Cô nàng chuyên support cho dàn Hoa hậu Việt Nam thừa nhận vẫn "ế" dù chạm ngưỡng 30: "Hôn nhân quan trọng nên càng cần thận trọng chọn chồng"

LL,
Chia sẻ

"Theo mình phụ nữ hiện đại là người tự tin về bản thân mình dù độc thân hay trong một mối quan hệ vẫn độc lập và tận hưởng những hạnh phúc của mình, không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt hay vắng mặt của bất kỳ ai", Ngọc chia sẻ.

Xã hội ngày càng hiện đại thì phụ nữ càng độc lập tự chủ, họ khao khát khẳng định mình trước khi bị bó buộc trong vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con dâu. Mỗi cô gái sẽ có những quan điểm riêng cho việc "độc thân tuổi 30". Đôi khi chẳng phải vì họ "ế" như cái từ mà người ngoài đang gọi hay vì quá yêu công việc mà quên lấy chồng.

Là 1 trong những cô gái vẫn còn độc thân dù sắp sang ngưỡng 30 nhưng Trầm Hồng Ngọc - Quản lý truyền thông Hoa hậu vẫn trẻ trung so với tuổi thật của mình. Làm việc trong 1 môi trường giải trí mà người ta gọi là "toàn trai xinh, gái đẹp" nhưng Ngọc vẫn chưa tìm được cho mình ý chung nhân. Cùng trò chuyện để biết thêm về quan điểm tình yêu của cô gái này nhé:

Chào Ngọc, bạn có thể chia sẻ chút là bạn đã từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi và điều gì sâu sắc để lại trong lòng bạn sau mỗi mối tình ấy?

Mình từng có 2 mối tình và điểm chung là đều bị “đá” với lý do giống nhau. Mình nghĩ bản thân thất bại 2 lần với cùng 1 lý do thì vấn đề là ở mình rồi. Sau đó trong tình cảm mình chậm lại, mình muốn dành thời gian xem lại bản thân, mình biết mình sai ở đâu và đang cố gắng khắc phục nó. Tính đến nay mình đã dành thời gian 3 năm để “trải nghiệm” bản thân. Trong 3 năm “ế” đó mình dành nhiều thời gian cả vui chơi lẫn chiêm nghiệm về bản thân. Cái mình có được là một phiên bản khác của chính mình trưởng thành hơn.

Mình là một người thiên về tình cảm nên sau những lần thất bại đó mình cũng buồn, đau khổ nhưng không sợ yêu. Mình thấy tình yêu cho mình nhiều lạc quan, hạnh phúc là chỗ dựa rất an lòng khi mình gặp phải các vấn đề khác của công việc, cuộc sống. Mình nghĩ ai cũng cần một tình yêu để nương tựa.

Chuyên support cho các Hoa hậu và làm việc ở 1 công ty truyền thông lớn chắc hẳn bạn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhiều người đàn ông thành đạt. Nhưng cho đến giờ bạn vẫn chưa có người yêu, vậy có phải bạn quá chú tâm vào công việc mà quên chuyện lập gia đình?

Mình yêu công việc nhưng không quên việc lập gia đình, quên làm sao được khi xung quanh luôn có bạn bè, anh chị cưới vợ, lấy chồng rồi sinh con. Mình vẫn theo dõi cuộc sống gia đình của bạn bè, người thân. Lý do 1 phần là để chia sẻ khi họ cần và hai là để làm quen với các vấn đề của gia đình.

Mặc dù sắp chạm ngưỡng 30 nhưng ba mẹ mình vẫn không nóng lòng như nhiều gia đình khác nên mình cũng không quá áp lực hay ái ngại khi đối diện với ba mẹ. Nhưng ngược lại các dì hay hàng xóm láng giềng lại hay đặt câu hỏi cho mình về chuyện chồng con hơn cả ba mẹ. Trong những tình huống đó mình chỉ bảo rằng duyên chưa tới. Mình nghĩ chuyện lấy chồng là cho bản thân mình đầu tiên, người ngoài có thể hỏi 1 ngày, 2 ngày nhưng việc lấy chồng và chung sống với chồng là nhiều ngày. Cái nào quan trọng hơn thì đừng để những việc nhỏ ảnh hưởng.

Cô nàng đa phong cách

Bạn có sợ bị người khác đánh giá là "gái ế"?

Chuyện bị đánh giá là ế thì mình lại nghĩ khác. Nếu bản thân là một người có ngoại hình một chút, giao tiếp thu hút, công việc ổn định thì mọi người sẽ không nói bạn ế mà sẽ nói bạn kén chọn.

Khi bị nói là kén chọn mình vẫn nghĩ đó là 1 lời khen đấy, vì mọi người biết bạn có tiêu chuẩn nên mới nói bạn kén. Người ngoài thì nói kén nhưng thực chất đây là việc tìm kiếm người phù hợp với mình, ai cũng sẽ làm vậy trước khi chung đường với một nửa khác.

Bạn có thấy môi trường làm việc của mình chính là cơ hội để mình lựa chọn người đàn ông tốt? Có bao giờ bạn nuối tiếc vì đã để lỡ cơ hội tình cảm nào đó?

