Cô dâu bị thương cảm nhất MXH vì rửa bát trăm mâm tiết lộ sự thực hoàn toàn khác biệt với cách mọi người nghĩ

Thanh Ba,
Chia sẻ

Đặng Thu Trà nói cô chẳng phải rửa một chiếc bát nào cả, chỉ vì một bức ảnh "troll" nhau với một người bạn mà dư luận đã làm quá vấn đề lên. Thực tế cô có 1 người chồng tâm lý mỹ mãn và mẹ chồng tốt khiến cô có cảm giác về nhà chồng như nhà mẹ đẻ.

Vợ: Đặng Thu Trà - 27 tuổi - Nghề nghiệp: Thiết kế thời trang
Chồng: Đặng Phúc Di - 35 tuổi - Nghề nghiệp: Giám đốc truyền thông + Thiết kế thời trang

"Đến giờ phút này em vẫn không tin là chúng mình lại có một Happy ending sớm thế khi mà em - một con bé 26 tuổi mà tính tình vẫn kiểu mãi mãi tuổi 06, chỉ biết ăn với chơi và nhõng nhẽo.

Yêu em anh khổ rất nhiều, em biết vì con người em nó không được bình thường cho lắm ... lúc nào anh cũng phải nhỏ nhẹ, dỗ dành, bình tĩnh và kiềm chế. Và em biết trị được em rồi thì ngoài kia không gì là anh không thể vượt qua được...

Còn anh - một ông chú 35 tuổi đứng đắn, dày dặn kinh nghiệm, tuy già đầu mà vẫn thích ăn chơi mới kinh, vẫn thích bay nhảy khám phá những chân trời mới và không có dấu hiệu muốn tìm bến đỗ. Đùng một cái anh biến thành người đàn ông của gia đình, lúc nào cũng chỉ có Trà còi là số 1. Bởi thế mới nói em có sức mạnh vô song, thuần hóa tất cả.

Chỉ mấy ngày nữa thôi em sẽ mặc áo cưới thật xinh, còn anh thì tha hồ trình diễn suits thật bảnh sánh vai bên nhau chính thức hợp thức hóa "về một nhà" dù về cũng lâu lâu rồi.

Em chỉ mong chúng mình lúc nào cũng yêu nhau như này, anh sẽ luôn yêu em nhường nhịn em, em sẽ cố không mắng mỏ giận dỗi anh nhiều, cố gắng nấu thật nhiều món cho anh ăn".

cô dâu rửa bát

Đó là những dòng viết tình cảm của cô dâu trước khi cả hai về chung một nhà và có bức ảnh "đình đám" với câu chuyện cô dâu phải rửa bát trăm mâm khiến chị em sôi sục bàn luận.

Chào Trà, được biết bức ảnh với mâm bát ngổn ngang, bạn chính là nhân vật cô dâu được nhiều chị em thương cảm nhất. Nhưng có vẻ sự thực không phải là như vậy, hình ảnh rạng ngời của bạn cho thấy một cuộc sống khá viên mãn, hạnh phúc đấy chứ...

Đúng vậy. Bức ảnh được đăng tải chỉ là một trò troll nhau của mình và mấy chị em nhưng không ngờ sự việc lại đi quá xa như thế khi đưa lên một số hội nhóm và thành đề tài bàn tán dữ dội cho nhiều người. Tuy nhiên, mình không cảm thấy thoải mái chút nào. Bởi các bạn đang đẩy câu chuyện đi quá xa và sự thực không như mọi người nghĩ. Mình chỉ muốn nói là cư dân mạng ngày nay quá dễ bị dắt mũi và đẩy mọi chuyện đi quá xa. Chỉ là 1 bức ảnh trêu đùa mà mọi người suy diễn quá mức. Chưa kể từ khi bức ảnh hot thì nói mình nhận vơ, thấy ảnh hot nên đu theo để câu like. 
cô dâu rửa bát
Bức ảnh được lan truyền trên mạng về tình cảnh cô dâu phải đối mặt hậu đám cưới.

