Cô gái lên mạng trách bạn trai giàu mà keo: "Lương 20 triệu đi chơi vẫn bắt em chia đôi tiền, nó so đo tính toán từ vài trăm nghìn với em"

BEE,
Chia sẻ

Chàng trai yêu cầu bạn gái chia đôi tiền sau chuyến đi chơi, cô gái bức xúc liền lên mạng than phiền nhờ dân mạng tư vấn cách ứng xử. Chỉ sau vài giờ bài viết được đăng tải, chàng trai đã nhận hàng nghìn coment chỉ trích, bàn tán xôn xao.

Các cụ nhà ta xưa nay đã có câu "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát", ý chỉ trong chuyện tình cảm, tiền bạc luôn là một vấn đề nhạy cảm, cần được phân định rõ ràng. Cũng vì lẽ đó mà xưa nay có biết bao câu chuyện tình yêu lâm vào bi đát chỉ vì dính vào 1 chữ "tiền".

Mới đây, câu chuyện về cô gái bức xúc đăng đàn lên mạng xã hội tố người yêu ki bo với mình khi đi chơi luôn bắt chia đôi tiền bỗng trở thành tâm điểm tranh luận của người dùng mạng.

Trong câu chuyện của mình, cô gái chia sẻ, cô và bạn trai yêu nhau đã lâu, nhưng đi ăn, đi chơi anh này luôn yêu cầu bạn gái phải chia tiền. 

Cô gái lên mạng trách bạn trai giàu mà kẹt: "Lương 20 triệu mà đi chơi vẫn yêu cầu chia đôi tiền, nó so đo tính toán từ vài trăm nghìn với em" - Ảnh 1.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình

Cô ấm ức kể: "Ở đây mọi người có ai như người yêu em không ạ?

Người gì đâu mà ki bo, bủn xỉn đến là cùng. Em với nó yêu nhau được hơn 1 năm nhưng chỉ có đúng 2 lần đi chơi là nó trả tiền cho mọi cuộc chơi còn đến những lần tiếp theo thì nó lại yêu cầu em chia đôi tiền.

Thực sự em rất khó hiểu khi chỉ có mấy trăm nghìn mà nó vẫn so đo tính toán với em. Lúc ấy lương của nó 4 triệu thì em không nói nhưng đến bây giờ lương của nó đã là 20 triệu rồi ấy vậy mà nó vẫn còn tính toán với em từng đồng một.

Hôm nay em với nó hẹn nhau đi chơi Tết, bọn em có đi ăn uống rồi đi xem phim này nọ. Tiền ăn thì hôm nay nó trả, còn tiền xem phim với bỏng nước nó lại bảo em trả, không những thế khi về nhà nó lại còn yêu cầu em chia đôi tiền xăng xe mới hãm chứ. 

Thực sự bây giờ em không thể chịu đựng được nó nữa rồi các bác ạ, bây giờ em có nên chia tay nó không nhỉ chứ người ngoài nhìn vào làm em mất mặt lắm!".

Bài chia sẻ của cô gái này bỗng chốc thu hút hàng nghìn bình luận trong dịp đâu năm mới, đại đa số đều lên tiếng chỉ trích anh người yêu này vì anh ta có phần sống hơi tính toán với bạn gái, nếu mới yêu đã đành, đằng này yêu lâu từ mức lương 4 triệu lên 20 triệu mà không chiêu đãi được bạn gái buổi đi chơi thì thật sự là... hơi kém, nhất là dịp Tết nhất.

- "Thôi thôi, đọc đến đoạn chia đôi tiền xăng xe là em thấy sợ rồi. Chia tay nhanh còn kịp, cưới về chắc không sống nổi".

- "Ranh giới giữa sòng phẳng và ki bo mong manh quá! Dù sao cũng là người yêu, yêu từ khi khó khăn đến khi có kinh tế mà còn tính toán quá như vậy thì yêu đương cái gì nữa. Nếu là mình mình sẽ chia tay nếu không thay đổi được. Bạn đã thử 1 lần ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về vấn đề này chưa? Nếu rồi mà mọi chuyện vẫn thế thì nên chia tay đi".

- "Mình thấy bạn trai này tính toán thật. Theo quan điểm của mình, yêu nhau thì nên thông cảm cho nhau. Chuyện tiền nong cũng vậy. Có thể người yêu bạn trả cái này thì bạn trả cái khác. Người nào làm lương cao hơn thì nên biết quan tâm người kia một tí, nhất là đàn ông. Chứ không nhất thiết cái gì cũng chia đôi".

Số khác lại cho rằng cô gái này "có vấn đề" nên mới so đo vấn đề tiền bạc với bạn trai.

- "Vẫn chỉ là đang yêu chứ có phải cưới rồi đâu? Cưới rồi mà nó bắt chia tiền hẵng hay, chắc là giờ nhiều vụ cắm sừng quá nên cứ cẩn trọng kinh tế thế cho chắc".

- "Đi chơi với nhau, dù bạn trai không yêu cầu thì cũng nên chủ động share. Vậy đôi bên cùng thoải mái. Bạn gái nói tiền thế này khác gì bạn cũng ham tiền của người yêu? Vậy nên nếu thấy không hợp thì chia tay luôn, than vãn làm gì?".

Hiện tại bài viết này vẫn đang là tâm điểm tranh luận của cư dân mạng ngày đầu năm mới. Vậy còn bạn, quan điểm của bạn thế nào về vấn đề này?

Chia sẻ