Cô gái xinh đẹp “hồi sinh” thần kỳ sau 18 năm trời sống cảnh đau đớn vì co rút cột sống

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Mới đây, BV Trưng Vương TP.HCM cho biết vừa chữa trị thành công cho một trường hợp vẹo cột sống do sẹo co rút rất nặng và hiếm gặp, bởi cột sống vẹo hơn 80 độ.

Từ một vết sẹo xấu sau thắt lưng lúc nhỏ, cô gái xinh đẹp phải chống chọi với sự đau đớn của căn bệnh cong vẹo, co rút cột sống nặng suốt 18 năm trời. Đi từ Nam chí Bắc, bị rất nhiều bệnh viện từ chối điều trị, đã có lúc mọi thứ tưởng chừng đến tận cùng tuyệt vọng. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với cô. Mới đây, BV Trưng Vương TP.HCM cho biết vừa chữa trị thành công cho một trường hợp vẹo cột sống do sẹo co rút rất nặng và hiếm gặp, bởi cột sống vẹo hơn 80 độ.

Nữ bệnh nhân tên Nguyễn Lê Hải Phụng, (20 tuổi, quê Tiền Giang), là sinh viên năm 3 trường đại học Kinh tế TP.HCM. Cô bị vẹo cột sống cực nặng, từ 85 độ lên đến 50 độ vì vết sẹo co rút, khiến cơ thể vô cùng đau đớn. Mới đây, việc học của Phụng tưởng chừng phải dở dang.

Cô gái xinh đẹp “hồi sinh” thần kỳ sau 18 năm trời sống cảnh đau đớn vì co rút cột sống - Ảnh 1.

Nguyễn Lê Hải Phụng (trái).

Mẹ Phụng, bà Tôn Thị Bạch Lan kể lại, khi mới sinh ra, Phụng hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, gia đình phát hiện em có một sẹo xấu phía sau thắt lưng. Đưa con đi khám, gia đình nghe BS bảo rằng, có khả năng vết sẹo được tạo thành vì nhiễm trùng băng dây rốn.

Gia đình đưa bé đến BV Nhi Đồng thăm khám và được điều trị khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, tình trạng sẹo xấu vẫn không được cải thiện. Đến khi 2 tuổi, vết sẹo xấu gây thiếu da, hoại tử nặng. Phụng tiếp tục được đưa đi thăm khám và điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình. Tại đây, cô được các bác sĩ phẫu thuật kéo giãn da.

Tuy nhiên sau phẫu thuật, tình trạng thiếu da không chấm dứt. Lúc này, người mẹ được một số BS giới thiệu cho Phụng ra Viện Nhi Trung ương Hà Nội chữa trị. Tuy nhiên lúc này, kinh tế gia đình có phần đi xuống, mẹ Phụng đành nuốt nước mắt từ chối đề nghị trên.

Cô gái xinh đẹp “hồi sinh” thần kỳ sau 18 năm trời sống cảnh đau đớn vì co rút cột sống - Ảnh 2.

Phụng bắt đầu gặp vấn đề tại cột sống từ một vết sẹo lúc 2 tuổi.

Năm học lớp 2, Phụng tiếp tục được phẫu thuật đặt túi giãn da. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp cầm chừng, bởi khi đến tuổi dậy thì, tình trạng thiếu da của cô gái càng nghiêm trọng. Giờ đây khi ngồi lâu là tình trạng đau lưng, nhức mỏi xuất hiện.

Đến BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM "cầu cứu" lần nữa, kết quả chụp X-quang cho thấy Phụng bị vẹo cột sống nặng nề, chỉ có thể chữa trị bằng phẫu thuật nhưng tỷ lệ thành công chỉ khoảng 50%.

Cô gái xinh đẹp “hồi sinh” thần kỳ sau 18 năm trời sống cảnh đau đớn vì co rút cột sống - Ảnh 3.

Người mẹ kể về quá trình cam go, có úc tuyệt vọng để chữa bệnh cho con.

Lo sợ con bị liệt sau phẫu thuật, trước hoàn cảnh đã rất xấu, người mẹ cùng gia đình quyết định liều mình gom tiền đưa Phụng ra BV Bạch Mai điều trị. Thế nhưng khi đến nơi thì tin không vui ập đến: Các BS từ chối phẫu thuật cho Phụng vì cột sống bị vẹo quá nặng, lên đến 50 độ. Tình trạng này khiến cô gái ngồi chỉ được 10 phút là đau lưng dữ dội, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và học tập hàng ngày. Nếu cố mổ, các BS lo ngại cô sẽ bị biến chứng dẫn đến vĩnh viễn bại liệt.

Đau đớn nhưng không bỏ cuộc, bà Lan lại gõ cửa tiếp một bệnh viện nước bạn để cứu con.

