Có khả năng khỏi bệnh nhưng blogger xinh đẹp chết oan vì tin rằng detox có thể chữa khỏi ung thư

Newben,
Chia sẻ

Cô đã lên tiếng, cảnh báo mọi người về phương pháp detox trị ung thư.

Thời gian gần đây, trào lưu detox đã và đang phát triển mạnh mẽ. Không chỉ detox để thanh lọc cơ thể, giảm cân, mà thậm chí nhiều người còn cho rằng detox còn có thể giúp người bệnh chống lại ung thư, không cần sự can thiệp của y học như những phương pháp hóa trị, xạ trị. Phương pháp ăn kiêng, detox ruột được rất nhiều người trên thế giới nghe và thực hiện theo, mặc cho y học đã lên tiếng bác bỏ.

Chị Sylvia Kang, 29 tuổi mắc bệnh ung thư vú thể âm tính với thụ thể hormon cũng đã nghe theo phương pháp detox này và chị thổ lộ rằng đã rất hối hận khi không nghe theo bác sĩ để tiến hành phác đồ điều trị theo khoa học. Để rồi vào ngày 24/9 vừa qua, chị đã trút hơi thở cuối cùng, sau 3 năm phát hiện bệnh, kể từ khi bệnh ung thư chỉ mới ở giai đoạn 1. Vốn là một blogger nổi tiếng, trước khi mất, chị đã viết những dòng tâm sự kêu gọi mọi người hãy nghe theo phác đồ hóa trị liệu của bác sĩ, đừng để xảy ra kết cục như chị.

Tri ung thu bang phuong phap thay the 1
Chị Sylvia Kang khi còn khỏe mạnh (Ảnh: Facebook)

Tri ung thu bang phuong phap thay the 2
Chị Sylvia khi đã phát bệnh (Ảnh: Facebook)

"Rất nhiều người có nhận thức sai lầm là hầu hết những bệnh nhân ung thư đều trông xanh xao, gầy gò, nằm liệt giường. Nhiều người nghĩ: "Ồ trông bạn khá đấy" và cho rằng những người bệnh ung thư  hoàn toàn ổn, có thể làm việc bình thường như bao người khác mà không có bất kì lời than thở nào. Ừ thì tôi thừa nhận là thế, dù đôi lúc chúng tôi cũng có lén lút mệt mỏi khi không có ai ở đó.

Xin chào! Tôi là Sylvia. Năm nay tôi 29 tuổi. Tôi đang mang trong mình bệnh ung thư vú thể âm tính với thụ thể hormon (Triple Negative breast cancer). Khối u đã di căn vào màng phổi trái dù tôi đã xạ trị và bóc 3 hạch trung thất. Tôi luôn bị đau rất nhiều ở vùng lồng ngực bên trái dù đã được phẫu thuật rút 1,7l dịch từ màng phổi và thực hiện thủ thuật pleurodesis (tiêm một chất hóa học đặc biệt vào khoang màng phổi, giúp chúng dính lại với nhau, từ đó không còn không gian cho các chất lỏng tích tụ). Chúng tôi cũng không biết tại sao, các bác sĩ cũng không thể tìm thấy dấu hiệu nào của khối u).

Tôi viết những dòng này nói những lời tâm sự chân thật, thẳng thắn xuất phát từ trái tim mình. Tôi hy vọng nó có thể những bệnh nhân ung thư đọc được.

Chẳng người bệnh nào lại đi khắp nơi và nói với mọi người rằng "Tôi bị bệnh nan y đây", hay "Tôi sắp chết đây". Thật kỳ quặc. Vì thế, chúng ta luôn luôn phải nhận thức một cách tỉnh táo, quan sát, cảm thông và cân nhắc. Cũng giống như việc chúng ta hỏi thăm sức khỏe một người bạn, khuyên họ chăm sóc và kiểm tra sức khỏe. Không phải lỗi của người bệnh khi không thông báo tình hình sức khỏe của họ đến bạn. Chúng ta thường ít quan tâm, cho đến khi có việc thực sự nghiêm trọng xảy ra.

