"Cô nàng tiệc tùng" gây tranh cãi với quan điểm sống phóng khoáng

,
Chia sẻ

Tự nhận mình là một cô gái trẻ yêu thích các cuộc vui tại quán bar, có hình xăm, hút thuốc và phóng khoáng, 9x xinh đẹp đã tạo nên không ít tranh cãi trong chính cuộc sống của mình.

Sống tự lập nơi đất khách từ năm 18 tuổi

Cô gái được mệnh danh là "Party girl" có tên Hồng Nguyễn Thảo Như, hay còn được gọi bằng nickname Soda Nhu.

Cô nàng đến từ miền đất Tây Ninh, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên nhận thấy nghề có nhiều "cạm bẫy" nên 9x Tây Ninh quyết định bỏ ngang để chuyển sang học Marketing.

Cô nàng tiệc tùng gây tranh cãi với quan điểm sống phóng khoáng - Ảnh 1.
Xinh đẹp, đa tài và cá tính, cô nàng thế hệ mới này được nhiều người yêu thích.

Hiện tại cô nàng đã tốt nghiệp lớp Marketing cao cấp và vừa bước vào môi trường làm việc mới.

9x Tây Ninh đã thử sức với khá nhiều công việc như làm marketing cho một công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện. làm người dẫn chương trình, kinh doanh thời trang và thậm chí là làm host cho một talk show.

Một mình đảm nhận nhiều vai trò, Thảo Như phải học cách sắp xếp, cân đối thời gian để tránh xao nhãng công việc và hạn chế tối đa áp lực: "Thực ra làm nhiều việc cũng không khó khăn lắm, vì công việc của mình không bó buôc thời gian nên có thể chủ đông sắp xếp được.

Nhưng riêng về việc kinh doanh thì vất vả hơn những việc khác, vì tự mình phải đảm đương tất cả mọi khâu, từ chọn mẫu, làm người mẫu chụp sản phẩm, rồi tư vấn, bán hàng, soạn hàng...Hiện tại, mình đang ấp ủ làm một xưởng may chuyên hàng thiết kế theo phong cách của mình.

Nhiều lúc quá bận rộn do nhận nhiều show dẫn chương trình, mình phải bỏ bê hàng hóa, chậm trễ khiến khách hàng không hài lòng, đó là điều khiến mình lưu tâm nhất".

Được biết, từ khi tốt nghiệp phổ thông, Thảo Như một mình từ quê lên Sài Gòn sinh sống, tính đến nay đã được 10 năm. Đối với một cô gái trẻ sớm phải tự lập nơi đất khách, áp lực, khó khăn là điều cô phải đối diện hàng ngày.

Thảo Như tâm sự: "Từ khi còn đi học, mình đã muốn tự lập, không thích ỷ lại, dựa dẫm vào bố mẹ. Lúc đó, mình làm vũ công múa cho một vũ đoàn để kiếm thêm thu nhập. 

Ban đầu, là một đứa con gái từ quê lên Sài Gòn phồn hoa học tập, làm việc, mình gặp khá nhiều khó khăn, từ việc đi thuê nhà ở cho đến mỗi lúc đêm khuya mà đau ốm thì phải tự chăm sóc bản thân chứ không có ai chăm cả, cũng tủi thân lắm".

"Nhiều người đàn ông yêu cầu tôi từ bỏ sở thích mới yêu tôi"

Cô nàng tiệc tùng gây tranh cãi với quan điểm sống phóng khoáng - Ảnh 2.
Tâm sự thẳng thắn của Thảo Như hút nghìn lượt like.

Gần đây, Thảo Như tiếp tục gây sự chú ý với những tâm sự về bản thân trên trang cá nhân, bài viết của cô nhận được hơn 13 nghìn lượt like cùng hàng trăm bình luận trái chiều, có những người đồng cảm với suy nghĩ của cô, nhưng cũng có nhiều người có cái nhìn tiêu cực về cô.

