Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Con không thích mẹ yêu con kiểu đó"

Susu,
Chia sẻ

Mẹ không cho Típ ăn bim bim và giải thích vì yêu con nên mẹ mới làm thế. Típ bảo: "Con không thích mẹ yêu con kiểu đó đâu".

1. Mẹ tắm cho Típ trong nhà tắm mà không đóng cửa. Típ hỏi:

- Mẹ ơi sao mẹ không đóng cửa khi tắm cho con?

- Mẹ để cửa tắm cho con nhanh lớn! -
Mẹ đùa.

- Vậy mỗi khi tắm mẹ phải đóng cửa vì sợ mau già đúng không?

Mẹ: !!!

2. Típ đi học về khoe mẹ:

- Mẹ ơi, bạn Nam Nhật là người Nhật đấy!

- Ừ, bạn ấy là nửa Nhật nửa Việt.

Típ ngây ngô:

- Thế từ bụng lên bạn ấy là Việt còn từ bụng trở xuống là Nhật hả mẹ?

Me: !!!

3. Típ hay bị táo bón nên mẹ không cho ăn bim bim. Một hôm hai mẹ con đi dạo, Típ gạ mẹ lát nữa mua bim bim cho con nhé, mẹ không đồng ý. Típ phụng phịu:

-Mẹ chẳng yêu con gì cả!

Mẹ bảo:

- Chính vì yêu con nên mẹ mới không cho con ăn bim bim.

- Nhưng con không thích mẹ yêu con kiểu đó!

Mẹ: !!!


4. Ngày đầu tiên mẹ đưa cu Típ 3 tuổi đến lớp học mới. Cu cậu vẫn còn nũng nịu đòi mẹ bế vào lớp và chưa chịu làm quen với các bạn mới. Mẹ Típ gặp một bé gái rất mũm mĩm liền hỏi:
 
- Cháu tên là gì?
 
Cô bé tươi cười trả lời:
 
- Cháu tên là Mèo ạ!
 
Cu Típ lúc này đang còn gục vào vai mẹ quay ra nhìn và nói một mình: “Mèo gì mà béo như heo!”.

5. Tối ngủ, mẹ đau lưng quá, nhờ bé con đấm lưng. Đấm được mấy cái, nghe ba nói:

- Sao con không đấm lưng cho ba?
 
Bé trả lời:

- Rồi, đấm cho hai đứa luôn!

6. Bé con thích nhất là ngủ máy lạnh, cứ ngủ máy lạnh là ngủ rất ngon. Một hôm, mẹ quên lấy mền đắp, mà đã nằm rồi ngại ngồi dậy nên nhờ bé lấy giúp. Bé lồm cồm ngồi dậy ra tủ lấy mền, đưa mẹ xong còn nói thêm một câu:
 
- Con nói cho mẹ biết, nhà này mẹ là lười biếng nhất nha!
Chia sẻ