Cớ sự tréo ngoe khiến cô nàng "ế bền vững" quyết chia tay người yêu đẹp trai, có điều kiện...

Minh An,
Chia sẻ

Nói được những câu này, cô thấy lòng mình nhẹ bẫng, có chút gì đó tiếc nuối vì người yêu đẹp trai...

Ở cái tuổi xấp xỉ 30, Hoài cũng tha thiết kiếm được một tấm chồng cho bằng bạn bằng bè, đồng thời bố mẹ cô có thể yên tâm những tháng năm cuối đời.

Hoài gặp Tiến trong đám cưới của cô em họ, anh đẹp trai, ga lăng lại rất biết cách nói chuyện. Sự thông minh, dí dỏm của Tiến khác hẳn với những người đàn ông mà Hoài đã từng được mai mối, hơn nữa, cô được biết anh hiện là trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu, bố mẹ là công chức đã về hưu. Một người đàn ông hoàn hảo như thế, thử hỏi Hoài có thể kiếm ở đâu được nữa.

Thà làm gái ế chứ không chịu làm kẻ thứ ba của bạn trai và cô bạn gái thân - Ảnh 1.

Cũng có đôi lần, Hoài thắc mắc sao điều kiện của Tiến tốt như thế này mà anh lại không có người yêu, nhưng có thể anh cũng chưa tìm được người phù hợp thì thà mang tiếng ế còn hơn.

Sau vài lần cafe nói chuyện, những buổi xem phim đầy ắp tiếng cười, tình yêu đến với họ như tất yếu phải thế. Hoài vô cùng hãnh diện khi bạn bè nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị và khao khát. Chẳng phải họ từng chế giễu cô là gái già ế ẩm đó sao, giờ thì ai cũng ước được "ế" như cô.

Cũng có đôi lần, Hoài thắc mắc sao điều kiện của Tiến tốt như thế này mà anh lại không có người yêu, nhưng rồi cô tặc lưỡi, có thể anh cũng như mình, chưa tìm được người phù hợp thì thà mang tiếng ế còn hơn. Nhưng mãi tới sau này cô mới biết, hóa ra mọi chuyện lại chỉ vì anh quá tôn thờ cô bạn thân của mình.

Cho đến cuộc gặp thứ ba kể từ khi hai người chính thức hẹn hò, nội dung chính của cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh "cái Hoa bạn anh". Hoài luôn là người phải lái chủ đề của cuộc nói chuyện sang hướng khác, nhưng chỉ cần chạm đến vấn đề gì đó là Tiến lại lôi "cái Hoa bạn anh" ra nói một cách hùng hồn, say sưa.

Lúc đầu, Hoài chỉ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng đến khi gặp Hoa, Hoài mới thấy thực sự mông lung về cái danh "người yêu" của mình. Chị ta không những đẹp, khéo léo mà còn hiểu người yêu của Hoài đến từng chân tơ kẽ tóc. Chính Tiến cũng bảo rằng: nếu sau này hai người cưới nhau, Hoài nên đi theo Hoa học một khóa cấp tốc để hiểu hết về Tiến.

Thà làm gái ế chứ không chịu làm kẻ thứ ba của bạn trai và cô bạn gái thân - Ảnh 2.

Cho đến cuộc gặp thứ 3 kể từ khi hai người chính thức hẹn hò, nội dung chính của cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh "cái Hoa bạn anh".

Cả buổi gặp mặt, Hoài ngỡ như chính cô là kẻ thứ ba đang cản trở tình yêu của Hoa và Tiến. Họ nói chuyện với nhau mà quên mất sự hiện diện của Hoài, thậm chí còn vô tư ôm eo, khoác vai nhau mà không một chút nể nang. Hoài biết, Tiến thực sự vô tư nhưng cô cảm thấy trong ánh mắt của Hoa có chút gì đó như thách thức và trêu ngươi Hoài.

Nhiều lần sau đó, Hoài đã tỏ rõ thái độ không thích sự thân mật thái quá của người yêu và cô bạn thân, nhưng Tiến một mực cho rằng Hoài đang ghen tuông không đúng. Giữa họ chỉ là bạn bè, hơn nữa Hoa là gái đã có một đời chồng, không đời nào bố mẹ Tiến chấp nhận cô con dâu như thế.

Nhưng rồi, như một thói quen, Tiến vẫn vô thức nhắc tới Hoa, khen ngợi bạn thân trước mặt người yêu. Thậm chí, chẳng may Hoài có mắc lỗi gì đó là anh ngay lập tức sẽ nói: "Nếu là Hoa, cô ấy sẽ biết cách xử lý khéo léo hơn, Hoa sẽ không bao giờ như em..."

Hôm đó, Hoài đi mua sắm, chẳng may để xe hớ hênh nên bị mất cắp. Nước mắt ngắn dài cô vào quán cafe và gọi người yêu tới đón. Thế nhưng, vừa ngồi xuống, Tiến không được một câu hỏi thăm, an ủi mà lại ra sức chê bai cô cẩu thả, nếu là Hoa thì sẽ không bao giờ có chuyện đó, Hoa rất cẩn thận, không như em..

Dù giận tím mặt, nhưng dùng hết sức bình tĩnh còn xót lại, Hoài đứng lên, rút tiền trong ví đặt xuống trước mặt Tiến và nói: "Tiền nước hôm nay tôi tự trả, mà tốt nhất anh hãy về lấy cô bạn thân của anh kia đi, cả đời này tôi có xách dép cũng chẳng bằng chị ta đâu. Dù gì chị ta cũng đã bỏ chồng, tôi nghĩ thời cơ của anh đã đến rồi đấy. Còn chúng ta nên dừng lại khi còn có thể nghĩ tốt về nhau, chúc anh chị hạnh phúc."

Bước ra khỏi quán, cô thấy lòng mình nhẹ bẫng, có chút gì đó tiếc nuối vì Tiến đẹp trai, gia đình lại có điều kiện hơn nữa qua bao nhiêu bận mai mối cô mới tìm được một người tâm đầu ý hợp đến thế. Nhưng thà mang danh gái ế thêm vài năm nữa chứ nhất định không thể nhắm mắt đưa chân mà lấy người đàn ông sớm ngày tôn sùng bạn bè như thế này được.

Chia sẻ