"Đưa con gái sang tận Singapore, bác sĩ chẩn đoán Phụng gần như bị gãy hai đốt sống. Bác sĩ nói để phẫu thuật, gia đình phải bỏ ra chi phí lên đến 100 ngàn USD. Số tiền quá lớn này làm tôi như chết lặng vì không thể kham nổi. Không còn cách nào khác, tôi đành đưa cháu về nước"- bà Lan tiếp tục kể.

Cô gái xinh đẹp “hồi sinh” thần kỳ sau 18 năm trời sống cảnh đau đớn vì co rút cột sống - Ảnh 4.

Ảnh chụp X-quang cho thấy phần xương bị vẹo cực nặng của nữ bệnh nhân.

Trong lúc gần như chán nản cùng cực, bà Lan tình biết được PGS.BS Võ Văn Thành, một chuyên gia đầu ngành về cột sống, đang là cố vấn cho đơn vị cột sống BV Trưng Vương (TP.HCM) qua thông tin báo chí. Tìm đến PGS. Thành, bà Lan xem như đây là hi vọng cuối cùng cứu con. Không phụ lòng người mẹ thương con, sau khi xem xét kỹ bệnh sử, PGS Thành đã cùng các BS BV Trưng Vương tiếp nhận trường hợp của Phụng, vào tháng 2-2017.

Sau 4 tháng hội chẩn, chuẩn bị kỹ càng, đánh giá khả năng phẫu thuật thành công, đội ngũ điều trị đã quyết định phẫu thuật cho cô nữ sinh xinh đẹp. Ca mổ đầu tiên do BS Thành chỉ đạo bắt đầu từ 9 giờ sáng đến hơn 15 giờ chiều có kết quả tốt đẹp, khi ekip điều trị đã mở được lối trước, căn chỉnh làm dẻo cột sống ban đầu. 10 ngày sau đó, ca phẫu thuật mổ lối sau nhanh chóng được thực hiện, cố định và căn chỉnh cột sống bằng các ốc chân được nhập trực tiếp từ nước ngoài.

Đó cũng là lúc mà cuộc đời của Phụng bước sang một trang mới. Cơ thể cô được nâng lên 4cm, có thể tự đi lại bình thường và vận động nhẹ, giảm hẳn tình trạng đau đớn.

Cô gái xinh đẹp “hồi sinh” thần kỳ sau 18 năm trời sống cảnh đau đớn vì co rút cột sống - Ảnh 5.

CUộc đời của nữ bệnh nhân giờ sắp bước sang trang mới.

Hiện, Phụng đang được tập vật lý trị liệu để cố phục hồi sức khỏe một cách nhanh nhất nhằm trở lại giảng đường đại học.

Nói về ca bệnh này, PGS. Võ Văn Thành cho biết, trường hợp cong vẹo cột sống nặng như của nữ bệnh nhân Phụng rất hiếm gặp, ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có khoảng 7 ca với mức độ nặng tương tự, nhưng bệnh cảnh như trên thì chưa được y văn thế giới ghi nhận.

Cô gái xinh đẹp “hồi sinh” thần kỳ sau 18 năm trời sống cảnh đau đớn vì co rút cột sống - Ảnh 6.

PGS. Võ Văn Thành chia sẻ về ca bệnh hiếm gặp và phức tạp này.

"Ca mổ của bệnh nhân được bảo hiểm y tế hỗ trợ 104 triệu, chi phí gia đình bỏ ra gần 200 triệu mua ốc vật tư từ Mỹ phục vụ cho ca mổ. Nếu ở Mỹ, bệnh nhân phải trả ít nhất 350 ngàn USD. Tình trạng bình bệnh về cột sống ở nước ta sẽ tăng trong xu thế dân số đang già. Những ca vẹo cột sống hiếm gặp nếu có máy truyền máu hoàn hồi hỗ trợ có thể tiết kiệm chi phí cho nhiều bệnh nhân" – BS Phụng cho biết.

Tại buổi gặp mặt, bà Lan, mẹ của Phụng vô cùng xúc động khi con bà được phẫu thuật thành công. "Nếu không có thông tin trên báo chí, có lẽ tôi không thể tìm được bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho con mình" – bà Lan biết ơn.

Cô gái xinh đẹp “hồi sinh” thần kỳ sau 18 năm trời sống cảnh đau đớn vì co rút cột sống - Ảnh 7.

Anh N.T.H. được phẫu thuật nắn chỉnh cột sống thành công.

Trong một diễn biến liên quan, vừa qua, BV Trưng Vương cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân nam tên N.T.H (30 tuổi), bị cong cột sống rất nặng vì biến chứng liệt hai chân do viêm tủy sống cắt ngang từ khi lên 4 tuổi. Được Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè giới thiệu, bệnh nhân đã được Đơn vị Cột sống Bệnh viện Trưng Vương tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh và hàn xương cột sống thành công.

Chia sẻ