Cô nhân viên du thuyền "đốn ngã" trái tim chàng Tây điển trai: Kịch bản quen biết như phim, mẹ vợ khen con rể 100 người mới có một, đừng để tuột mất!

Ca Ca,
Chia sẻ

Huyền kể: "Nhà mình chỉ có mẹ chồng thôi. Khi đến thăm mẹ lần đầu, bà ôm chặt mình vào lòng rất thân thiện và âu yếm".

Nhiều câu chuyện tình yêu sau khi nghe xong người ta phải cảm thán duyên phận kỳ lạ. Duyên phận đã sắp xếp để hai nhân vật chính có thể xuất hiện và sánh bước cùng nhau.

Nhân duyên gặp gỡ siêu bất ngờ, lý thú như phim

Nguyễn Thị Huyền là một cô gái Việt, nên duyên cùng anh chồng Tây điển trai. Huyền có một kênh TikTok chuyên chia sẻ về cuộc sống của mình trên đất Đức sau một thời gian qua làm dâu. Cô sinh năm 1997. Chồng Huyền là Timo, hơn vợ 8 tuổi.

Cô nhân viên du thuyền "đốn ngã" trái tim chàng Tây điển trai: Kịch bản quen biết như phim, mẹ vợ khen con rể 100 người mới có 1, đừng để tuột mất! - Ảnh 1.

Huyền và Timo quen nhau vào năm 2017. Bây giờ kể lại, diễn biến của câu chuyện vẫn khiến người ta phải thốt lên rằng định mệnh sắp đặt quá đặc biệt.

"Cuối năm 2016, mình có quyết định đi Nga, thủ tục xong xuôi hết cả. Tuy nhiên khi đến sân bay, vì một sự cố mà mình không thể sang đó được. Về nhà, mình đi xuống tàu du lịch tại Hạ Long làm việc. Khi đó công ty có 2 tàu. Mình làm việc ở tàu thứ 2.

Thời điểm ấy, Timo đặt vé du lịch đi Trung Quốc nhưng không đủ người nên anh đã qua Việt Nam chơi.

Đến Việt Nam, anh đặt tàu du lịch Hạ Long, không phải 1 trong 2 con tàu của công ty mình. Bất ngờ là tàu anh đặt đủ khách nên chuyển anh ấy qua tàu số 1. Đúng hôm ấy bên đó thiếu nhân viên. Mình từ tàu 2 chuyển qua tàu 1 'đánh thuê' và cuối cùng hai đứa gặp nhau", Huyền kể.

Cô nhân viên du thuyền "đốn ngã" trái tim chàng Tây điển trai: Kịch bản quen biết như phim, mẹ vợ khen con rể 100 người mới có 1, đừng để tuột mất! - Ảnh 2.

Nghe qua cũng đủ lắt léo, tránh trăm đường nhưng kiểu gì cũng phải giáp mặt. Câu chuyện gặp gỡ của họ như kịch bản của bộ phim vậy, dù có trắc trở thế nào cả hai vẫn có thể gặp được nhau.

Tour đi du thuyền đó, Timo có 3 ngày 2 đêm lênh đênh ngắm cảnh. Ban đầu, Huyền khá ấn tượng với Timo vì hình xăm trên tay anh. Bản thân cô không thích chuyện xăm hình lắm nhưng khi đó, Timo xăm một bộ phim hoạt hình cô rất ấn tượng nên từ đó thích luôn chàng trai Đức điển trai.

Huyền nhớ lại: "Mình không biết tiếng Anh hay tiếng Đức nên hai đứa giao tiếp bằng Google dịch. Mình chẳng nói được bao nhiêu nhưng sau đó ngày nào cả hai cũng video call với nhau.

Sau 6 tháng yêu đương, anh ấy bay về Việt Nam thăm mình. Cả hai có chuyến du lịch tại Đà Nẵng - Hội An. Mình cũng đưa anh về nhà để chính thức ra mắt gia đình. Khoảng thời gian 6 tháng từ lúc bắt đầu tình yêu, mình ra sức học tiếng Anh và sau đó có thể giao tiếp được".

Đưa Timo về nhà ra mắt sau nửa năm yêu đương, đó cũng là một điều khẳng định rằng với mối quan hệ này, cả hai đều nghiêm túc. Bố mẹ Huyền cũng có những lo lắng nhất định nhưng khi gặp Timo, sự chân thành, hiền lành của anh đã khiến họ yên tâm hơn.

"Bố mẹ mình chuẩn bị chu đáo bữa tối để đón chào anh. Cũng may anh ấy yêu đồ ăn Việt nên món nào cũng ăn và khen ngon cả. Những ngày tiếp theo, anh sống rất hòa hợp với mọi người, lúc nào cũng chân thành, chăm chỉ, ham học hỏi và rất tử tế. Mẹ mình cứ bảo: 'Timo nhà con, phải 100 đứa mới có 1 người như nó. Nó hiền lành, quan trọng là thương con, nhường nhịn con nên phải biết trân trọng đấy nhé. Đừng để tuột mất người như vậy", Huyền nhớ lại.

