có con năm rồng.

Câu chuyện có vẻ hơi khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Chị Liên Hương (Khâm Thiên – Hà Nội) thở dài chia sẻ: “Một người bạn của mình đấy chứ chẳng phải ai xa lạ. Nhà lắm tiền nhiều của, chả thiếu gì chỉ thiếu mỗi thằng con trai. Là người thành phố cả nhưng ông bà nội phong kiến lắm, nói buộc phải có đích tôn vì con trai ông bà là độc đinh. Thành ra bạn mình cứ phải cố. Nó cũng canh trứng, bói toán đủ kiểu mới mang bầu, nhưng vẫn thận trọng có từ tháng 5 âm để nếu siêu âm ra con gái thì…bỏ. Đầu tháng 8 âm lịch năm ngoái đã bỏ một bé rồi đấy. Giờ thì nó đang có bầu được 8 tuần nữa rồi, đang chờ để đạt mốc 12 tuần biết giới tính. Lạy giờ cho là con trai để mẹ đỡ tủi, bé đỡ khổ. Cứ bỏ đi như vậy mình thấy ác quá”.

Máy siêu âm là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc 'săn' quý tử năm rồng.


Những người như bạn chị Liên Hương không phải nhiều nhưng cũng không quá hiếm. Với khát khao có bằng được đứa con trai, nhiều người sẵn sàng từ bỏ giọt máu của mình dù đã thành hình hài. Bác sỹ sản khoa N.T.B chia sẻ: “Có những sản phụ sau khi siêu âm con gái đề nghị bác sỹ giúp bỏ thai luôn. Cũng quen với những đề nghị kiểu này nhưng mình vẫn không khỏi bất ngờ. Lựa lời khuyên họ rằng bé phát triển bình thường, con nào chả là con, không nên như vậy thì một lúc sau họ đứng dậy ra về. Đoán rằng họ sẽ đến một phòng khám khác để phá thai. Vẫn biết ai làm việc người ấy nhưng mấy năm rồi mình vẫn không sao quen được”.

Con đầu cũng đi… “canh trứng”

“Canh trứng” không còn là chuyện gì xa lạ với nhiều chị em ở thành phố. Chị N.O (Hoàn Kiếm – Hà Nôi) cho biết mình được một chị đi khám sản khoa cùng rỉ tai rằng: “Nếu so giữa ‘con’ X và ‘con’ Y thì ‘con’ X sống dai hơn còn ‘con’ Y khỏe hơn. Bởi vậy, nếu quan hệ vào đúng ngày rụng trứng thì khả năng có con trai sẽ cao hơn rất nhiều. Đấy là lý do nhiều chị em bền bỉ ‘canh trứng’ mong sau săn được quý tử”.

Bước chân vào một phòng khám sản khoa, nhiều người không khỏi bất ngờ vì nhiều chị em đi khám mà mặc quần bó sát, đi giày cao gót ngất ngưởng. Chia sẻ mối băn khoăn về việc sản phụ mà ăn mặc ‘nguy hiểm’, một y tá ở phòng khám cười giải thích: “Sản phụ đâu mà sản phụ, chỉ là sắp thôi. Họ đi canh trứng đấy. Đã có gì đâu mà phải kiêng khem với chả váy vóc, giày bệt. Tháng sau mà đậu rồi, sẽ thấy họ quay lại đây khác hẳn ngay, mặc rộng và bước đi rón rén”.

Trong số những chị em đi ‘canh trứng’ có không ít là những người chuẩn bị sinh con đầu tiên. Chị T.D (Đống Đa – Hà Nội) cho biết: “Nhâm Thìn con trai mới đẹp, chứ con gái cũng không được tốt lắm đâu. Hơn nữa, mình thích đẻ luôn con trai cho thoải mái tâm lý. Ông bà nội cũng mong cháu lắm, nhưng cháu trai thì vẫn thích hơn”.

Rất nhiều ông chồng cũng bị cuốn vào ‘vòng xoáy’ săn quý tử. Bởi lẽ, hễ được bác sỹ sản khoa ‘bật đèn xanh’ thì ngay lập tức dù chồng đang ở đâu cũng bị triệu hồi về để thực thi nhiệm vụ. Anh P.Q.V chia sẻ: “Vợ tuyên bố rằng nếu chưa săn được cậu rồng thì đừng học được đi công tác xa. Chỉ quanh quẩn thành phố, hễ có lệnh là về ngay. Bực thì bực thật nhưng nghĩ còn thương vợ hơn. Nói cho cùng cũng là đẻ con cho mình chứ cho ai”.

Xem bói để săn quý tử

Để ‘chắc ăn’, nhiều chị em sẵn sàng tìm mọi đường để có thể ‘săn’ được quý tử. Canh trứng , ăn uống, thuốc thang là một chuyện, chuyện khác là phải tính toán được về tuổi tác của cha mẹ, ngày tháng thụ thai.

Trên mạng internet cũng có nhiều ‘thuật’ xem tuổi mẹ, tháng thụ thai để biết giới tính của con. Nhưng theo nhiều người, những ‘thuật’ vậy không hề đáng tin, bởi nếu chỉ dễ dàng như vậy thì ai cũng có thể sinh con trai. Một sản phụ khá ‘tinh tường’ chuyện tâm linh này cho biết: “Muốn biết chính xác thì phải xem xét đầy đủ từ giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh của cả bố cả mẹ. Bé dự định sinh là bé thứ mấy? Dĩ nhiên phải tính cả những bé đã ra đời cũng như bé phải bỏ ngang vì lý do nào đó. Có đầy đủ dữ liệu, gặp thầy cao tay, kiến thức chuẩn thì mới dự đoán đúng được. Có cầu kỳ một chút nhưng bù lại đã sinh được quý tử”.

Ở một số diễn đàn mạng, topic xem giới tính của thai nhi dựa vào ngày tháng năm sinh của cha mẹ cũng được nhiều thành viên quan tâm, hồi hộp ngóng chờ câu trả lời của người lập ra topic. Cũng không biết chính xác được được đến đâu nhưng nhiều chị em cho biết: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nếu tính đầy đủ mà không được thì cũng đành chịu chứ biết làm sao”.

Con nào cũng là con

Việt Nam đang đức trước nguy cơ mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Thời buổi công nghệ hiện đại, dễ dàng phát hiện sớm giới tính thai nhi nên việc săn quý tử càng trở nên thuận lợi hơn với nhiều cặp vợ chồng. Dù đã có luật cấm tiết lộ giới tính thai nhi nhưng không khó khăn gì để một sản phụ có thể hỏi bác sỹ siêu âm rằng: “bé giống bố hay giống mẹ?”

Bỏ qua vấn đề về quan niệm Phật pháp trong việc phá thai, nhưng đối với bất kỳ một đứa trẻ nào, muốn thành công hay sung sướng đều phụ thuộc chặt chẽ vào hai điều: thứ nhất là sự quan tâm dạy dỗ của cha mẹ; thứ hai là năng lực cũng như ý chí vươn lên của mỗi người. Con trai con gái không quan trọng. Điều cốt yếu nhất là con nào ngoan ngoãn, có hiếu, chăm chỉ làm việc để trở thành cá nhân có ích cho xã hội.

Chia sẻ