Đây là bức ảnh chụp tại nhà mẹ đẻ mình. Bản thân mình cũng không phải rửa mâm bát nào. Và có nhiều người có ý chê chồng hay nhà chồng mình nên mình không cảm thấy vui. Sự thực, chồng mình quá tuyệt vời, còn mẹ chồng rất tốt để mình khi nào về nhà chồng cũng có cảm giác như về nhà mẹ đẻ. Có quá nhiều bình luận trái chiều, dù chồng mình không bàn luận gì vì coi là chuyện tào lao. Nhưng mình chỉ nghĩ mẹ chồng mình mà đọc được thì chắc sẽ buồn, 1 mâm bát còn chả bắt con dâu rửa nữa là hàng bao nhiêu mâm như thế... 

Tôi hiểu điều bạn nói, sự thực không phải như người ta tưởng tượng. Nhưng nếu giả dụ bạn đúng là cô dâu trong hoàn cảnh này thì bạn sẽ nghĩ và làm như thế nào...

Mình cũng thấy nhiều bạn comment là đã phải nếm trải cảnh này. Nhưng mình nghĩ nếu gia đình chồng có thế thật thì chồng phải là người hiểu cho vợ. Mình thì không phải là người cam chịu nên nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện mình ngồi rửa bát 1 mình như này. Chắc chắn là phải vùng lên và tự thương lấy mình trước, chứ cưới đã mệt ăn còn chả ăn được nữa giờ còn ngồi rửa đống bát như vậy chắc kiệt sức mất. Tuy nhiên, mẹ chồng mình tâm lý lắm. 

Ồ, nàng dâu sẽ "khoe" mẹ chồng chứ?

Mẹ chồng mình là người rất là tự hào về con trai, nhưng bà quan niệm mình phải yêu thương con dâu như con đẻ thì con dâu cũng sẽ yêu con trai và chăm sóc con trai mình thật lòng. Nói chung mỗi lần về nhà chồng mình có cảm giác như về nhà mẹ đẻ vậy. Nhà chồng ở Vũng Tàu, bọn mình ở Sài Gòn, lúc nào biết 2 đứa sắp về lúc nào bà cũng hỏi "con dâu thích ăn gì để má nấu". Mẹ chồng mình tốt vô cùng. Nên nhiều người xem bức ảnh không hiểu lại cứ chê nhà chồng mình phong kiến bắt con dâu rửa bát... như thế là mang tiếng cho mẹ chồng mình vì chuyện không có thực.

Tò mò một chút, mẹ chồng tốt như vậy thì chắc hẳn bạn cũng đang "sở hữu" một anh chồng cũng tuyệt chẳng kém? Trà có thể kể câu chuyện tình yêu của của cả hai được bắt đầu như thế nào để kẻ Nam, người Bắc lại có ngày vui dẫn tới bức ảnh khiến nhiều chị em "thương vay" như thế?

Chuyện của mình cũng có phần là một tình yêu "mạo hiểm" chăng? Tình cờ trong một lần đi uống cafe, chồng mình là người Sài Gòn ra Hà Nội công tác nghe thấy mình đang nói chuyện với bạn bè nhưng lại thấy con bé hay hay, nói chuyện thú vị nên xin số làm quen. Sau đó thì bắt đầu tình yêu xa cách nhau hàng ngàn km. Sau đó nói chuyện thì được biết cả hai cùng làm ngành nghề về thời trang nên càng tâm đầu ý hợp. Được 1 tháng quen nhau và thông tin qua mạng thì chàng trai Sài Gòn này hỏi mình là: "Em có muốn cùng anh thực hiện ước mơ của hai đứa không?". Lúc đó mặc dù mọi việc còn rất mơ hồ nhưng mình đã tin anh ấy và bỏ tất cả sự can ngăn của gia đình họ hàng để bay vào Sài Gòn.

cô dâu rửa bát

Rồi sau đó...

Sau đó gặp nhau được vài ngày thì bọn mình đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Tức là yêu nhau bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ và 1 tháng trên mạng chuyện trò. Bọn mình gọi cho mẹ các bên và thông báo sẽ quyết định lấy nhau luôn. Thế nhưng, cả hai đã đăng kí kết hôn trước, còn đám cưới diễn ra sau đó 6 tháng để có thời gian chuẩn bị mọi thứ. Chồng mình là người rất đào hoa, hơn mình 35 tuổi, giỏi giang đang làm ở công ty nổi tiếng, có nhiều chân dài vây quanh. Anh ý cũng ham chơi thích sự tự do nên trước đó thậm chí còn xác định sẽ ở độc thân, không lấy vợ cơ. Bởi thế khi chọn lấy mình làm vợ thì tất cả đều bất ngờ vì mình là một người rất bình thường. Có nhiều người còn tò mò xem ai là người đã khiến anh ấy thay đổi được suy nghĩ như thế. Trước đó, anh ấy từng hùng hồn tuyên bố "đừng vì 1 con cá mà bỏ nghề đi câu" cơ mà.