Dừng lại, làm ơn hãy ngừng tin vào những phương pháp điều trị thay thế cho bệnh ung thư. Hãy ngừng việc nói với một người mắc bệnh ung thư là những phương pháp điều trị thông thường như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị là có hại, hoặc đó là những gian lận y tế. Và chúng ta không nên tốn tiền cho những phương pháp đó mà nên tìm đến với những phương pháp trị liệu thay thế. Tôi từng mất phương hướng, cứng đầu, bối rối và ngu ngốc với niềm tin như thế. Hãy để tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Tôi biết mình mắc bệnh ung thư vú thể âm tính với thụ thể hormon vào năm 2013, khi đó bệnh chỉ mới ở giai đoạn 1. Tôi đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u cùng với màng mô bình thường chung quanh nó (Partial Mastectomy) và nạo vét hạch vùng nách. Rồi tôi nhận được lời khuyên đừng điều trị bằng hóa trị liệu. Tôi nghe theo, bỏ phác đồ điều trị của bác sĩ, mặc cho ông gửi email phân tích cặn kẽ cho tôi hiểu. Tôi như bị mê muội vào suy nghĩ rằng phương pháp điều trị thay thế tự nhiên sẽ tốt hơn. Tôi ăn kiêng theo chế độ ketogenic, uống vài loại thảo dược, nước trái cây.

Tri ung thu bang phuong phap thay the 3
Gia đình hạnh phúc của chị Sylvia (Ảnh: Facebook)

Sau đó tôi mang thai đứa con thứ ba, Kaitlyn. Đến cuối thai kỳ, tôi nhận thấy cục u trên ngực. Tôi nghĩ rằng tuyến sữa bị tắc và sau khi sinh, tôi cố gắng cho Kaitlyn bú bên vú còn lại. Tôi bắt đầu thấy khối u to dần lên (ban đầu gồm nhiều cục nhỏ, sau đó dính lại với nhau). Mãi sau tôi mới đến gặp bác sĩ và được khuyên quay lại bác sĩ phẫu thuật ban đầu. Ông ấy sinh thiết khối u, kết quả là: Khối ung thư vú thể âm tính với thụ thể hormon tái phát. Ông lên lịch cho tôi chụp cắt lớp tầm soát di căn rồi phẫu thuật, tiếp đó là hoá trị liệu.

Một lần nữa, tôi lại nghe theo lời khuyên đừng làm theo lời bác sĩ. Họ khuyên tôi nên áp dụng những phương pháp điều trị thay thế khác. Người ta thậm chí còn bảo chụp cắt lớp phát ra tia phóng xạ không tốt và khuyên tôi không nên chụp. Thế là tôi bỏ bác sĩ điều trị, một lần nữa. Tôi cứ bỏ chạy như thế, rất nhiều, đến nỗi khi bác sĩ ung bướu thấy tôi đang nằm điều trị (chính xác hơn là cách ly) vì chứng giảm bạch cầu hạt nghiêm trọng sau lần hoá trị liệu đầu tiên, ông nói với y tá: "Cô ấy có thói quen chạy trốn khỏi các bác sĩ, trừ Dato Yapp (bác sĩ phẫu thuật cho tôi). Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Cô ấy như Houdini. Nhìn cô ấy đi, đừng như cô ấy đấy".

