Cô gái bất lực khi Lion King bỗng hóa thành nguyên quả đầu xù, cùng lời “kêu gào” với một kiểu người luôn thiếu ý thức nơi rạp chiếu phim

Min,
Chia sẻ

"Đây là tao khi đi xem The Lion King hôm nay ở Times City, nhưng nguyên con Lion đầu đen trước mặt thì xem xét gì nữa...".

Xem phim rạp là một trong những loại hình giải trí cơ bản và thông dụng nhất đối với giới trẻ. Ngày nay, trước làn sóng hội nhập của quốc gia, quá dễ dàng để bạn có thể tìm được một bộ phim hay được công chiếu ở bất cứ rạp phim nào. Thế nhưng, có một thực tế đáng buồn được nhắc đi, nhắc lại hàng ngày đó chính là "văn hóa xem phim rạp". Nghe có vẻ "đao to búa lớn" nhưng tin chắc rằng ai đã từng là nạn nhân của những hành vi kém ý thức nơi rạp phim sẽ gật gù đồng tình cho rằng: Đi xem phim cũng cần có văn hóa.

Nói có sách mách có chứng, mới đây trong hội nhóm có rất đông thành viên trên mạng xã hội, một cô nàng với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ đã kể lại vụ việc khó chịu mà mình đã gặp phải vào đêm qua, khi đang đi xem bộ phim cực hot "The Lion King". Cô viết: 

Untitled

"Đây là tao khi đi xem The Lion King hôm nay ở Times city, nguyên con Lion đầu đen trước mặt thì xem xét gì nữa. Bà đó không cao mà do làm tóc xù và thi thoảng lấy tay rũ rũ cho nó xù thêm, chưa kể là ngồi thẳng đứng lên. Nhắc rồi nha. Nhắc cả mẹ cả con rồi nha, không được mới chụp hình tính đưa ảnh cho bà ý xem mà đến lúc hết phim rồi. Chưa kể con bà ý nó chán, nó bắt mẹ bế xong giơ 2 tay khua khoắng như thể kêu cứu ý. Tao cũng có con và tao biết bọn trẻ con nó không tập trung được mấy nên đã bỏ qua cái đoạn đó rồi đấy".

Câu chuyện được đăng kèm với vài hình ảnh chụp lại cá nhân kém ý thức được cô nàng nhân vật chính đề cập. Dễ thấy trong đó, người phụ nữ với mái tóc xoăn xù hệt như bờm của "Vua Sư Tử" đã chiếm hết tầm hình của những người ngồi phía sau. Xem phim về sư tử mà có ngay quả đầu sư tử trước mặt thật sống động vô cùng. 

Untitled2

Trước tính chất vừa buồn cười vừa đáng trách ấy, câu chuyện kèm vài hình ảnh ngay lập tức nhận được rất đông sự quan tâm chú ý của cộng đồng người dùng mạng. Ai ai cũng cho rằng, vô ý thức trong rạp xem phim từ lâu đã là câu chuyện muôn thuở, có nói hoài, nói mãi cũng chẳng giải quyết được gì, lắm khi còn bị mắng ngược. Số khác lại lại hước nói với giọng mỉa mai:

"Lion Queen à?", "sư tử đầu đen", "không bảo chị ấy là kiểu tóc bờm sư tử lỗi thời từ cách đây hơn chục năm rồi", "nhìn muốn lấy bật lửa đốt đại cho xong", "chán nhỉ, còn xù xù ngứa mắt không chịu được", "nhắc to lên cho bà ý quê", "gặp mấy người dữ dữ thì có mà bị cạo đầu như chơi", "ôi thôi, đi xem phim lần nào cũng gặp mấy đứa hãm", "haha nhìn sơ qua mình tưởng con sư tử đang ngậm cái gì chứ", "quá trời ung thư, muốn tát cho phát",...

Untitled3

Trên là đa số các bình luận với đầy đủ sắc thái vừa chỉ trích, vừa buồn cười của dân mạng dành cho "nữ nhân tóc xù". Thôi thì không biết nói gì hơn, qua bài viết lên án này, hy vọng những ai yêu thích đi xem phim rạp phải ý tứ một chút để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, cũng như là đề phòng nhân phẩm của bản thân trôi tuột đi mất chỉ sau 2 giờ đồng hồ ngồi trong rạp. Thế thì chua chát và bẽ bàng lắm đấy!

Chia sẻ