Cô gái cãi lời cha mẹ cưới chồng, sau 3 tháng bị bạo hành đến 5 lần nhưng không chịu ly hôn và một sự thật rất khác

An Thanh,
Chia sẻ

Vội vàng bước chân vào hôn nhân, cặp đôi đã tạo nên tình huống thật sự rất khó xử lý!

Người vợ tố bị bạo hành đến 5 lần trong 3 tháng kết hôn

Kết hôn vội vàng luôn chỉ mang đến những điều hối tiếc. Với quyết định trọng đại nhất của cuộc đời, tại sao người ta lại không thể chậm rãi hơn để xem xét tình hình trước khi "nhắm mắt đưa chân", bước vào một cuộc hôn nhân.

Câu chuyện của người phụ nữ họ Trương, 24 tuổi, ở Thiểm Tây (Trung Quốc) được trang 163.com đưa tin.

Theo đó, cô Trương đã cãi lời bố mẹ để kết hôn bằng được với một người đàn ông họ Diêu - hơn cô Trương 7 tuổi. Mặc dù bố mẹ cô đã ngăn cản quyết liệt song cô Trương vẫn bất chấp tất cả, đòi kết hôn.

Ai ngờ được chỉ sau 3 tháng hôn nhân, cô tố cáo rằng mình đã bị chồng bạo hành gia đình đến tận 5 lần.

Cô Trương cho biết, họ kết hôn 3 tháng nhưng đã ly thân 1 tháng. Người chồng không bao giờ suy nghĩ trước khi hành động, đã từng đập thẳng cái gạt tàn lên đầu cô.

Cô gái cãi lời cha mẹ cưới chồng, sau 3 tháng bị bạo hành đến 5 lần nhưng không chịu ly hôn và một sự thật rất khác - Ảnh 1.

Cô Trương kể câu chuyện của mình.

Nguyên nhân dẫn đến 5 vụ bạo hành này là bởi chồng đã nhờ vợ vay một số tiền lớn từ ngân hàng, đứng tên cô để cho anh ta kinh doanh. Cô không đồng ý đã khiến anh Diêu khó chịu và đánh vợ hết lần này đến lần khác.

Cô đã từng rất mong đợi cuộc hôn nhân này nhưng bây giờ tất cả vỡ vụn. Ban đầu, cô cho biết mình mê mẩn chồng vì gương mặt điển trai của anh ta. Thế mà bây giờ lại như thế này đây.

Câu chuyện rất khác đến từ người chồng

Khi phóng viên tìm đến nhà, anh Diêu cũng thoải mái tiếp chuyện. Theo anh, vấn đề mà vợ mình kể không đúng sự thật. Anh ta khẳng định không có chuyện bạo hành 5 lần như vợ đi rêu rao khắp nơi.

Theo anh Diêu, khi hai vợ chồng kết hôn được 1 tháng, anh đã bắt gặp một người đàn ông nhắn tin cho vợ mình nửa đêm. Đối phương hỏi cô Trương đã ngủ chưa. Người vợ cũng thoải mái đáp lại với giọng điệu mập mờ.

Anh Diêu có chút ghen tuông và không hiểu tại sao nửa đêm cô vợ mới đi nhắn tin cho người đàn ông khác. Khi anh Diêu hỏi chuyện của vợ và đối phương, cô Trương thoải mái thừa nhận rằng mình từng có mối quan hệ tình cảm với anh ta.

Cô gái cãi lời cha mẹ cưới chồng, sau 3 tháng bị bạo hành đến 5 lần nhưng không chịu ly hôn và một sự thật rất khác - Ảnh 2.

Hình cưới của hai vợ chồng.

Vài ngày sau, anh Diêu lại tình cờ quay lại được đoạn video vợ mình ngồi cười nói thân thiết với những người đàn ông khác. Đối với một phụ nữ đã có vợ, những hành động của cô Trương khiến cho anh Diêu cáu kỉnh tột cùng.

Nhưng những điều đó cũng không khiến cuộc hôn nhân của họ tan nát. Theo anh, lý do chính là bởi cô Trương đã làm tổn hại danh tiếng của chồng với nhiều bài bêu xấu trên mạng xã hội.

Theo đó, khi cả hai mới tìm hiểu nhau, cô Trương từng nói đến việc có một căn nhà riêng. Sau này khi kết hôn, anh Diêu đưa cho vợ một khoản hồi môn không nhỏ. Tưởng chừng đám cưới sang trọng được tổ chức, cuộc sống cả hai hạnh phúc hơn nhưng cô Trương lúc nào cũng nghi ngờ chồng kết hôn để chiếm đoạt căn nhà riêng của mình.

Việc anh Diêu yêu cầu vợ đến ngân hàng vay tiền là một "ngòi nổ" khiến cô chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Bắt đầu từ đó, cô Trương đã đi bôi nhọ chồng, thẳng thừng kể lể cho rằng anh kết hôn với cô chỉ vì tiền và nghi ngờ anh Diêu lừa dối trong hôn nhân.

Cô gái cãi lời cha mẹ cưới chồng, sau 3 tháng bị bạo hành đến 5 lần nhưng không chịu ly hôn và một sự thật rất khác - Ảnh 3.

Hai vợ chồng không thể hòa giải.

Về vấn đề này, anh Diêu bày tỏ sự buồn bã. Anh nói rằng bản thân không ngờ được vợ lại suy nghĩ như thế. Trong cơn tuyệt vọng, anh đã đề nghị ly hôn, yêu cầu vợ trả lại khoản tiền hồi môn để chứng minh bản thân anh không có ý xấu.

Họ mới kết hôn được 3 tháng nhưng anh Diêu đã nhận đủ tiếng xấu. Bởi vậy, anh yêu cầu ly hôn luôn vì khoản tiền hồi môn trước đó cho vợ không hề ít tí nào. Anh còn bày cả tiệc cưới sang trọng cưới vợ về cửa mà chưa bao lâu đã gặp đủ chuyện đau đầu.

Hơn nữa, anh Diêu còn thấy vợ mình suy nghĩ mờ ám, thường xuyên tiếp xúc với người đàn ông khác.

Nếu như cô Trương sợ chồng chiếm nhà thì nên đường ai nấy đi để đỡ làm tổn thương nhau. Tuy nhiên, cô Trương vẫn không đồng ý ly hôn. Thái độ thất thường của vợ khiến anh Diêu bức xúc tột cùng.

Được biết, hòa giải viên của tòa án cũng nhiều lần hòa giải hai vợ chồng. Tuy vậy họ đều có ý kiến riêng. Anh Diêu đã chán nản lắm rồi, muốn buông xuôi để ly hôn và lấy lại tiền hồi môn. Cô Trương thì vẫn đi rêu rao chồng cưới chỉ để đoạt căn nhà riêng đồng thời chỉ muốn ly thân chứ không thích ra tòa.

Trên thực tế, cuộc hôn nhân của cả hai đã mất đi ý nghĩa tồn tại từ lâu. Họ không đạt được sự tin tưởng cơ bản ở đối phương thì ở bên nhau sẽ toàn là dằn vặt mà thôi. Đến cuối cùng, cái kết hôn nhân tan vỡ là điều hiển nhiên cho mối quan hệ đầy vấn đề.

Thế mới nói, trước khi kết hôn nên tìm hiểu về đối phương kỹ càng. Vội vàng về chung một nhà với ai đó mà không đủ suy xét chỉ càng khiến mối quan hệ cả hai nhanh tàn lụi hơn thôi.

Theo 163.com

Chia sẻ