Có những lần nhìn chồng thức trắng đêm chăm con, em lại buồn vô kể

Hướng Dương,
Chia sẻ

Thậm chí đêm anh còn ôm con ngủ bỏ rơi em hoàn toàn luôn, em thấy mình như người đẻ thuê cho anh vậy chị ạ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ạ!

Em buồn quá đi, tụi em vốn yêu nhau rất lâu rồi mới cưới, cưới nhau gần 2 năm mong ngóng mới có em bé. Em mang thai vất vả, mấy lần suýt dọa sẩy rồi cuối cùng cũng sinh bé khỏe mạnh.

Chồng em là người yêu trẻ con và động vật vô cùng chị ạ, chính vì thế nên em mới quyết định lấy anh ấy vì nghĩ anh ấy sẽ là người đàn ông tử tế. Thật đúng là vậy, khi con em sinh ra, anh dành mọi công việc chăm sóc con chỉ trừ mỗi việc cho con bú.

Có những lần nhìn chồng thức trắng đêm chăm con, em lại buồn vô kể  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Với nhiều người thì đó là niềm mong ước phải không ạ? Em cũng vui mà. Nhưng anh mê con tới nỗi quên luôn cả vợ, thậm chí chiều con hơn bất cứ thứ gì trên đời, đêm em sốt anh có thể mặc kệ nhưng con hơi ho một xíu là anh thức trắng đêm trông con.

Thật sự em vốn cũng là đứa tự lập và không dựa dẫm vào chồng nhưng nhiều lúc thấy anh vô tâm với vợ, em cũng buồn lắm, em có nói gì thì anh cáu gắt luôn. Thậm chí đêm anh còn ôm con ngủ bỏ rơi em hoàn toàn luôn, em thấy mình như người đẻ thuê cho anh vậy chị ạ. Trước đây anh vốn yêu thương và chăm sóc em như thế nào thì bây giờ hoàn toàn ngược lại, em không biết phải làm sao lấy lại tình cảm của anh như trước nữa. Mong chị cho lời khuyên.

Có những lần nhìn chồng thức trắng đêm chăm con, em lại buồn vô kể  - Ảnh 3.

Chào bạn!

Có một anh chồng như thế này, dường như bạn vừa tự hào lại vừa lo lắng, bởi anh ấy là người cha hoàn hảo nhưng trong vai trò là người chồng thì có vẻ vẫn chưa được ổn lắm. Tuy vậy, người ta hay nói "được cái nọ thì mất cái kia", nhưng Hướng Dương tin rằng có lẽ anh ấy không phải vì quá yêu con mà bỏ rơi vợ đâu, chỉ là anh ấy đang chưa được chú ý lắm về điều này mà thôi.

Có lẽ vì yêu nên anh ấy cũng thừa hiểu rằng bạn đã phải vất vả thế nào mới sinh cho anh một đứa con tuyệt vời đến vậy, hơn nữa, bạn cũng là vợ là mẹ, nghĩa là bạn đang cùng anh ấy chung một gia đình và chung trách nhiệm. Bạn có nghĩ rằng vì yêu vợ nên anh ấy gánh vác hết phần chăm sóc con để bạn có thời gian nghỉ ngơi không? Chứ nhiều người họ rất yêu con nhưng họ lại không hề chia sẻ việc chăm sóc con mà coi đó là việc của phụ nữ. Nếu như thế có khi bạn cũng chẳng vui gì đâu, phải không?

Ở trong trường hợp này, có thể bạn sẽ cùng chia sẻ niềm vui với anh ấy, cùng nhau trao đổi về những khoảnh khắc đáng yêu của con, các bạn sẽ có nhiều điều để nói hơn. Và quan trọng, những lúc hai vợ chồng thoải mái, hãy nói chuyện về cảm xúc của mình và những dự định sau này sẽ sinh cho anh thêm nhiều thiên thần nữa với điều kiện anh ấy cũng phải quan tâm tới mình hơn.

Còn lúc này, hãy tranh thủ khi bạn đang có thời gian và được nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân cho thật tốt để hồi phục cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần nữa, bạn nhé. Hãy đón nhận mọi thứ với tinh thần tích cực, bạn sẽ thấy mọi thứ không quá tệ như bạn nghĩ đâu. 

Chia sẻ