Còn bạn ấn tượng thế nào về chàng mà quyết định vào Sài Gòn, đồng ý cưới ngay tắp lự kiểu mạo hiểm thế?

Mình cũng không biết diễn tả như thế nào nhưng đó là cảm xúc. Cũng không hẳn là tình yêu sét đánh nhưng bọn mình vẫn nghĩ đây chính là định mệnh. Mình thấy yêu thấy tin thì đi theo anh ý thôi.  Bởi thế, mình bỏ một công việc rất tốt ở Hà Nội để đi theo a ý. Thời điểm đó mình quyết định đi là không còn đường về vì công việc không chờ đợi mình nữa. Nhưng cuối cùng cũng là may mắn vì không có chồng mình bây giờ thì mình sẽ phó mặc tất cả đi làm cho mẹ vui lòng.

cô dâu rửa bát

Hiện tại mình luôn cảm ơn chồng vì nếu không yêu và chồng mình thì không được tự do theo đuổi nghề mình thích. Nhà mình chỉ còn mẹ, dù có cá tính đến mấy nhưng mình không muốn làm mẹ buồn. Nhưng bây giờ thì mình vừa lấy được chồng, vừa được làm công việc mình yêu thích, vừa làm mẹ yên tâm vì thấy còn hạnh phúc. Như vậy, mình đã mạo hiểm nhưng không phải hối hận. Hiện tại, cả hai đều cảm thấy vô cùng tâm đầu ý hợp. 2 vợ chồng là 2 mảnh ghép bổ sung hoàn hảo cho nhau. Mỗi sáng trước khi đi làm vợ chồng chia tay lúc nào cũng bịn rịn chẳng muốn rời.

Có phải lại một tuýp soái ca nữa không nhỉ?

Chồng mình 35 tuổi, rất hiểu biết nhưng không bị "ông già". Mình cũng không biết định nghĩa soái ca là như thế nào, nhưng có điều chồng mình rất chiều mình. Càng ở với nhau càng thấy hợp. Anh ấy bảo: "Trà còi có tính cách đặc biệt, dám bỏ mọi thứ ở Hà Nội để vào TP.HCM để tìm kiếm tình yêu đích thực là đã đủ thuyết phục anh cưới em rồi". 

cô dâu rửa bát

Chồng mình thường nói chuyện say sưa về mình với bạn bè kiểu rất tự hào, dù mình thấy mình cũng rất bình thường. Nhưng có lẽ chắc được yêu và trân trọng nên thế. Anh ấy cũng tâm lí nữa, những gì mình thích anh ấy đều tôn trọng hết. Mình rất cá tính nhưng con người lại trẻ con, nhõng nhẽo. Thế nhưng, anh ấy luôn chiều chuộng hết và chỉ thấy đáng yêu, chẳng thấy đáng ghét. 

Có màn cầu hôn đình đám nào cho câu chuyện tình có vẻ ly kỳ như thế này không?

Bọn mình không quan trọng chuyện cầu hôn, chỉ đơn giản nghĩ là khi đủ niềm tin là sẽ cưới. Hôn nhân sẽ giúp bọn mình hiện thực hóa mọi ước mơ dễ dàng hơn, tạo niềm tin từ phía phụ huynh. Và đám cưới là do cả 2 cùng quyết định, chứ không ai phải hỏi cưới ai cả (cười). Tình yêu của bọn mình đủ lãng mạn vì lúc nào cũng như mới yêu nhau, vẫn đủ thực tế vì điều bọn mình hướng tới là tương lai chứ không phải những thứ màu mè viển vông đâu.

Một số hình ảnh khác về ngày hạnh phúc của cô dâu bỗng dưng nổi tiếng nhưng có chuyện tình khá hấp dẫn này.

cô dâu rửa bát

cô dâu rửa bát

cô dâu rửa bát

cô dâu rửa bát

cô dâu rửa bát

cô dâu rửa bát

cô dâu rửa bát
Chia sẻ