Con gái trộm tiền của mẹ ruột đưa cho chồng, nói dối đó là tiền thai sản

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Biết mẹ ruột vừa vay tiền ngân hàng hàng chục triệu đồng cất trong tủ, Anh đã lên kế hoạch trộm tiền rồi chia cho chồng tiêu xài.

Chiều ngày 23/12, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra hành vi "trộm cắp tài sản" của đối tượng Lê Thị Anh (18 tuổi, ngụ xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, Anh cùng chồng con về nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Lương (46 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) chơi.

Biết bà Lương vừa vay vốn ngân hàng số tiền 40 triệu đồng cất trong tủ để làm ăn nên Anh nảy sinh ý định trộm cắp.

Con gái trộm tiền của mẹ ruột đưa cho chồng, nói dối đó là tiền thai sản - Ảnh 1.

Vợ chồng Anh cùng số tiền đã trộm cắp của mẹ ruột.

Đợi mẹ đi làm, Anh đã lục lọi tìm chìa khóa mở tủ và lấy cắp số tiền 25 triệu đồng.

Có tiền trong tay, Anh chia cho chồng 10 triệu, phần còn lại giữ lại tiêu xài. Khi được chồng hỏi lấy tiền đâu ra, Anh trả lời đó là tiền được hưởng chế độ thai sản. Sợ bị phát hiện, Anh hối thúc chồng chở về nhà.

Về phần bà Lương, sau khi phát hiện mình bị mất số tiền lớn nên đã hốt hoảng trình báo sự việc lên Công an địa phương.

Sau khi thu thập chứng cứ, điều tra, cơ quan chức năng mời vợ chồng Anh đến làm việc. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi quần chồng của Anh có số tiền 6,5 triệu đồng. Người chồng khai nhận đó là tiền thai sản mà vợ được nhận, trong khi Anh không có công ăn việc làm ổn định.

Qua đấu tranh, Anh đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và khai báo do hoàn cảnh nghèo khó, không có công ăn việc làm ổn định, sinh con nhỏ, nợ nần nhiều nên khi biết mẹ ruột vừa vay ngân hàng một số tiền lớn, Anh đã nảy sinh ý định lấy trộm để chi trả nợ nần.

Do Lê Thị Anh đang trong quá trình nuôi con nhỏ (hơn một tháng tuổi) nên cơ quan chức năng cho Anh được tại ngoại, cấm đi khỏi địa phương để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