Cô gái "gầy xiêu gầy đổ", suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao?

Anh Đào,
Chia sẻ

Sau những ngày suýt chết vì biếng ăn, cô gái gầy yếu năm nào giờ đã là một phụ nữ khỏe mạnh, thành đạt.

Gemma Walker, đến từ Gold Coast, Australia được chuẩn đoán bị chứng biếng ăn tâm lý từ năm 14 tuổi. Trong suốt 7 năm tiếp theo, cô gái đã phải vào viện điều trị 3 lần, trong đó một lần là cấp cứu, hai lần kia để điều trị tâm lí lâu dài và để tiếp dưỡng. Có thời điểm, cân nặng của Walker xuống còn 24 kg, cô rơi vào tình trạng chỉ còn 48 tiếng đồng hồ để đấu tranh với sự sống, thậm chí mỗi buổi sáng cha của Walker phải kiểm tra xem con gái họ có còn thở hay không. Các bác sĩ từng cảnh báo, nếu không được điều trị, Gemma sẽ chết bất cứ lúc nào.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 1.

Hình ảnh gây sốc của Gemma Walker ngày trước, khi ấy câu chuyện của cô đã gây chấn động trên toàn thế giới.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 2.

Nhiều người đã không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí thương cho cô gái đang tuổi thanh xuân thì phải chịu nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác.

Đó là quả một mối nguy hiểm khó chấp nhận nổi, bởi bình thường các cô gái thường chỉ béo lên và nghĩ cách nhịn ăn cho thân hình nhỏ lại, thì nay với Gemma, mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Nhìn những người cùng độ tuổi lúc nào da dẻ cũng mịn màng, thân hình mũm mĩm, thần sắc tươi sáng mà Emma đau quặn thắt cả nỗi lòng.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 3.

Emma nằm trên giường bệnh. Những tháng ngày này với cô như là địa ngục vậy.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 4.

Cha của cô thậm chí đã nghĩ đến tình huống xấu nhất mỗi sáng thức dậy.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 5.

Nhìn thân hình này, bố mẹ nào mà không xót xa cho được?

Cuộc đời của Emma tưởng chừng như bế tắc. Cho rằng không thể bình phục, đã có lúc Gemma lừa các bác sĩ mình đã lên cân bằng cách... đeo tạ tập gym vào người. Thậm chí, có những lúc cô còn đau đớn đến mức tự làm đau mình.

Với tất cả nỗ lực của bản thân và gia đình trong 6 tháng, Walker đã tìm lại được cuộc sống, được kéo lại từ tay thần chết. Tréo ngoe hơn, giai đoạn đầu của hành trình hồi phục, Gemma lại mắc chứng... cuồng ăn trong suốt 18 tháng. Có nhiều lần, chỉ trong 20 phút mà cô đã ngốn hết lượng thức ăn tương đương 6.500 calo, dẫn đến bất tỉnh và gặp ảo giác.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 6.

Gemma của thuở cuồng ăn.

Khi 22 tuổi, cô đã giành lại cuộc sống như một người bình thường. Cô trở lại vui vẻ đầy sức sống như ngày nào. Giờ đây, Gemma chia sẻ những hình ảnh kinh hoàng ngày xưa cùng ảnh xinh đẹp khi đã hồi phục với mong muốn tạo động lực cho người đang phải chống chọi với các hội chứng rối loạn ăn uống.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 7.

Emma thoát khỏi tay tử thần nhờ những nỗ lực kiên trì của chính cô và gia đình.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 8.

Cô nàng đã thoát xác trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, xinh đẹp.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 9.

Điều đặc biệt là cô ăn rất nhiều, như để bù lại những tháng ngày không thể ăn nổi vì chứng biếng ăn hành hạ.

Emma giờ đây đã thành công trong sự nghiệp khi bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm. Cô sở hữu một website riêng chuyên về làm đẹp và bán các loại mỹ phẩm thiên nhiên. Vẻ ngoài đầy sức sống và đầy đặn của hiện tại của Emma quả thực làm cho nhiều người phải ngưỡng mộ nghị lực sống của cô. Đi từ cõi chết trở về và làm nên kỳ tích, Emma đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng không có gì là không thể.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 10.

Emma của hiện tại là một phụ nữ thành đạt, tự tin.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 11.

Cô không ngại khoe vóc dáng đầy đặn để bù lại quãng thời gian 7 năm sống trong gầy gò, mòn mỏi.

Cô chia sẻ: "Khi nhìn vào những tấm hình ngày trước, tôi vẫn nhớ chính xác cảm xúc của mình khi đó cũng như câu chuyện buồn thảm chúng gợi lại. Tôi cảm giác như mình hoàn toàn tê liệt, thấy mỗi ngày cứ như trôi qua trong vô vọng, và thậm chí ngày nào tôi cũng mong là mình được ra đi thanh thản trong giấc ngủ. Lúc nghe tin còn khoảng 48 giờ để sống, cả tôi và gia đình cũng đã chấp nhận để tôi ra đi".

Câu chuyện của cô gái trẻ như là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang nuôi trong mình mong muốn được gầy gò bằng cách nhịn ăn, bởi cứ nhịn quá đến lúc muốn ăn trở lại cũng không thể nào làm được. Khi ấy, hậu quả sẽ là khôn lường.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 12.

Đây mới đích thị là vẻ đẹp của một người phụ nữ.

Cô gái gầy xiêu gầy đổ, suýt chết vì chứng biếng ăn năm xưa giờ ra sao? - Ảnh 13.

Nhìn vẻ khỏe khoắn này thì có cô gái nào còn muốn nhịn ăn để thành mình dây nữa hay không?

Nguồn: Instagram

Chia sẻ