Cô nàng 23 tuổi đầu không biết đi xe máy nhưng dân mạng "tha thứ" hết vì kể chuyện anh sếp dễ thương: KPI tháng 10 phải có xe

BEE,
Chia sẻ

Mới đây dân mạng truyền nhau một đoạn hội thoại tin nhắn “gây sốt” giữa nhân viên và sếp. Có sếp tâm lý lại còn nói chuyện dễ thương thế này nhân viên nào lại nỡ không nhiệt tình trong công việc cơ chứ!

Nhiều người cho rằng sếp là người có vị trí cao hơn đồng nghĩa với việc sếp khó tính hơn và cũng "khó gần" hơn và dù thế nào đi nữa, khoảng cách giữa sếp và nhân viên luôn có, dù ít dù nhiều. Tuy nhiên khi đọc được những dòng tin nhắn vừa  hài hước, dí dỏm sau đây ghi lại cuộc nói chuyện giữa sếp và nhân viên, bạn sẽ phát "sốt" vì sự bá đạo cũng như tâm lý của vị sếp dễ thương này. 

Mới đây, một cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện về sếp khiến dân mạng phải trầm trồ. Cô gái này cho hay, mặc dù đã 23 tuổi nhưng cô nàng vẫn chưa biết đi xe máy, một buổi sáng trong tuần, cô phải xin đi muộn vì lý do xe buýt hỏng. Vậy nên ''vị sếp đáng kính'' đã ra chỉ thị: ''Không mua được xe và tập đi xe máy thì đừng nhận lương!'' khiến cô nàng vô cùng bất ngờ xen lẫn hạnh phúc vì được làm việc với người sếp không chỉ tâm lý mà còn biết khích lệ nhân viên theo một cách rất riêng.

Sếp có tâm nhất vịnh Bắc Bộ giao KPI tháng 10 phải mua được xe máy cho nữ thư ký, cư dân mạng chỉ biết tròn mắt và ước ao - Ảnh 1.

KPI đáng yêu của sếp giao cho nữ thư kí của mình khiến nhiều người thầm... ghen tị vì độ siêu đáng yêu của người ''sếp quốc dân''. (Ảnh minh họa)

Cô gái viết: ''Mình 23 tuổi chưa biết đi xe máy, sáng nay xin đi muộn vì lý do xe buýt hỏng. Vậy nên sếp mình ra cái chỉ thị này. Tiện đây cho mình hỏi có bạn nào 23 tuổi đầu chưa biết đi xe máy như mình không? Chúng mình lập team cho có hội có thuyền nào.

Chú thích thêm là hồi trước, bố mẹ mình ở quê bảo mua xe máy nhưng không được mang lên trên Hà Nội (sợ đông người mình không đi được) nên mình cũng chưa muốn học. Vì có học cũng không có xe trên Hà Nội để thực hành''.

Sếp có tâm nhất vịnh Bắc Bộ giao KPI tháng 10 phải mua được xe máy cho nữ thư ký, cư dân mạng chỉ biết tròn mắt và ước ao - Ảnh 2.

Bài chia sẻ của cô nàng có nickname D.O đã nhận về hàng nghìn lượt like chỉ sau ít giờ đăng tải.

Ngay sau khi đăng tải, dòng tâm sự của cô gái đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Thế nhưng, sự chú ý không dồn về nội dung cô nàng không biết đi xe máy hay đi làm muộn mà dân tình chỉ chăm chăm soi vào ''vị sếp quốc dân'' kia.

1
1
2
2

KPI đặc biệt mà D.O vừa nhận được cùng độ siêu đáng yêu của anh sếp mình.

Bình thường nếu sếp ra yêu cầu quá vô lí, kiểu gì cũng sẽ bị "ném đá" nhưng riêng với KPI đặc biệt của cô nàng D.O thì cư dân mạng lại phải xông vàoình luận, khen tới tấp sự đáng yêu của anh sếp này. 

Thành viên Ngô Mi bình luận: ''Ôi không biết đi xe máy thời buổi này đúng là thiệt thòi lớn đó. Không liên quan nhưng anh sếp của bạn cute quá. Ước gì sếp mình cũng được một phần như thế!''.

''Đọc tin nhắn là biết sếp trẻ rồi, bạn sướng thế, sếp thế này muốn lười cũng không được, người đâu mà đáng yêu quá trời. Thôi, lót dép ngồi hóng info'', bạn Chang Chang hài hước.

Nickname Củ Su Hào thì chia sẻ về sếp mình: ''Y chang sếp mình, nhưng mình là sếp nữ, bình thường làm việc thì nghiêm chứ lúc quẩy với anh chị em công ty thì cứ gọi là hết mình, nói chuyện còn hài hước, tâm lý nữa. Thích lắm!''.

''Sếp gì mà tốt dữ dội vậy, KPI này có vẻ khó nhằn nhưng sếp đã có lời thì cố đi bạn ơi! Yêu cầu vừa đáng yêu vừa hài hước. Có sếp thế này chẳng thấy căng thẳng mấy khi nhỉ'', bạn Hương Giang xuýt xoa.

Còn Quỳnh Chi thì đồng cảm cảnh không biết đi xe máy: ''Ôi mình đây, 25 tuổi đầu cũng quanh năm xe bus hoặc Grab chứ không đi xe máy được, tại hồi xưa bị ngã một lần nên sợ lắm. Ở quê đường vắng vẫn tự đi nhưng run tay nên tốc độ như rùa bò, dắt cái xe lên bậc cũng khó khăn nên thôi, có ai chở thì đi không thì đi Grab cho lành''.

Không biết liệu rằng cô nàng D.O có xoay sở để hoàn thành được KPI "mua xe và đi được xe" đúng thời hạn mà sếp yêu cầu không nhưng riêng việc cô bạn có một người sếp thân thiện, quan tâm đến cả đời sống nhân viên như vậy đã là quá hạnh phúc rồi!

Còn sếp của bạn thì sao?

Chia sẻ