Con dâu lười nhác và chỉ giỏi nói mồm

Bích Minh,
Chia sẻ

Từ trước tới nay, tôi thấy con dâu tôi nói nhiều hơn làm. Nhiều khi muốn nói rõ với con dâu về trách nhiệm trong gia đình nhưng tôi chỉ ngại một điều là con dâu không thông cảm.

Tôi thuộc tuýp người dễ tính, bỗ bã và thẳng thắn. Không phải tôi tự nhận xét mà những người tiếp xúc với tôi đều bảo tôi như thế. Con trai tôi lấy vợ được 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không có nhiều. Vấn đề là tôi rất thoải mái với chúng, bọn trẻ thích làm gì thì làm, tôi không xét nét hay “quá” quan tâm làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của vợ chồng con cái, nhưng có chuyện này tôi rất không hài lòng về con dâu của mình.


Tôi không chê trách con dâu điều gì. Làm nghề bán bảo hiểm, tôi biết con dâu phải chịu nhiều sức ép về số lượng, bị ức chế khi phải thuyết phục khách hàng. Tôi về hưu nên không đi đâu mấy, thời gian ở nhà tôi dọn dẹp và cơm nước phụ giúp chúng. Con cái đi làm về chỉ tắm giặt, nghỉ ngơi và ăn uống. Hôm nào con dâu tôi về sớm, nó cũng chẳng giúp tôi làm việc nhà hay nấu nướng. Nó cứ thế đóng cửa phòng, đến khi xong xuôi, tôi gọi xuống ăn cơm thì mới xuống.

Nhà tôi có 4 tầng, tôi năm nay đã hơn 50 tuổi, việc leo cầu thang nhiều lần quả là khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên hàng ngày tôi vẫn tập thể dục đều đặn bằng cách lau nhà một lượt từ trên xuống nhưng chỉ lau được cầu thang và tầng 1, còn các phòng thì tôi bảo các con tự lau. Thế mà con dâu tôi cứ thắc mắc là sao mẹ không lau các phòng cho sạch. Nó còn bảo “chỉ lau cầu thang thì lau làm gì, nếu lau thế thì thuê người giúp việc theo giờ họ làm cho sạch” khiến tôi thấy chạnh lòng.

Tôi thấy con dâu tôi lúc nào cũng tỏ ra là người hiểu biết và hiện đại, thậm chí là hơi thái quá trong việc chê bai người này người nọ, nhưng thực tế tôi chưa thấy những lời nói trên biến thành hành động trong thực tế. Căn phòng của hai vợ chồng nó thì luộm thuộm và bẩn thỉu. Tôi góp ý, bảo rằng hai đứa phải tự dọn dẹp phòng riêng, ở bẩn thế sẽ sinh nhiều bệnh tật… Tưởng chừng con dâu tiếp thu, ai ngờ nó bảo “chúng con sống vậy quen rồi”.


Có lần tôi đang lau cầu thang thì con dâu đi làm về. Đi ngang qua, nó bảo “Mẹ lau nhà rồi bật quạt để cho nhanh khô”. Tôi chết lặng người. Đáng ra thấy tôi vất vả lau nhà, nó phải tranh làm việc giúp tôi. Không phải là người nhỏ nhen nhưng sau gần 3 năm về làm dâu, số lần lau nhà và làm việc nhà của con dâu tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chủ yếu việc nhà là do tôi làm. Dù về sớm hay muộn, con dâu tôi cũng lên phòng và cố định trên đó, đến khi nào gọi xuống ăn cơm thì mới xuống.

Còn chuyện nấu ăn, lúc nào con dâu cũng bảo là món tôi nấu nó chẳng biết đặt thành tên là món gì. Nói thật là tôi cũng đã cố gắng rất nhiều trong chuyện bếp núc để các con ăn ngon miệng. Nhiều lần thấy con dâu bảo thế, tôi nói lại là “con thích ăn như thế nào thì đi nấu mà ăn”, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Ăn xong thỉnh thoảng con dâu tôi mới rửa bát. Hình như các công việc lặt vặt trong nhà, con dâu tôi “mặc định” là nó không phải làm, đó là nghĩa vụ của mẹ chồng như tôi.


Nhà thì cũng chẳng có nhiều người và nhiều việc. Tôi chỉ muốn con cái giúp đỡ một chút và hòa đồng hơn trong các sinh hoạt trong nhà nhưng tôi không biết phải làm sao? Từ trước tới nay, tôi thấy con dâu tôi nói nhiều hơn làm. Nhiều khi muốn nói rõ với con dâu về trách nhiệm trong gia đình nhưng tôi chỉ ngại một điều là con dâu không thông cảm được, lại trách tôi hay để ý vặt vãnh. Giá như con dâu tôi lời nói đi đôi với việc làm thì tốt biết mấy.
 

 
Cùng khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn. Cùng chúng tôi giới thiệu cảnh đẹp mọi miền Tổ quốc qua cuộc thi: Phượt cùng ảnh cưới

Chia sẻ