Con gái bị body-shaming "béo quá, giảm cân đi không phì ra đấy", mẹ bé đáp trả nhẹ nhàng nhưng sâu cay

San San,
Chia sẻ

Người mẹ trẻ đã có những lời tâm sự xung quanh việc con gái bị chê bai ngoại hình.

Là mẹ, ai cũng mong con mình lớn lên khỏe mạnh, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Trong khi một số mẹ bỉm đau đầu về vấn đề cân nặng của con khi con ăn mãi chẳng lớn hay con chẳng chịu ăn uống gì thì chị Phú Luôn (29 tuổi, sống tại Sóc Trăng) lại may mắn hơn khi con gái Lê Ngọc Nhã Anh (biệt danh Xá Xíu, 22 tháng tuổi) trộm vía bụ bẫm, mũm mĩm từ bé. 

Do hấp thụ tốt nên cô bé Xá Xíu sở hữu thân hình khá đầy đặn, từ khuôn mặt đến chân tay đều lớn phổng phao so với những bạn cùng tuổi. Thế nhưng trộm vía bé Xá Xíu rất khỏe mạnh, ít ốm đau và cũng không có bệnh gì nên mẹ bé rất yên tâm về con gái của mình. Tuy vậy, đôi khi chị Luôn lại nghe được một vài lời nói thiếu tinh tế body-shaming về vẻ ngoài của bé. Đáp lại, bà mẹ 1 con thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc.

Cô bé Xá Xíu có thân hình mũm mĩm, đáng yêu. 

Cô bé còn biết tạo dáng sành điệu như thế này đây. 

"Khi bạn có 1 đứa con mũm mĩm sẽ nghe rất nhiều câu như béo phì, thừa cân, giảm cân đi, bệnh đó, ú quá... Nhưng là 1 người mẹ, nuôi 1 đứa con lanh lợi khoẻ mạnh, ngoan ngoãn đã là quá hạnh phúc, con nít không phải người mẫu hay hoa hậu mà cứ yêu cầu phải cân đối, hãy để tuổi thơ con thật vui vẻ đừng nói những lời làm buồn tụi nhỏ. Nếu chưa làm mẹ thì chẳng bao giờ hiểu được, thế nên mình cần sáng suốt, văn minh và nuôi con khoa học. Không ai hiểu con bằng mẹ cả", chị Phú Luôn tâm sự. 

Bên cạnh đó, bà mẹ trẻ cũng chia sẻ về thực đơn ăn uống của con gái. Mỗi ngày cô bé ăn 2 bữa cơm (chỉ 1/3 bát vì hạn chế tinh bột), tập trung vào ăn thức ăn và rau. Bé có thêm 1 bữa phụ gồm một số món thay đổi như trái cây, váng sữa, phô mai, sữa chua, sữa từ 500-600ml/ngày. Quan điểm nuôi con của chị Luôn là không áp đặt, chỉ mong con mạnh khoẻ có 1 tuổi thơ vui vẻ. Để được như vậy, chị luôn cảm nhận và lắng nghe tìm hiểu nhu cầu của con, chọn lọc dành những gì phù hợp nhất cho con. 

Bé Xá Xíu được mẹ chụp rất nhiều bức ảnh để lưu giữ lại những khoảnh khắc tuổi thơ của mình.

Xá Xíu thi thoảng còn được mẹ cho diện bikini nữa!

Theo bà mẹ 1 con, mỗi bé đều là duy nhất nên chị không bao giờ so sánh hay bắt ép con phải giống con nhà người ta. Do 2 vợ chồng chị Luôn đều không cao nên chị tập trung cải thiện vấn đề chiều cao cho Xá Xíu. Hiện tại bé 91cm đã vượt chuẩn bằng cách ăn uống đủ chất, hoạt động thể dục, thể thao. Chị Luôn và ông xã vẫn đang duy trì cân nặng và tập trung phát triển chiều cao cho con gái mình.

Ngoài ra, bà mẹ trẻ cũng cho con tập thể dục với bộ môn bơi lội 3 lần/ tuần để phát triển tối ưu chiều cao, leo trèo cầu trượt hay chạy nhảy xung quanh nhà. Đặc biệt hơn, bà mẹ 1 con cho biết khi đưa con đi khám thì bác sĩ cũng không yêu cầu cắt giảm ăn uống vì bé đang tuổi phát triển, nếu ăn không đủ chất sẽ không có lợi cho sức khỏe của con. 

Tuy sở hữu thân hình mũm mĩm nhưng cô bé Xá Xíu lại rất nhanh nhẹn và hiếu động. 

Chia sẻ thêm về con gái, chị Luôn cho biết đúng là trong mắt người mẹ, con sẽ luôn là người tuyệt vời và đáng yêu nhất, thế nên chị chưa từng chê bai hay phán xét cách chăm con cũng như sự phát triển của các em bé khác: "Đôi lúc nghe những lời không hay hay khiếm nhã thì mình ít khi đôi co, vì thật sự thời gian dành cho con còn chẳng đủ nên ít khi mình tranh luận với họ, cũng có một vài lần vì bảo vệ con mà lên tiếng nhưng rồi mình thấy điều đó chẳng cần thiết. Với mình điều quan trọng nhất là con khỏe mạnh, vậy là đủ".

Theo chị Phú Luôn, các bé trong giai đoạn 0-3 tuổi cần đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng để phát triển, về vấn đề giảm cân hay không còn phải tuỳ thuộc khi bé đi học mẫu giáo, tham gia nhiều hoạt động hay thức ăn ở trường... Bởi vậy, bản thân chị không quá lo lắng về cân nặng hay ngoại hình của con gái. Bé Xá Xíu còn có đặc điểm là rất siêng hoạt động, nhanh nhẹn. Cô bé tự lập và ít khi phụ thuộc vào ba mẹ nên chị rất yên tâm về con. 

Bé rất yêu thích việc chụp hình, còn biết tạo dáng để làm mẫu ảnh cho mẹ nữa. 

"Xá Xíu nhà mình khá ngoan, con mê xe và các trò chơi sắp xếp nhưng không thích làm theo chỉ dẫn mà tự mày mò, khám phá. Dù ngoại hình có hơi mũm mĩm nhưng con rất hiếu động, leo trèo cầu trượt suốt mà không sợ ngã, có lần làm vỡ ly nước bị xước tay chảy máu nhưng con cũng chẳng khóc mà tự chịu đau vậy thôi. Tuy Xá Xíu không nói nhiều nhưng con là một em bé rất tình cảm, quan tâm ba mẹ, khi bị mẹ la sẽ chạy đến ôm mẹ, hôn mẹ, khoanh tay hối lỗi", chị Luôn hạnh phúc nói.

Chia sẻ