Cô mèo có tật xấu kì lạ: Ăn trộm quần lót nam giới

Linh Lan,
Chia sẻ

Không đêm nào cô mèo này không mang về nhà một chiếc quần lót hay tất của nam giới.

Cô mèo Brigit có một tật xấu vô cùng quái lạ: ăn cắp vặt, mà món đồ yêu thích là đồ lót của nam giới. Hàng đêm, cô mèo giống Tonkinese 6 tuổi này đi lang thang quanh khu phố Hamilton ở đảo Bắc New Zealand để săn tìm "mục tiêu". Và cứ mỗi sáng, cô chủ Sarah Nathan lại tìm thấy một chiếc tất, hay một chiếc quần lót nam trong nhà mình.
 
Số chiến lợi phẩm khổng lồ của chú mèo chuyên ăn cắp vặt.
 
Trả lời phỏng vấn tờ New Zealand Herald, cô chủ cho biết: "Chuyện này lúc nào cũng diễn ra. Không đêm nào nó không mang "chiến lợi phẩm" về nhà. Mới sáng nay thôi tôi đã tìm thấy thêm 4 chiếc tất".

Cô đã cho đăng một thông báo ở hộp thư địa phương với nội dung khiến ai đi ngang cũng phải ôm bụng cười: "Bạn có bị mất đồ lót không? Chúng tôi phát hiện ra mèo nhà mình đã ăn cắp rất nhiều quần lót và tất của nam giới. Chúng tôi vô cùng xin lỗi và rất mong được trả lại." Cô thậm chí còn cho biết facebook cá nhân để nạn nhân có thể liên hệ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai đến xin "bồi thường thiệt hại".

Tính từ tháng 1 vừa qua, cô mèo xấu tính này đã ăn trộm 11 cặp quần lót và hơn 50 chiếc tất. Nathan chia sẻ con mèo nhà cô dường như bị ám ảnh bởi đồ lót của nam giới. Brigit lựa chọn một cách sáng suốt và không nhầm lẫn một lần nào.
 
Nathan đã cho đăng một thông báo để các nạn nhân có thể liên hệ
 
Gia đình Nathan dự định sẽ chuyển về miền quê sinh sống. Cô hy vọng Brigit sẽ tìm thấy thú vui khác thay vì đi lang thang và ăn trộm của nhà hàng xóm. Nếu không, cô buộc phải làm rào cao quanh trang trại để giữ nó bên trong khuôn viên nhà mình.

(Nguồn: Huffington Post)
Chia sẻ