Cũng trong 2 tuần ở lại nhà Huyền, vì sợ bố mẹ vợ không có cảm tình với người xăm trổ nên Timo liên tục mặc áo dài tay khiến Huyền bật cười mãi.

Cô nhân viên du thuyền "đốn ngã" trái tim chàng Tây điển trai: Kịch bản quen biết như phim, mẹ vợ khen con rể 100 người mới có 1, đừng để tuột mất! - Ảnh 4.

Vượt qua yêu xa để có được cái kết hạnh phúc

Vì Timo ở Đức, Huyền ở Việt Nam nên họ trải qua quãng thời gian yêu xa khá dài. Lần dài nhất chính là 3 năm do tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Đến hiện tại, cô nàng cũng không tưởng tượng được sức mạnh từ đâu mà cả hai có thể làm được điều phi thường đó. 3 năm không gặp mặt, chỉ video call hằng ngày. Nói kiểu gì thì nó cũng là một thử thách thật sự lớn.

Huyền tâm sự: "Anh ấy chung thủy, luôn biết quan tâm và lo lắng cho mình dù hai đứa yêu xa. Mình nghĩ rằng, sự tin tưởng dành cho nhau chính là sức mạnh vượt qua mọi thứ. Và thế là 1 năm, 2 năm đến 3 năm trôi qua, dịch bệnh khiến hai đứa chỉ có thể gặp qua màn hình. Cuối cùng, bọn mình quyết định tiến đến hôn nhân".

Cô nhân viên du thuyền "đốn ngã" trái tim chàng Tây điển trai: Kịch bản quen biết như phim, mẹ vợ khen con rể 100 người mới có 1, đừng để tuột mất! - Ảnh 5.

Huyền cũng biết đó là một sự liều lĩnh của cả hai vì cô chưa qua Đức khi nào cả. Bản thân cô cũng chưa gặp gia đình anh bao giờ, chỉ mới nói chuyện qua điện thoại. Ngoài ra, còn nhiều nỗi lo lắng khác khi đến một đất nước xa lạ. Tuy nhiên, đến đó mọi chuyện lại suôn sẻ hơn mong đợi của cô.

"Trải qua nhiều gian nan, cay đắng thì cả hai cũng có được hạnh phúc. Mình là con gái đôi khi cũng giận hờn vu vơ nhưng cả hai chưa bao giờ nói chia tay. Có những khoảng thời gian hai đứa mệt mỏi về mọi thứ nhưng chưa từng nghĩ dừng lại bởi tình yêu dành cho nhau quá nhiều. Mình luôn nghĩ anh ấy là định mệnh của cuộc đời".

Và cứ như vậy, cặp đôi yêu xa suốt 3 năm ròng rã đã quyết định về chung một nhà.

Huyền kể: "Nhà mình chỉ có mẹ chồng thôi. Khi đến thăm mẹ lần đầu, bà ôm chặt mình vào lòng rất thân thiện và âu yếm. Cũng may khi đó mình đã học tiếng Đức đến B1 nên có thể giao tiếp được với bà. Mẹ chồng mình dễ thương lắm. Hai mẹ con nói chuyện rất hợp nhau. Chính sự thân thiết đó khiến cho mình không bị hụt hẫng nhiều khi lần đầu đến nhà chồng".

Từ lúc ở Việt Nam, cặp đôi đã chuẩn bị đủ thủ tục và giấy tờ cho việc kết hôn rồi nên hành trình rất thuận lợi. Trước khi đón Huyền qua Đức, Timo đã trang trí nhà cửa rực rỡ để chào đón cô.

Hôn lễ của họ cũng diễn ra ấm cúng với một bữa tiệc nhỏ cùng gia đình vì tình hình dịch bệnh.

Hiện tại, Huyền đang thích nghi với cuộc sống tại Đức. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nền văn hóa khác biệt nhưng Huyền hòa nhập khá nhanh nhờ sự giúp đỡ từ chồng mình. Cô cũng học thêm tiếng Đức để có thể đi làm.

Huyền chia sẻ: "Cuộc sống cũng có những lúc không như ta muốn, trong hôn nhân, hai vợ chồng quyết định phải thẳng thắn, thành thật, không được nói dối đối phương vì niềm tin rất cần thiết. Hai đứa dành nhiều thời gian cho nhau và có giận hờn thì nên giải quyết trong 24 tiếng".

Đôi khi phải thật sự vất vả người ta mới tìm thấy được định mệnh của cuộc đời. Chúc mừng cho Huyền và chúc cuộc hôn nhân của cô ngày càng hạnh phúc, nhiều niềm vui hơn nữa!

Chia sẻ