Con đã 18 tháng tuổi mà chồng vẫn không đụng vào vợ, tôi gạ gẫm thì anh tiết lộ sự thật đau đớn

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi sụp đổ, không sao chấp nhận nổi sự thật cay đắng này.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Hướng Dương thân mến,

Chồng tôi là người rất tốt, yêu thương và chăm sóc vợ chu đáo. Nhưng hiện tại con tôi đã 18 tháng tuổi mà chồng vẫn không đụng vào vợ.

Mấy hôm trước, tôi gạ gẫm anh nhưng anh hất vợ ra. Tôi gắt gỏng hỏi tại sao? Anh cúi đầu, buồn bã nói đang điều trị bệnh tình dục. Anh kể trong giai đoạn tôi mang thai, anh có đi "bóc bánh trả tiền" với nhóm bạn vài lần, rồi bị lây bệnh tình dục.

Nghe chồng nói, tôi suy sụp, bàng hoàng. Chồng tôi lại có thể giấu giếm vợ đi làm những chuyện ghê tởm đến thế. Dù anh nói vẫn còn yêu tôi, không muốn gia đình tan nát nên mới cố giấu đi thì tôi cũng không chấp nhận nổi.

Mấy ngày nay, tôi đau đớn, không còn muốn nói chuyện hay nhìn mặt chồng nữa. Anh xin lỗi, làm nhiều việc để chuộc lỗi nhưng tôi cũng không bỏ qua được. Mọi chuyện như cái gai ghim sâu vào tim tôi. Hướng Dương ơi, tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây? (dungle...@gmail.com)

Con đã 18 tháng tuổi mà chồng vẫn không đụng vào vợ, tôi gạ gẫm thì anh tiết lộ sự thật chấn động - Ảnh 2.

Chào bạn,

Lúc này đây, điều quan trọng nhất với bạn là sự bình tĩnh. Hãy hít thở thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân khi cảm thấy cảm xúc bị tuột dốc không phanh. Và đừng đưa ra bất kì quyết định nào trong giai đoạn này, bởi nó có thể sẽ khiến bạn hối hận về sau.

Chồng bạn đã cất giữ bí mật kia gần 2 năm, có lẽ anh ấy lựa chọn nói hết tất cả để lấy lại sự cân bằng và thanh thản. Nhưng anh ấy lại quá vội vàng, không cân nhắc kĩ nên khiến vợ bị sốc tâm lý. Nếu bạn cảm thấy khó chấp nhận, có thể về nhà ngoại ở một thời gian. Đây cũng là thời gian để cả hai nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo, đúng đắn hơn.

Nếu chấp nhận tha thứ, bạn cần phải rũ bỏ hết quá khứ và bắt đầu vun vén hạnh phúc. Chồng bạn cũng cần phải có sự hối lỗi thành tâm, lấy lại sự tin tưởng từ vợ.

Nếu không thể chấp nhận được, bạn hãy nói rõ với chồng và tìm kiếm hướng giải quyết cụ thể. Ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng trong một số trường hợp, đây lại là chuyện nên làm. Sống với nhau mà cứ dằn vặt, đay nghiến, nghi ngờ nhau thì chỉ càng khiến cả hai thêm mệt mỏi và tổn thương.

Thân chúc bạn sáng suốt.

Hướng Dương.

Chia sẻ