Con bú tốt nhưng bụng ngày càng trướng to, da vàng, bố mẹ không ngờ con đã mắc bệnh ở giai đoạn 4

Newben,
Chia sẻ

Bệnh đã tiến triển đến giai đoạn 4. Chỉ có cấy ghép gan mới có thể cứu sống em và các bác sĩ nói rằng cuộc phẫu thuật này phải diễn ra trong vòng 2 tuần.

Khi mang thai đứa con lần thứ hai, chị Sarah St. James (Bourne, Massachusett, Mỹ) có một thai kì bình thường. Tháng 4/2017, bé Sloan St. James ra đời. Khi đó, Sloan trông khỏe mạnh, các kiểm tra sau sinh vẫn không phát hiện điều gì bất thường ở Sloan cả. Vậy là cô bé mau chóng được xuất viện để cùng mẹ trở về nhà với bố Chris St. James và anh trai Carter.

Con bú tốt nhưng bụng ngày càng trướng to, da vàng, bố mẹ không ngờ con đã mắc bệnh ở giai đoạn 4 - Ảnh 1.

Sloan St. James khi chào đời. (Ảnh: theepochtimes)

Cuộc sống của gia đình cứ thế hạnh phúc trôi qua. Mãi cho đến khi Sloan được 2 tháng tuổi, anh Chris và chị Sarah nhận ra da của con ngày càng vàng, bụng của con lại ngày càng trướng to. Mặc dù con bú tốt, phát triển hoàn toàn bình thường, đúng cột mốc phát triển nhưng anh chị vẫn không thể không lo lắng.

Chi Sarah kể: “Chris và tôi đều cảm thấy: “Có điều gì đó không ổn””. Thay vì đến bệnh viện nhi địa phương, họ đã đưa Sloan đến Bệnh viện Nhi Boston để kiểm tra định kì khi con được 4 tháng. Trong lòng họ vẫn mong các bác sĩ bảo Sloan vẫn ổn, không có gì nguy hiểm. Đó là ngày 8/8. Các bác sĩ nhìn vào Sloan, họ biết ngay có chuyện chẳng lành.

Sau hàng loạt các xét nghiệm, các bác sĩ đưa ra chẩn đoán Sloan bị hẹp đường mật. Đây là một bệnh về gan khiến 1 hoặc nhiều ống mật bị hẹp, tắc nghẽn hoặc thiếu đi một cách bất thường, xuất hiện với tỉ lệ 1/18.000 ở trẻ sơ sinh. Nếu phát hiện sớm ở trẻ sơ sinh, bệnh có thể điều trị mà không cần phẫu thuật. Nhưng tình trạng của Sloan nặng hơn và bệnh đã tiến triển đến giai đoạn 4. Chỉ có cấy ghép gan mới có thể cứu sống em và các bác sĩ nói rằng cuộc phẫu thuật này phải diễn ra trong vòng 2 tuần.

Con bú tốt nhưng bụng ngày càng trướng to, da vàng, bố mẹ không ngờ con đã mắc bệnh ở giai đoạn 4 - Ảnh 2.

Bụng của bé Sloan ngày càng trướng to. (Ảnh: theepochtimes)

“Chúng tôi nghĩ đưa con đến đây để có được sự yên tâm nhưng thay vào đó lại đau đớn tột cùng”, Sarah cho biết. Họ được đưa vào danh sách chờ để nhận được gan hiến tặng nhưng điều đó cũng có nghĩa là bệnh của Sloan sẽ ngày càng tiến triển nặng hơn. Bố mẹ em không thể hiến gan cho conkhông tương thích. Ngày thứ sáu cuối tháng 8, Sloan trở về nhà nhưng sau đó phải quay trở lại bệnh viện ngay. Khi ngày lễ lao động ở Mỹ ngày càng đến gần, việc ghép gan cho Sloan trở nên cấp thiết để cứu sống mạng cô bé.

“Chúng tôi biết rằng sẽ không được về nhà sau 6 ngày đó”, Sarah kể lại. “Con xuống sức nhanh chóng”. Sau nhiều suy nghĩ, Chris và Sarah quyết định kêu gọi sự giúp đỡ trên Facebook. Một người đàn ông chưa bao giờ gặp Sloan đã ngỏ ý muốn hiến tặng gan cho cô bé.

Con bú tốt nhưng bụng ngày càng trướng to, da vàng, bố mẹ không ngờ con đã mắc bệnh ở giai đoạn 4 - Ảnh 3.

Cả gia đình chị Sarah. (Ảnh: sentinelsource)

Anh Steven Tenney (40 tuổi) - thiếu tá thuộc Sở Cảnh sát Keene ở New Hampshire - đã biết về tình trạng của Sloan qua vợ. Ông bố 2 con biết gia đình St. James qua người anh trai của vợ. Vì vậy, anh muốn giúp đỡ. Anh đã điền vào đơn hiến tạng trực tuyến, trải qua 1 tuần kiểm tra thể chất, tâm lý sau khi nhóm máu của anh được phát hiện là phù hợp với bé Sloan.

Ngày 8/9/2017, 1/5 gan của Steven lấy ra, lập tức trữ lạnh và đưa đến bệnh viện Nhi Boston ngay. Các bác sĩ đã chờ đợi và sẵn sàng để ghép gan cho Sloan. Cuối cùng, cuộc phẫu thuật cũng thành công, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sloan giờ đây đã được 9 tháng tuổi, khỏe mạnh và hồi phục tốt sau cuộc phẫu thuật.

(Nguồn: sentinelsource, today)

Chia sẻ