Cô nàng "dại trai" của năm: sắp cưới đến nơi vẫn đi Sapa hú hí với người yêu cũ, lúc về còn bị vét sạch ví

Min,
Chia sẻ

Đúng là không có cái dại nào bằng cái "dại trai", chẳng trách sao hội chị em nhào vô mắng không tiếc lời.

Người ta nói, trên đời không có cái dại nào giống cái dại nào, tuy nhiên cái dại nhất với người con gái có lẽ chính là dại… trai. Và mới đây, xoay quanh chuyện này, có một cô nàng đăng đàn chia sẻ chuyện của mình, với nhiều tình tiết ly kỳ khiến chị em toát hết cả mồ hôi hột như sau.

Chuyện là cô nàng nhà ta đã có chồng sắp cưới đến nơi, nhưng trong một lần được bạn trai cũ rủ rê đi Sapa ngắm hoa ngắm tuyết đã gật đầu chịu ngay. Cũng trong lần đó, cô nàng nhà ta không biết vì lý do gì mà đã cho anh chàng người cũ kia mượn toàn bộ tiền bạc của mình, của cả bố mẹ đẻ mình, thậm chí còn lấy tiền làm đám cưới vừa được chồng (sắp cưới) đưa để dâng luôn cho bạn trai cũ. Và rồi cái kết xảy đến vừa bất ngờ, vừa chua chát…

Cô nàng dại trai của năm: sắp cưới đến nơi vẫn đi Sapa hú hí với người yêu cũ, lúc về còn bị vét sạch ví - Ảnh 1.

(Ảnh: Facebook)

"Em chào các anh chị ạ. Em và anh người yêu cũ chia tay được 2 năm. Em đã có người yêu mới và ra Tết bọn em làm đám cưới. Hôm trước anh người yêu cũ tự nhiên nhắn tin rủ đi Sapa ngắm tuyết. Vì chồng sắp cưới của em đang đi làm xa với lại em chưa đi ngắm tuyết bao giờ nên em nhận lời đi. Cả chuyến đi chỉ có 2 đứa nhưng vô cùng vui và thú vị, chỉ có điều anh người yêu cũ của em tâm sự là anh ấy đang làm ăn thua lỗ nên muốn em giúp đỡ chút, muốn mượn em 1 số tiền, hứa 1 tháng sau trả.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại mủi lòng nên đưa hết cả số tiền dành dụm của em, lấy luôn quyển sổ tiết kiệm của bố mẹ đẻ và số tiền chồng sắp cưới đưa cho để chuẩn bị đám cưới cho anh người yêu cũ. Thế vậy mà nhận tiền xong anh người yêu cũ trốn biệt tăm, gọi và nhắn tin đều không được, đến nơi ở trọ ngày xưa thì đã chuyển từ bao giờ. Giờ sắp đến ngày đám cưới em rồi, bao nhiêu thứ phải lo mà em chẳng còn đồng nào, em đang rối tung cả lên. Giờ em phải làm sao ạ?".

Cô nàng dại trai của năm: sắp cưới đến nơi vẫn đi Sapa hú hí với người yêu cũ, lúc về còn bị vét sạch ví - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thế là câu chuyện dại trai phải nói là có 1-0-2 trên vừa được đăng đàn chưa bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng chị em trong hội nhóm mà bài viết đăng tải. Tất nhiên, sau khi có một phen toát mồ hôi về cái màn dại trai "khủng khiếp" của cô nàng trên, cộng đồng "500 chị em" ai ai cũng không tiếc lời mắng nhiếc cô nàng không thương tiếc.

Chị gái Đoàn Minh Thêu bĩu môi: "Đã có chồng đến nơi còn cắp váy đi chơi với tình cũ, thôi ‘khôn’ quá thì chịu chứ biết sao giờ. Chỉ tội nghiệp gia đình bạn, bố mẹ bạn, chồng sắp cưới của bạn thôi". Bạn gái Kim Oanh cũng chen vào chê bôi: "Này, chả phải nói xui đâu, để chồng sắp cưới biết là nó bỏ luôn đấy! Mà cứ tưởng dại trai như chị gái đây tuyệt chủng cả rồi mà giờ còn lòi ra thế nhỉ? Đúng là vớ vẩn hết phần thiên hạ".

Cô nàng dại trai của năm: sắp cưới đến nơi vẫn đi Sapa hú hí với người yêu cũ, lúc về còn bị vét sạch ví - Ảnh 3.

(Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên, ngoài một số bình luận mắng chửi cô nàng dại dột, cũng có không ít người cho rằng cô nàng trên thực chất chỉ là đang câu like mà thôi. Chị bạn Hương Phạm nói: "Ối giời, mấy đời có đứa nào đã kém thông minh mà còn vạch áo cho người xem lưng đâu. Câu like là cái chắc". Thậm chí, một số bình luận khác còn tỏ ra khó hiểu trước kiểu "vung tiền cho trai" của cô nàng trên mà âm ừ nghi ngờ cô ấy đã bị… bỏ bùa. Tất nhiên, chuyện bùa ngải này cũng là chuyện mê tín, cái cớ để chị em vịn vào bao che cho hành vi "dại trai" của cô nàng trên mà thôi.

Cô nàng dại trai của năm: sắp cưới đến nơi vẫn đi Sapa hú hí với người yêu cũ, lúc về còn bị vét sạch ví - Ảnh 4.

Chỉ vì ham đi săn tuyết mà cô nàng đã nhận về quả đắng. (Ảnh minh họa)

Thôi thì nghe kể cũng chỉ biết vậy, thật hay không thật cũng có bản thân người đăng đàn mới rõ. Nhưng hỵ vọng qua đây, giới chị em cũng rút ra cho mình một số kinh nghiệm quý báu, nếu chẳng may tình cũ không rủ cũng tới thì tuyệt đối đừng dại dột mà nghe lời mật ngọt như ngày xưa đấy nhé! Kẻo lại mang "tặng" hết tiền tài rồi một hai đổ tại "bỏ bùa" thì có ai dại hơn mới tin. Lúc đấy lại như tình cảnh trong câu chuyện trên thì chẳng biết làm như nào mới xoay ra tiền để làm đám cưới đâu.

Chia sẻ