Con dâu “ăn thịt” mẹ chồng

Theo 2! Đẹp,
Chia sẻ

Có một cuốn sách của Trung Quốc với nhan đề “Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu”.

Thú thật rằng tôi chưa đọc cuốn đó nên cũng không biết là bà mẹ chồng đó đã “ăn thịt” cả nhà con dâu thế nào. Nhưng tôi biết, nhiều chị em bây giờ đang ngấm ngầm “ăn thịt” mẹ chồng…

“Luận tội” mẹ chồng

Lấy nhau được chưa đầy hai tháng, H.Anh vội vã giục chồng dọn ra riêng ở chỉ vì cô không chịu nổi sự soi mói của mẹ chồng. Vốn tính bừa bãi, cô hay vứt đồ lung tung nên mẹ chồng rất hay khó chịu.

Bà chẳng nói thẳng ra mà chỉ tẩn mẩn đi theo sau dọn dẹp rồi thở dài xuống. H.Anh cú tiết lắm, cô bảo: “Thà rằng cứ nói thẳng ra với mình còn hơn, đằng này mẹ chồng mình cứ tra tấn mình bằng việc thở dài than ngắn khiến mình lộn hết cả mề”.

Nhưng lẽ đời đâu dễ thế, H.Anh đòi ra riêng thì mẹ chồng bắt đầu đổ đủ thứ bệnh. Ông con trai lo cuống cả lên. H.Anh thừa biết mẹ chồng lắm chiêu nhưng cũng đành bó tay chịu trận.

Trường hợp của Châu (PVFC) cũng chẳng khác mấy. Bắt đầu là việc mẹ chồng luôn ý kiến này nọ về cách ăn mặc của Châu, về giờ giấc sinh hoạt lẫn cả việc Châu mua sắm nhiều quá. Ban đầu Châu cũng chọn cách lờ lớ lơ đi song riết đâm ra khó chịu.

Cô bắt đầu phản ứng và cuộc chiến bắt đầu. Mẹ chồng đi nói xấu con dâu khắp hang cùng ngõ hẻm. Dù rất ấm ức nhưng không lẽ cô lại đi nói xấu mẹ chồng để trả đũa?

Một cuộc chiến khác cũng không kém phần dữ dội là cuộc chiến ở nhà Phương (HN). Hai vợ chồng son nên lúc nào Phương có nhu cầu cũng rủ chồng ra ngoài ăn tiệm.

Mẹ chồng lại rất coi trọng những bữa cơm chung nên lúc nào cũng nấu cơm rõ sớm, làm rõ nhiều món rồi cứ bày ê hề ra. Nhìn cả mâm cơm ngút ngụn như vậy mà mở miệng đòi ra ngoài ăn thì khác nào hất cơm vào mặt mẹ chồng.
 
Vấn đề là bạn thử ăn bữa cơm với mẹ chồng tôi sẽ biết. Đồ ăn thì mặn kinh khủng. Lại nấu dở nữa. Cố gắng cũng không nhồi cho nổi”. Mẹ chồng còn lắm chiêu hơn khi rùm beng việc đi đổ cơm thừa với những câu than thở não nuột.

Chưa kể lúc ăn chung, mẹ chồng luôn miệng kêu ca ăn ngoài dễ bệnh với đủ thứ ung thư, ung bướu nghe mất cả ngon.

Trường hợp của Thùy còn đặc biệt hơn, mẹ chồng với nàng dâu phân công nhau làm việc nhà. Thùy thì chẳng có vấn đề song mẹ chồng thì lại luôn kiếm cớ. Thùy vừa rửa bát xong thì mẹ chồng lại lôi xuống rửa lại với lý do rửa vậy không khoa học.

Thùy quét nhà, lau nhà xong thì mẹ chồng lại đi lau lai, quét lại. Cứ như thế, Thùy bị khủng bố thực sự. Cô bắt đầu buông, không thèm làm.

Mẹ chồng không ý kiến gì chỉ là khuyến mãi thêm câu: “Thôi, để tôi làm osin cho vậy. Chứ mà không làm, cô ấy (chỉ Thùy) không chu cấp tiền bạc lo tuổi già cho tôi nữa có mà ra đường ăn mày”.
 

Phản pháo

H.Anh kể: Tôi đâu phải Gà đâu. Tôi là Cáo. Và Cáo thì luôn có cách riêng của Cáo. Mẹ chồng than mệt, đổ bệnh các kiểu thì tôi cũng bày trò đổ bệnh và có thai. Chồng tôi khỏi nói đã sung sướng thế nào. Lúc bấy giờ tôi thỏ thẻ bảo chồng rằng mẹ cần có bố chồng chăm sóc để gia tăng tình cảm.

Còn mình dọn ra ngoài để đỡ giùm cho mẹ. Chứ em bầu bí thế này mà bắt mẹ bệnh tật phải đi theo phục vụ mình thì ác với mẹ quá. Khỏi nói, chồng tôi ưng thuận liền.

Thương mẹ vất vả một thì thương vợ vất vả mười. Chồng tôi nói với mẹ xin ra ở riêng với lý do mẹ bệnh tật thế này mà phải chăm thêm bà bầu thì khổ quá. Mẹ chồng tôi bó tay chịu trận.

Hồi đầu, Châu tức cái vụ mẹ chồng đi đâu cũng kể xấu mình lắm. Châu đã đôi lần vục vặc lại nhưng rồi cô phát hiện ra lời nói của cô không hề có trọng lượng. Trái lại, mọi người sẽ càng thêm ghét mình.

