Có thù phải trả: Châu Tấn tung chiêu nịnh mẹ chồng thế này bảo sao Đổng Khiết không "lên đường" sớm

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Năm xưa, chính Hoàng hậu - Đổng Khiết làm cho Như Ý - Châu Tấn không sinh con được. Nay Như Ý khiến Hoàng hậu đau lòng đến đứt từng đoạn ruột vì con gái lấy chồng xa, ấy là ăn miếng trả miếng sòng phẳng!

Đừng tưởng Như Ý - Nhàn Phi (Châu Tấn) thuộc dạng "nai vàng ngơ ngác", cũng đừng nghĩ rằng nàng hiền lành, đoan trang, nhất mực chưa từng gây hại cho ai. Sai lầm đấy! Ở tập 37 - 38 của Hậu cung Như Ý truyện, khán giả được phen há hốc mồm kinh ngạc vì chiêu trả thù thâm sâu từ Như Ý. Đã không báo thù thôi, một khi ra tay, ắt hẳn đối phương phải rơi vào hiểm cảnh, ấy là nàng Như Ý thông minh, xinh đẹp của các fan!

Năm đó, Tử Cấm Thành có một suất gả đích công chúa sang Mông Cổ. Ở hậu cung, chỉ có 2 người được đưa vào diện đích công chúa, ấy là Cảnh Sắt - con gái Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) và Hằng Đề - con gái Hoàng Thái Hậu Chân Hoàn (Ô Quân Mai). Do Mông Cổ xa xôi hiểm trở, nên cả Thái hậu lẫn Hoàng hậu đều không muốn gả con. Dẫu vậy, vì phía Mông Cổ chủ động cầu thân nên Càn Long đế (Hoắc Kiến Hoa) chẳng thể chối từ.

Có thù phải trả: Châu Tấn tung chiêu nịnh mẹ chồng thế này bảo sao Đổng Khiết không lên đường sớm  - Ảnh 1.

Có thù phải trả: Châu Tấn tung chiêu nịnh mẹ chồng thế này bảo sao Đổng Khiết không lên đường sớm  - Ảnh 2.

Đây là công chúa Cảnh Sắt - con gái của Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa.

Rồi chuyện gì cần đến cũng phải đến, vì muốn bảo vệ con gái khỏi cuộc chiến lấy chồng xa, Hoàng hậu - Thái hậu liên tục gây khó dễ cho nhau. Hoàng Thái hậu lấy thân phận mẹ chồng, bắt ép Hoàng hậu phải đưa công chúa Cảnh Sắt sang Mông Cổ. Nhưng Hoàng hậu nhất mực chẳng đồng ý, kiên quyết đấu với Thái hậu đến "một mất một còn". Tình huống này cũng khiến Càn Long khó xử, bởi Cảnh Sắt là con gái còn Hằng Đề lại là em gái ruột, biết gả ai đi Mông Cổ bây giờ.

Đến lúc này, Như Ý mới nhẹ nhàng tung chiêu. Nhân dịp Thái hậu mượn các đại thần trong triều khuyên nhủ Càn Long rằng gả Cảnh Sắt thì sẽ được lợi trăm bề, nào là củng cố quyền lực cho Càn Long, nào là liên kết thêm vững chắc với đội quân Mông Cổ. Như Ý bèn nhỏ nhẹ nói rằng Càn Long biết rõ Cảnh Sắt xuất giá mới có lợi cho mình, nếu để Hằng Đề đi, lỡ đâu nàng ta có thêm phe cánh thì chẳng phải là Hoàng Thái hậu Chân Hoàn mới được lợi lộc nhất sao.

Có thù phải trả: Châu Tấn tung chiêu nịnh mẹ chồng thế này bảo sao Đổng Khiết không lên đường sớm  - Ảnh 3.

Có thù phải trả: Châu Tấn tung chiêu nịnh mẹ chồng thế này bảo sao Đổng Khiết không lên đường sớm  - Ảnh 4.

Như Ý biết rõ Càn Long đang lo âu, sầu khổ.

Tiếp đến, Như Ý bèn đến gặp Thái hậu để bàn mưu tính kế. Một lần nữa, nàng lại thỏ thẻ khuyên Thái hậu nên giả vờ đến trước mặt Càn Long xin cho Hằng Đề xuất giá. Như Ý thậm chí còn đốc thúc Thái hậu phải nói ra đủ lợi lộc trăm bề khi cho Hằng Đề đi. Bởi từ trước đến nay, Càn Long luôn dè chừng phe cánh của Thái hậu. Càn Long lo ngại rằng sẽ có ngày Thái hậu chiếm quyền, lật đổ ngai vàng của mình. Khi Thái hậu chứng tỏ mình được lợi trong chuyện gả con gái sang Mông Cổ, nhất định Càn Long sẽ tìm mọi cách để ngăn cản.

Có thù phải trả: Châu Tấn tung chiêu nịnh mẹ chồng thế này bảo sao Đổng Khiết không lên đường sớm  - Ảnh 5.

Có thù phải trả: Châu Tấn tung chiêu nịnh mẹ chồng thế này bảo sao Đổng Khiết không lên đường sớm  - Ảnh 6.

Như Ý đến gặp Thái hậu để bày mưu tính kế.

Ban đầu, Thái hậu tỏ ra nghi ngờ mưu kế của Như Ý, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, người thấy rằng đây thực sự là độc chiêu. Vậy rồi, Thái hậu làm theo lời nàng, kết quả thành công mỹ mãn, Càn Long vì đa nghi và toan tính nên đã quyết định gả Cảnh Sắt sang Mông Cổ, đồng thời giữ Hằng Đề ở lại Kinh Thành.

Thực chất, Như Ý tung chiêu giúp Thái hậu này là có nhiều mục đích. Đầu tiên, nàng muốn lấy lòng Thái hậu. Tiếp đến, Như Ý giúp Càn Long đưa ra quyết định dứt khoát, không phải phiền não trong nhiều ngày. Nhưng sâu xa hơn, ấy là Như Ý muốn trả thù Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa. Năm xưa, chính Lang Hoa đã làm cho Như Ý không sinh con được. Nay Như Ý khiến Lang Hoa đau lòng đến đứt từng đoạn ruột vì con gái lấy chồng xa, ấy là ăn miếng trả miếng sòng phẳng!

Có thù phải trả: Châu Tấn tung chiêu nịnh mẹ chồng thế này bảo sao Đổng Khiết không lên đường sớm  - Ảnh 7.

Có thù phải trả: Châu Tấn tung chiêu nịnh mẹ chồng thế này bảo sao Đổng Khiết không lên đường sớm  - Ảnh 8.

Có thù phải trả: Châu Tấn tung chiêu nịnh mẹ chồng thế này bảo sao Đổng Khiết không lên đường sớm  - Ảnh 9.

Đừng làm điều ác, nếu không sẽ phải lãnh hậu quả như Lang Hoa!

Và sau đó, Lang Hoa thực sự bị trúng chiêu chí mạng. Sức khỏe nàng ta ngày một suy yếu, dẫn đến qua đời trong bệnh tật.

Chia sẻ