Con gái tôi đã qua đời như thế nào chỉ vì bệnh cảm cúm thông thường

Jia You,
Chia sẻ

"Hãy để bệnh tự khỏi" là tư tưởng bị bệnh cảm cúm khiến tôi ân hận cả đời.

Ngày thứ 836

Tôi đã khóc rất nhiều lần trong một ngày đến mức tôi không tài nào đếm được. Bây giờ mọi người có thể nghĩ rằng tôi có thể tiếp tục sống mà không phải khóc nữa, nhưng tôi lại không thể vượt qua sự tội lỗi này.

Con gái tôi đã qua đời như thế nào chỉ vì bệnh cảm cúm thông thường - Ảnh 1.

Shannon lúc còn khỏe mạnh (Ảnh: CNN)

Chẩn đoán bệnh cuối cùng của Shannon vẫn chỉ là cơn đau họng. Cơn sốt của con bé thậm chí còn không đáng sợ nữa. Tôi đã dành cả buổi sáng hôm nay để tìm hiểu về bệnh cảm cúm một lần nữa. Những nghiên cứu khoa học và sự biến đổi virus khiến tôi trở nên ngớ ngẩn và không thể hình dung được. Nếu cứ như vậy, làm sao tôi có thể giải thích cho người khác nghe về tầm quan trọng của việc ngăn ngừa bệnh cảm cúm.

Sau hơn 2 năm, chồng tôi và tôi vẫn không thể tin rằng con bé đã qua đời. Chúng tôi chỉ biết nói: "Con bé lên thiên đường rồi", "Con bé đã đi rồi". Đêm qua tôi lại không mơ thấy con bé nữa, tôi nhớ nó đến phát điên đây!

Nếu như tôi có thể nói với con bé một lần cuối cùng, nói rằng mẹ cảm thấy có lỗi với con biết nhường nào, con có biết không? Con có thể nhìn thấy mẹ ở nơi xa đó không, hàng ngàn cảm xúc khó tả cứ vây bám tôi trong suốt hai năm qua.

"Hãy để bệnh tự khỏi" là tư tưởng khiến tôi ân hận cả đời

Bệnh cảm cúm theo mùa, hàng năm giết chết rất nhiều trẻ con khỏe mạnh. Đó là một ngày đẹp trời vào thứ 4. Con bé đi học về nhà như mọi khi và nói rằng một người bạn đã lây bệnh cúm cho nó. Tôi đưa con bé vào phòng và chăm sóc nó. Tôi đã đưa một ít đồ uống, táo và súp. Sau đó, con bé vẫn than rằng cổ họng còn đau, vì vậy tôi đã bảo bố nó mua một ít thuốc trị viêm họng, thuốc giảm đau cùng một món quà nhỏ. Có vẻ con bé cũng sốt nhưng không quá cao đến mức phải nhập viện.

Cuối tuần đó, tôi nghĩ rằng sức khỏe Shannon sẽ có chuyển biến tốt hơn. Tôi vào phòng và thấy con bé nhắm mắt. Tôi không biết nó ngủ thật hay giả, tôi bèn lấy điện thoại di động của con bé giấu dưới mớ quần áo trên tủ. Sau đó tôi lại vào và thấy điện thoại vẫn nằm bên chỗ con bé và biết rằng nó vẫn ổn. Tuy nhiên, đến chủ nhật tình hình lại khiến tôi khá lo lắng. Shannon có thể nhắn tin, xem TV nhưng dường như không ăn uống được và có vẻ rơi vào tình trạng hôn mê. Tôi đã bảo chồng tôi đưa con bé đến phòng khám và hy vọng cả hai đều tốt đẹp khi Shannon trở về.

Con gái tôi đã qua đời như thế nào chỉ vì bệnh cảm cúm thông thường - Ảnh 2.

Shannon mệt mỏi gục lên vai bố đang trong lúc chờ khám bệnh (Ảnh: CNN)

Tại phòng khám, bố Shannon đã gửi tôi tấm ảnh con bé ngồi trên xe lăn, đầu ngả lên vai bố. Đó là bức ảnh cuối cùng mà chúng tôi có về con bé. Khi trở về, bố Shannon nói rằng, bác sĩ bảo chỉ là bệnh cảm cúm thông thường, hãy để nó tự khỏi. Chồng tôi giải thích, vì bệnh viện quá đông và dường như cũng có khoảng 150 đứa trẻ bị cúm cũng đến đó khám.

34 giờ sau khi trở về nhà, Shannon đi xuống cầu thang và vào phòng tắm. Sau đó con bé đã gõ tấm cửa và ra hiệu cần sự giúp đỡ của tôi, tôi lúc này khá bối rối và sợ hãi vì tôi không giúp con bé tắm khi còn nhỏ. Khi tôi bước vào, Shannon như gục ngã, nhìn vào đôi mắt con bé, tôi cảm nhận nó đang chết dần, con tôi đã chết thật rồi. Dù có gào thét, dù có gọi xe cứu thương hay các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng không thể mang Shannon trở về với tôi. Bệnh cúm đã phá hủy nội tạng của con bé và nó thậm chí còn không biết điều này.

Shannon đã chọn không đi tiêm phòng. Tôi ước gì con bé chọn cách khác. Nếu tôi là người gây ra bệnh cúm cho con bé tôi đã không phải cảm thấy tội lỗi như thế này. Nếu được tiêm vắc xin từ trước, dù có bị cúm nó cũng có thể giúp giảm nguy cơ bệnh nặng và các biến chứng.

Con gái tôi đã qua đời như thế nào chỉ vì bệnh cảm cúm thông thường - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Mọi người hãy theo dõi bệnh cúm một cách nghiêm túc

Hãy giữ người thân của bạn ở nhà kể cả khi bạn chỉ nghĩ họ có thể bị bệnh. Hoặc nếu không bạn cũng tự hỏi rằng, liệu có bao nhiêu đứa trẻ cùng lớp sẽ bị bệnh lây từ con bạn, và ngược lại.

Các phụ huynh à, hãy nói với nhau nhiều hơn về bệnh cúm, hãy để mọi người biết rằng bệnh cúm có thể giết chết người. Trong môi trường làm việc cũng không được ngoại lệ, cần phải hiểu rõ hơn về bệnh cúm và để mọi người làm việc ở nhà nếu mắc phải. Hãy cùng hành động, nếu chúng ta không làm gì thì tất cả rồi sẽ phải chịu trách nhiệm. Hãy tin tôi, tội lỗi sẽ biến đổi cuộc sống của bạn.

Tôi từng là một người mẹ bình thường của một đứa trẻ bình thường. Nhưng giờ đây tôi chỉ còn cái vỏ của mình. Thế giới sẽ không bao giờ nhìn thấy những gì Shannon có thể trở thành.

(Nguồn: wtvr)

Chia sẻ