Tôi bắt đầu với phương pháp thay thế tự nhiên. Những người từng khuyên tôi theo phương pháp này nói rằng họ sẽ ủng hộ và cổ vũ tôi hết mình. Tôi ăn chay hoàn toàn trong hơn 7 tuần, không muối, không dầu, không chất béo ngoại trừ ít muối kali và vài thìa dầu hạt lanh vàng lạnh, rau xanh và ít nước quả. Tôi chỉ được dùng ít gạo lứt hoặc hạt diêm mạch hoặc khoai lang từ một đến hai lần một tuần. Tôi thực hiện phương pháp detox coffee enema, bổ sung vài viên thực phẩm chức năng, nước trà và hàng đống nước quả tươi (rất nhiều cà rốt)  mỗi ngày. Tôi sụt cân khá nhiều, gầy và ốm yếu. Da tôi bắt đầu có màu vàng cam, nhạy cảm, dễ chảy máu và bầm tím. Tôi đã đau khổ và cô đơn trong cuộc hành trình đó. Rất nhiều lần tôi bỏ đói bản thân mình, không cho phép mình ăn bất kì thực phẩm nào ở ngoài, phải chờ về đến nhà và nấu nướng thức ăn riêng cho mình (tôi xoay vòng giữa công việc, 3 đứa trẻ, detox và nước hoa quả). Một ngày nọ, trong lúc ăn hết đống rau xanh, tôi chợt nghĩ, nếu  phải tiếp tục thế này cho suốt phần đời còn lại ngay cả khi đã chữa khỏi bệnh bằng cách này, tôi không nghĩ mình muốn được sống như thế cho phần đời còn lại. Và khối u trong tôi to dần lên, rất nhanh chóng, vùng da quanh nó đỏ và có vấn đề. Tôi rất tức giận. Tôi đau đớn bởi khi hỏi những người đã cổ vũ tôi theo phương pháp này, chẳng ai có thể trả lời tôi lý do vì sao. Thay vào đó, họ vẫn cứ bảo tôi kiên trì một cách nghiêm túc, và bảo tôi tra cứu nhiều hơn. Tôi đọc, đọc rất nhiều và rồi phát hiện ra hầu hết những người không điều trị theo cách thông thường, theo phác đồ của bác sĩ, đặc biệt với khối ung thư thể như của tôi thì đều không có kết cục tốt. Họ đến với cái chết nhanh hơn.

Tri ung thu bang phuong phap thay the 4
Những ngày cuối đời của chị (Ảnh: Facebook)

Tri ung thu bang phuong phap thay the 5
Tang lễ của chị Sylvia (Ảnh: Facebook)

Vì thế tôi cầu nguyện nhiều, nhiều hơn trước và cầu xin Chúa cho tôi biết Người muốn tôi phải làm gì. Nếu Người muốn tôi hóa trị, tôi cũng sẽ làm. Rồi tôi nghe được lời Người nói rằng hãy đi trước khi quá muộn. Tôi bỏ qua tất cả để đến gặp bác sĩ, người tôi đã trốn chạy trước đó (tôi thậm chí nói dối ông ấy rằng mình đã đến nơi khác điều trị). Tôi nói rằng tôi muốn quay trở lại với phác đồ điều trị của ông. Ông không bao giờ thắc mắc và thậm chí cho tôi một cuộc hẹn gấp. Ông lên lịch cho tôi chụp CT, thử máu, tất cả chỉ trong một ngày. Ông còn cho tôi gặp bác sĩ chuyên khoa của Trung tâm Ung thư Quốc gia.

Kết quả CT cho thấy bệnh của tôi đã ở giai đoạn 3. Khối u quá lớn để phẫu thuật và đã di căn đến một số hạch bạch huyết xung quanh. Vì vậy, tôi phải đi hóa trị bổ trợ để thu nhỏ nó trước khi tiến hành phẫu thuật. 

Vì vậy, tôi xin bạn. Tôi biết mọi người có ý tốt nhưng hãy ý thức khi bạn cố thuyết phục ai đó về ý tưởng của mình, đặc biệt về phương pháp điều trị thay thế chống lại phương pháp điều trị thông thường - phương pháp mà tôi nhận ra rằng thực sự có ích và kéo dài thời gian sống của nhiều người hơn (khi được phát hiện và điều trị sớm). Bạn có thể khiến một bệnh nhân ung thư hoang mang, stress, thậm chí giết chết họ. Hãy tự thử liệu pháp thay thế của bạn khi bạn chưa bị ung thư. Tất nhiên, một chế độ ăn uống cân bằng, cách sống lành mạnh là điều cần thiết cho tất cả mọi người, dù bệnh hay không".

(Nguồn: cathielaviys)
Chia sẻ