Con cai sữa, xa con lần đầu

,
Chia sẻ

Cai sữa là khoảng thời gian thật khó khăn với con, lại không có mẹ ở bên cạnh. Gửi con về quê với ông bà, chưa bao giờ xa con mẹ cũng lo lắm nhưng mẹ vẫn tin con sẽ thích nghi tốt với môi trường mới, và con đã chứng minh cho mẹ thấy.

Con yêu, thế là mẹ con mình đã ở bên nhau tròn 390 ngày. Mẹ con mình sẽ phải tạm xa nhau một chút con nhé.  Mẹ sẽ không thể ở bên con, cho con bú mỗi lúc con thèm sữa mẹ nữa. Mẹ biết con sẽ hụt hẫng, sẽ nhớ mẹ nhiều lắm. Con sẽ khóc đòi mẹ khi giờ đi làm về mà chưa thấy mẹ đâu.  Đêm con thức giấc sẽ không thấy mẹ bên cạnh, không được nghe tiếng mẹ vỗ về, không được bú mẹ để lại thiu thiu vào giấc ngủ nữa. Nhưng con hãy yên tâm nhé, ở bên con sẽ là tình yêu thương của bà, ấm áp và bình yên lắm. Cuối tuần là mẹ về với con ngay.
 

Ngày chủ nhật đưa con về quê, về đến nhà con sung sướng đầy bỡ ngỡ với hai chú cún con ngoe nguẩy, mẹ mừng lắm.  Mẹ biết con sẽ thích mà! Chỉ có xa mẹ, nhớ mẹ, nhớ vị ngọt ngọt mát mát của sữa mẹ mà làm con khóc nhè chút thôi, nhìn thấy hai chú cún con ngộ nghĩnh trên gối là con lại toe toét cười ngay. Ngày thứ 2, mẹ đi làm lúc con còn chưa dậy. Đêm đầu tiên vắng mẹ con không ngủ được. 3 giờ sáng con tỉnh dậy khóc đòi ti, đòi mẹ, bà lại phải vất vả dậy cho con uống sữa rồi chơi với con đến sáng. Ngày thứ 3 con ngoan hơn, đêm thức giấc bà bông bông là con lại ngủ tiếp. Con của mẹ cừ lắm biết không! Chúc mừng con đạt điểm 10 đầu tiên nhé.  À, mẹ con mình cùng tặng điểm 10 cho bà nữa nhé.
Con cai sữa, xa con lần đầu đầu tiên!

Con cai sữa, xa con lần đầu 1
Mẹ ơi, con cừ không này, mẹ không phải lo cho con đâu!

Tối thứ 6 mẹ làm xong  việc rồi bắt xe về với con.  Về đến nhà con đã ngủ như con chó cún, đường về mưa đêm lạnh giá nhìn thấy con mà ấm áp hẳn trong lòng. Thương con, còn bé tí đã phải xa bố mẹ rồi nhưng mẹ cũng rất tự hào, vì con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mình.  Không bú mẹ nữa, con chịu khó ăn thức ăn khác hơn, mẹ về con còn tăng cân nữa.  Sáng  tinh mơ con thức giấc không thấy bà bên cạnh như mọi khi, con khóc nhè thế mà nghe tiếng mẹ là con nín khóc ngay. Con còn ngồi dậy cầm tay kéo mẹ dậy để bế con, bế con thật lâu cho bõ nhớ. Con tựa vào vai mẹ, ôm mẹ mà không khóc, không cười, cũng chẳng nhi nhô... Là phép nhiệm màu đưa mẹ về với con đấy!

Không có con ở bên cạnh, một mình mẹ trong căn phòng nhỏ chỉ có chiếc máy tính làm bạn. Mẹ tự nhủ sẽ kiếm thêm việc làm để có thêm thu nhập cho hai mẹ con mình, giúp bà chuẩn bị thức ăn để cuối tuần mang về cho con nữa. Con ở nhà với ông bà ngoan nhé, cuối tuần này mẹ lại về với con rồi. Yêu con!

Người gửi: luyenntm
Chia sẻ