Con cái và những pha bố mẹ "méo mặt"

T. H,
Chia sẻ

Vợ chồng chị Phương chỉ kịp trùm chăn lên người, chồng chị xỏ vội vàng cái quần đùi được để sẵn ở giường để nhanh chóng đưa cậu con trai đi tè cho kịp.

Nhà chật, vợ chồng chị Phương chỉ kê được một chiếc giường cho hai vợ chồng và hai đứa con ngủ chung. Dù rất nhiều lần chị gợi ý kê thêm một chiếc giường con con cạnh giường bố mẹ để hai đứa trẻ ngủ riêng cho đỡ bất tiện nhưng chồng chị gạt đi với lý do “kê vậy thì nhà càng thêm chật. Hơn nữa, hai đứa còn nhỏ, nằm chẳng hết mấy diện tích giường nên cả nhà ngủ chung cũng chẳng sao”. Thế nhưng, điều chị Phương lo nhất không phải là chật mà là chuyện rất tế nhị kia cơ.


Ảnh minh họa Internet.

Hai vợ chồng lúc nào cũng phải chờ con ngủ thật say mới “hành sự”, mà phải “làm” hết sức nhẹ nhàng vì sợ hai con thức giấc. Thế mà có lần bố mẹ đang cao hứng thì cậu con trai bé ngồi phắt dậy đòi đi tè, đã vậy lại còn rối rít: “Nhanh lên mẹ ơi, con tè ra quần bây giờ”. Vợ chồng chị Phương chỉ kịp trùm chăn lên người, chồng chị xỏ vội vàng cái quần đùi được để sẵn ở giường để nhanh chóng đưa cậu con trai đi tè cho kịp. Khi cậu bé tè xong thì cũng là lúc bố mẹ quần áo chỉnh tề và quên luôn cái ý định tiếp tục việc đang dang dở. Cũng có lần, đang bận “abc”, thì cô con gái lớn tỉnh dậy. Thấy cô con gái tròn mắt ngạc nhiên, chồng chị Phương vội vàng giải thích: “Tại trời nóng quá nên bố mẹ bỏ quần áo ra một lúc cho mát”. Ngay lập tức, cậu bé lay lay em trai: “Dế ơi, dậy đi, anh em mình cũng cởi quần áo cho mát giống bố mẹ đi”.

Không có đến hai cậu con trai như vợ chồng chị Phương, nhưng vợ chồng chị Thúy cũng không ít lần giật mình với cô con gái 3 tuổi của mình. Con gái chị Thúy rất thích ngủ với bà nội. Tối nào bé cũng đòi ngủ với bà nội ở phòng ngoài, còn bố mẹ thì ngủ ở phòng trong. Thỉnh thoảng, con gái nhớ mẹ nên đòi vào ngủ cùng bố mẹ. Nhưng con gái chị toàn nhớ mẹ vào cái giờ rất… oái oăm. Có hôm thấy con ngủ say với bà nội rồi, vợ chồng chị mới đi ngủ và định “tranh thủ một tí”. Thế mà chưa được “nửa đường” đã thấy con gái đập cửa uỳnh uỳnh đòi vào. Chưa kịp mở cửa thì con bé khóc thét lên. Thấy cháu khóc, bà nội sốt ruột nói vọng vào trách: “Gớm ngủ hay làm gì mà lâu mở cửa thế, để con bé khóc ầm lên đây này. Đã biết con bé hay đòi vào lúc nửa đêm thì đừng chốt cửa có được không”. Không chốt cửa cũng dở, vì không ít lần con bé cứ thế lao vào lúc anh chị đang “bận”, hôm sau con bé lại nói lại với bà nội là “bố mẹ cháu không mặc đồ đi ngủ bà ạ”. Nhiều lần như vậy, vợ chồng chị Phương ngại vô cùng với bà nội.

Ảnh minh họa Internet.

Chuyện con cái bắt gặp bố mẹ “hành sự” không còn là lạ trong cuộc sống ngày nay. Mới đây, một lần đến thăm cô bạn thân hồi đại học, tôi đã rất bất ngờ khi thấy cô con gái của bạn tôi có vẻ chậm phát triển. Đặc biệt cứ thấy trên tivi có cảnh hôn nhau hoặc ăn mặc thiếu vải là cô bé khóc ré lên và ôm chầm lấy mẹ. Hỏi ra thì cô bạn tôi chỉ chép miệng: “Khổ quá, nhà chật, con bé phải ngủ với bố mẹ mãi. Mà nó lại không ngủ sâu giấc nên rất hay tỉnh, mà lần nào nó tỉnh cũng bắt gặp bố mẹ đang ‘giao ban’. Đã cố gắng tránh lắm mà lần nào cũng bị con bắt gặp. Có lần nó cứ giương mắt ra nhìn, bố quát ‘nhắm mắt vào’ thì nó khóc inh lên. Thành ra bây giờ cứ thấy hình ảnh tương tự là con bé sợ”.


Rõ ràng “chuyện vợ chồng" nhiều khi thật khó mà trì hoãn. Nhưng đôi khi người lớn cứ nghĩ rằng trẻ con thì không biết gì nên cứ "hồn nhiên" chỉ chờ con ngủ say là "diễn" mà không biết rằng, có những lúc bất thình lình như thế này cũng ảnh hưởng đến tâm lý của con cái nhiều lắm. Những đứa trẻ mạnh mẽ thì có thái độ bất mãn, bướng bỉnh với bố mẹ. Đứa nào yếu đuối thì sẽ bị ám ảnh bởi chuyện này... Chuyện này cũng có thể làm tâm sinh lý của trẻ phát triển sớm hơn so với những đứa cùng lứa tuổi. Vậy nên, những ông bố bà mẹ, có “yêu” cũng nên chọn chốn yêu cho phù hợp, đừng biến con mình vô tình trở thành khán giả bất đắc dĩ bởi như vậy sẽ dễ tổn hại tới tâm hồn non nớt, yếu đuối của trẻ.
Chia sẻ