Cô gái viết:

"Chắc hẳn một điều, với những ai chưa biết rõ về tôi, chưa thân thiết, chưa hiểu tôi đều cho rằng tôi quá ăn chơi, tôi hư hỏng. 

Ok! tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi cũng không thừa nhận. Mọi ngươi sẽ dễ dàng thấy được, một tuần tôi đi bar trung bình 3 trên 7 ngày, và họ "tặng" tôi cái danh hiệu "party girl", tôi không thanh minh giải thích.

Nhưng với tôi quan điểm về vấn đề này là: sở thích. Có người thích đi du lịch, có người thích mua đồ hiệu và với họ đó là niềm vui, còn tôi, tôi thích âm nhạc, tôi thích cảm giác {...} nhảy điên cuồng cùng đám bạn, với tôi đó là cách để tôi vui với cuộc đời này. 

Vì thế những người không thích thế giới bar club đừng vội phán xét chúng tôi hư hỏng, ăn chơi.{...}

Tôi nhớ đã có vài người đàn ông yêu tôi, họ muốn tôi từ bỏ cuộc sống bar club rồi mới yêu được, tôi trả lời rằng: "Không!" Thế là tôi vẫn ế!

Và chắc chắn một điều, ai nhìn vào vẻ bề ngoài và tính cách của tôi cũng đều nghĩ tôi là gái hư. Tôi ăn mặc sexy, tôi hút thuốc, tôi có hình xăm, tôi sống phóng khoáng. Và nhiều người đàn ông sẽ đưa ra cái suy nghĩ: tôi là gái hư, yêu tôi không an toàn. 

Tôi chỉ mỉm cười, tôi hiểu tất cả những điều đó, nhưng tại sao tôi vẫn quyết đinh sống như thế mà không giả tạo ngoan hiền trong khi tôi thừa khả năng đóng giả? 

Đơn giản, vì tôi sống khá "điên", và tôi xác định tôi sống chỉ một lần trong đời, nên tôi sẽ sống thế nào cho tôi vui thay vì sống cho người khác.

Và tôi nghĩ rằng: trong tình yêu, nếu muốn bên nhau lâu dài, ngay từ đầu bạn phải sống thật với bản thân. Nên vì thế, ai hiểu tôi và chấp nhận con người tôi, đó mới là người tôi cần yêu. Giả tạo với nhau, thì đến một ngày lộ mặt, cũng đứt đoạn.

Tôi tốt nghiệp đại học, tôi tự làm ra tiền, tôi hay làm từ thiện, tôi thích viết lách, tôi chưa và sẽ không bao giờ làm điều ác. Tôi hay đi bar club, tôi có hình xăm, tôi hút thuốc, tôi phóng khoáng với đàn ông (những người tôi thích)

Vẫn câu nói cũ: Tôi không ngoan, nhưng chưa chắc đã !"

Là một cô nàng cá tính mạnh mẽ, đôi lúc hơi bất cần, Thảo Như cũng tự nhận thấy rằng nét tính cách này là "con dao hai lưỡi"

9x Tây Ninh khẳng định, hiện tại, cô vẫn sẽ làm việc hết sức và chơi hết mình để không phí hoài tuổi trẻ.

Nhưng chắc chắn, Thảo Như không để bản thân trượt dài vào những cuộc vui không có điểm dừng: "Mình đủ nhận thức và ý thức được việc mình làm, ngay hiện tại.

Vì còn trẻ, chưa có gia đình nên mình sống cuộc sống của cô nàng độc thân, nhưng nếu lập gia đình và có con thì đương nhiên sẽ khác, vẫn đầy đủ trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ

Do đó, mình không muốn ai đem chuyện có đi bar hay không ra làm tiêu chuẩn đánh giá mình là một cô gái ngoan hay hư".

Theo Thế giới trẻ

Chia sẻ