Châu đổi chiến thuật. Ở nhà, cô vẫn hục hoặc với mẹ chồng, thậm chí gây stress cho mẹ chồng hơn bằng cách mua sắm nhiều hơn, ăn mặc bốc lửa hơn, cãi lại mẹ chồng khi cần. Nhưng bên ngoài, cô đi đâu cũng khen mẹ chồng tốt, mẹ chồng dễ tính, mẹ chồng quan tâm chăm sóc mình.

Rằng mình được diễm phúc có được mẹ chồng như vậy. Và thế là bất chiến tự nhiên thành, mẹ chồng kể xấu nàng dâu trong khi nàng dâu thì đi đâu cũng khen ngợi mẹ chồng.

Cú phản pháo ấy khiến cho mẹ chồng cô nhiều phen xấu hổ khi bị mấy bà lắm chuyện đầu ngõ mắng: Bà là mẹ kiểu gì vậy? Con dâu nó nói về bà tốt lắm trong khi bà toàn chê bai nó.

Thua trên cuộc chiến cơm nước, Phương quay sang lên kịch bản cho một cuộc hỗn chiến khác. Trong đó cô vào vai người đáng thương. Cô bắt đầu lao vào làm việc nhà. Cô khéo đến độ chồng cô cứ tưởng là mẹ mình bắt vợ mình làm vậy.
 
Ăn uống xong xuôi, cô khệ nệ bê mâm cơm đi rửa. Dọn dẹp nhà cửa. Làm đủ mọi việc. Không than phiền. Chỉ thi thoảng nhờ chồng bóp vai đấm lưng. Chồng bảo để chồng làm giùm thì nàng lắc đầu quầy quậy.

Nàng diễn vai bị mẹ ghét hơn nữa nếu như để chồng làm việc nhà thay mình. Phương còn bảo: Mẹ đã nấu cơm cho mình rồi thì mình biết thân, biết phận mà làm việc nhà chứ. Chẳng bao lâu, chồng cô bắt đầu bực dọc với mẹ vì cho rằng mẹ ép vợ mình quá đáng.

Trong khi đó mẹ chồng không hề hay biết gì cả. Vẫn cứ ngỡ như con dâu chăm chỉ mà thôi. Có đi cà phê riêng với Phương mới biết tất cả chỉ là bài của cô – một nàng Hồ Ly chính hiệu.

Chuyện của Thùy còn ly kỳ hơn. Khi cô đang bị gán cho vai ác, Thùy đã “lật cánh đánh đầu” trả lại bằng một kịch bản ác liệt hơn. Thùy bừa bộn nhiều hơn, gia tăng đồ đạc nhiều hơn khiến cho mẹ chồng đúng là tối mày tối mặt lo dọn dẹp.

Cô bảo: Bà ấy thích làm osin thì tôi cho làm osin cả thể. Thùy đi làm về rõ muộn. Phó mặc việc nhà cho mẹ. Nhưng vẫn vờ khéo léo mua cái này cái kia tặng mẹ chồng trước mặt chồng.

Mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa khi quần áo sạch trong tủ, cô lại lôi ra, dù chưa mặc vẫn vứt thẳng vào máy giặt thêm. Bát đĩa sạch thì cô quệt tí mỡ quẳng trong chậu.

Mẹ chồng làm quần quật luôn tay đến lúc ngã bệnh rồi mới bảo con trai: Thôi, hai đứa mày dọn ra ở riêng cho tao nhờ. Lúc này Thùy mới hỉ hả cười thầm!

Tạm kết

Ngày nay, nếu nói mẹ chồng “quái thai” một thì phải nói con dâu “quái thai” mười. Vì dù có thế nào thì mẹ chồng vẫn chỉ là mẹ chồng chứ chẳng phải mẹ của mình. Ít ra là với những nàng dâu như trong bài viết này. Họ đều không bao giờ thấy sự bất ổn của bản thân mà luôn chỉ nhìn thấy sự bất ổn từ người khác.

Khi các nàng ngồi với nhau nói chuyện gia đình thì chủ đề nào sẽ là chủ đề hot nhất? Mẹ chồng! Đương nhiên! Nói về mẹ chồng, bao nhiêu phần trăm câu chuyện là những điều tốt và bao nhiêu phần trăm là những chuyện chưa tốt?

Xin đáp ngay: Chuyện tốt thì có gì để buôn? Kể ra xong thì sẽ ngồi đếm lá chứ đâu còn gì vui nữa? Có người đọc đến đây hẳn sẽ phản đối rằng người viết nói vống lên chứ đời nào chả có mẹ chồng tốt, mẹ chồng chưa tốt?

Nhưng các nàng thử kiểm điểm lại xem trong 5 lần nói chuyện về mẹ chồng của mình gần đây nhất (mà không có chồng bên cạnh) thì có bao nhiêu điểm tốt của mẹ chồng được kể ra? Thành thật đi, yêu mẹ chồng như mẹ đẻ chỉ là huyền thoại và chuyện ở đâu đó xa lắc thôi.

Hội những người nói xấu mẹ chồng nếu có thật chắc chắn số lượng thành viên đăng kí sẽ ít nhưng lượng thành viên bí mật theo dõi sẽ rất đông. Chắc chắn đấy!
Chia sẻ