Mình làm trong ngành giải trí, tiếp xúc với nhiều cái đẹp, nhiều người nổi tiếng, mối quan hệ rộng rãi nhưng môi trường này nhiều “chị em” hơn là người yêu. Mình thường đùa rằng đây cũng là 1 lý do khiến mình “ế”. Nhưng mình không thích yêu người trong ngành vì cảm giác thiếu đi sự mới mẻ. Yêu người cùng ngành cũng có lợi là dễ hiểu và dễ thông cảm cho công việc của nhau hay hỗ trợ nhau. Mình vẫn thích một không gian mới trong tình cảm, những câu chuyện về nhau luôn mới mẻ, có động lực để mình tìm hiểu, tò mò.

Có những lúc đáng yêu, nhí nhảnh

Mình cũng từng tiếc nuối với một mối quan hệ, không phải do công việc bận rộn, cũng không phải sợ yêu mà do mình chưa tự tin với chính bản thân. Khi thích một ai đó ngoài việc có nhiều cảm xúc với người ta thì còn có cả sự tự ti về bản thân mình. Mình không biết mình đã sửa được những cái sai của bản thân chưa nên cứ chần chừ và cơ hội cũng vụt mất.

Bạn quan niệm thế nào về khái niệm: Phụ nữ hiện đại chỉ cần đẹp và kiếm nhiều tiền chứ không cần đàn ông?

Mình ủng hộ việc phụ nữ đẹp và kiếm nhiều tiền, điều này sẽ giúp người phụ nữ độc lập và tự tin hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là gạt hẳn đàn ông ra khỏi cuộc sống. Mình để ý những người có tôn chỉ bất cần đàn ông là những phụ nữ rất mạnh mẽ nhưng thường là người từng trải, trong quá khứ đã chịu sự phản bội hay một cú shock nào đó.

"Nét đẹp lao động" của cô nàng yêu công việc

Họ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, không mở lòng vì sợ đau lòng. Mình nghĩ nếu bạn đã mạnh mẽ rồi bạn sẽ không sợ đối mặt với bất kỳ một ai. Việc bạn có thể làm một mình nhưng nếu có thêm một người cùng làm thì cũng hay mà. Hãy cho mình được giảm nhẹ việc, được nâng niu, chiều chuộng chứ không phải gồng mình để làm tất cả.

Bản thân mình vẫn muốn được yêu thương, một người phụ nữ đẹp, nhiều tiền và có cho mình một người đàn ông sẻ chia chẳng phải là viên mãn sao? Theo mình phụ nữ hiện đại là người tự tin về bản thân mình dù độc thân hay trong một mối quan hệ vẫn độc lập và tận hưởng những hạnh phúc của mình, không bị ảnh hưởng bởi sự có mặt hay vắng mặt của bất kỳ ai.

aa - Ảnh 5.

Cô nàng bên dàn Hoa hậu cùng "bà trùm Hoa hậu" Kim Dung

Có nhiều người cho rằng, người trẻ tôn sùng tự do chỉ là 1 hành động trốn tránh và thiếu trách nhiệm với xã hội. Họ đầy đủ điều kiện kết hôn nhưng lại muốn ở 1 mình để bay nhảy hưởng thụ, đó là ích kỉ với người thân, với những người đang mong ngóng 1 gia đình nhỏ. Bạn nghĩ sao về điều này?

Những người độc thân vẫn làm việc, vẫn cống hiến cho xã hội có khi còn nhiều hơn người có gia đình thì không thể nói là thiếu trách nhiệm được. Người độc thân không vướng bận gia đình họ làm việc nhiều, đóng thuế, làm từ thiện,... bằng cách này hay cách khác họ vẫn giúp ích cho xã hội. Còn về phía gia đình, mình quan niệm kết hôn là để xây dựng cuộc sống, ba mẹ ông bà thường muốn con cái lập gia đình để yên lòng nhưng nếu lập gia đình vội vã, không suy nghĩ, cả 2 chưa sẵn sàng thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn, bế tắc. Đến lúc đó ông bà, cha mẹ sẽ còn lo gấp mấy lần khi bạn độc thân. Với mình chưa kết hôn vội không phải vì muốn hưởng thụ cá nhân, cũng không phải vì xem hôn nhân không quan trọng mà vì nó rất quan trọng nên cần thận trọng và có thời gian hơn.

Bạn có dự định gì cho tương lai về công việc, chuyện hôn nhân hay những kế hoạch táo bạo khác?

Mình thấy mình vẫn còn nhiệt huyết với công việc và đam mê tìm tòi những cái mới, ngành giải trí mỗi ngày lại cho mình nhiều cơ hội tiếp xúc, mở mang thêm nhiều điều. Tuy sắp chạm mốc 30 nhưng mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, trong kế hoạch 2 năm sắp tới của mình cũng chưa có ý định kết hôn. Mình muốn dành thời gian sắp xếp lại công việc, thử thêm nhiều cái mới. Đó là với bản thân mình còn với mặt bằng chung mình thấy tuổi 30 cũng là con số hợp lý để kết hôn.

Cám ơn Ngọc về những chia sẻ vừa rồi. Chúc bạn thành công hơn trên con đường đã chọn!

Chia sẻ