Có một bộ lạc cổ xưa ẩn mình trong rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại và vẫn tiến hành nghi lễ ăn thịt người

Negroni,
Chia sẻ

Trong một khu rừng nhiệt đới ở Indonesia hiện nay vẫn còn khoảng 3000 người Korowai, những người này được cho là vẫn ăn thịt người.

Người Korowai hiện vẫn đang sinh sống ở phía tây Papua, Indonesia. Họ đã sống ở đây từ khoảng 10.000 năm trước và chủ yếu là hành nghề phù thủy. Họ cũng được cho là bộ lạc duy nhất hiện nay vẫn ăn thịt người.

Phóng viên ảnh người Ý có tên là Gianlunca Chiodini đã dành nhiều ngày để đi bộ qua các khu rừng ngập nước, trải qua những cung đường hiểm trở để ghi lại cuộc sống của bộ lạc bí ẩn này. 

Có một bộ lạc cổ xưa ẩn mình trong rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại và vẫn tiến hành nghi lễ ăn thịt người - Ảnh 1.

Có một bộ lạc cổ xưa ẩn mình trong rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại và vẫn tiến hành nghi lễ ăn thịt người - Ảnh 2.

Ông Chiodini nói rằng: "Tôi thực sự muốn đến thăm một trong những bộ lạc cổ xưa nhất trên thế giới."

Bộ lạc Korowai sống ở trung tâm của rừng rậm nhiệt đới, nơi họ chưa từng một lần tiếp xúc với thế giới hiện đại và vẫn duy trì những truyền thống từ xa xưa.

Trong những bức ảnh của Chiodini, chúng ta có thể thấy bộ lạc này vẫn ăn bọ sống, ở trong những ngôi nhà thô sơ, săn bắt thú rừng để làm thức ăn.

Có một bộ lạc cổ xưa ẩn mình trong rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại và vẫn tiến hành nghi lễ ăn thịt người - Ảnh 3.

Có một bộ lạc cổ xưa ẩn mình trong rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại và vẫn tiến hành nghi lễ ăn thịt người - Ảnh 4.

Người Korowai không được tiếp cận với y học hiện đại nên vẫn điều trị bệnh tật bằng thảo dược và phù thủy. Tuổi thọ trung bình của các thành viên trong bộ lạc là dưới 50 tuổi.

Do sống trong môi trường không được tiếp xúc với kiến thức khoa học, người Korowai tin rằng những cái chết bí ẩn là do Khakhua gây ra, đây được cho là những con quỷ mang hình dạng con người.

Khakhua sẽ cải trang thành bạn bè hoặc thành viên trong gia đình để lấy niềm tin từ bộ lạc, rồi sau đó ra tay giết người.

Vì thế, người Korowai đã thực hiện các nghi lễ ăn thịt người đối với bất kì ai bị nghi ngờ là Khakhua để bảo vệ các thành viên còn lại.

Sau khi bắt giữ "con quỷ", bộ lạc sẽ giết nạn nhân và ăn thịt.

Có một bộ lạc cổ xưa ẩn mình trong rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại và vẫn tiến hành nghi lễ ăn thịt người - Ảnh 5.

Có một bộ lạc cổ xưa ẩn mình trong rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại và vẫn tiến hành nghi lễ ăn thịt người - Ảnh 6.

Có một bộ lạc cổ xưa ẩn mình trong rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại và vẫn tiến hành nghi lễ ăn thịt người - Ảnh 7.

Nhiếp ảnh gia Chiodini thừa nhận rằng nghi lễ ăn thịt người của người Korowai chính là mối quan tâm hàng đầu của ông khi ông bắt đầu cuộc thám hiểm. Ông nói: "Tôi đã khá sợ hãi về việc ăn thịt người. Một số nguồn tin nói rằng người Korowai vẫn thực hành nghi lễ ăn thịt người cho đến ngày nay, nhưng các nhà nhân chủng học khác tin rằng họ đã dừng lại, nhưng chỉ mới bắt đầu từ thế kỉ này.

Tuy nhiên, một số hướng dẫn viên của tôi cho rằng vẫn còn nhiều người trong rừng nhiệt đới chưa thể liên lạc được, vậy nên việc ăn thịt đồng loại vẫn có thể đang diễn ra."

Có một bộ lạc cổ xưa ẩn mình trong rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại và vẫn tiến hành nghi lễ ăn thịt người - Ảnh 8.

Có một bộ lạc cổ xưa ẩn mình trong rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại và vẫn tiến hành nghi lễ ăn thịt người - Ảnh 9.

Theo truyền thống, người Korowai thường sống trong những ngôi nhà sàn rải rác trong rừng rậm. Đó là những ngôi nhà quái dị, được thiết kế để bảo vệ con người khỏi các linh hồn ác quỷ ẩn nấp dưới ngọn cây và tán rừng.

Hiện nay chỉ còn khoảng 3000 người Korowai, hầu hết đều không có kiến thức về thế giới bên ngoài quê hương mình. Người Korowai thậm chí không biết đến nền văn minh phương Tây cho đến tận năm 1970 khi các nhà nhân chủng học bắt đầu một hành trình nghiên cứu bộ tộc này.

(Theo The Sun)

Chia sẻ