Có con gái là "hot girl"

Theo PNO,

Không biết các phụ huynh khác có con “hot” thì thế nào, chứ vợ chồng tôi đã phát sốt theo.

Con gái chúng tôi thông minh, xinh xắn, lại sớm có các số đo “chuẩn không cần chỉnh” nên khi vừa bước vào lớp 10, con bỗng chốc trở thành một trong những “hot girl” của trường. Hầu như ngày nào con cũng nhận được tin nhắn, điện thoại hay email làm quen.

Không biết các phụ huynh khác có con “hot” thì thế nào, chứ vợ chồng tôi đã phát sốt theo. Tiêu tốn bao công sức, thời gian và tiền bạc để trả lời “người hâm mộ”, con gái phờ phạc đã đành, lại phải gồng mình để giữ vững “độ nóng”, vì lỡ leo lên bục vinh quang, có mấy ai muốn nhanh chóng bước xuống một cách bẽ bàng. Con gái lại đang tuổi chứng tỏ bản thân, không tránh khỏi mê đắm ánh hào quang ảo và những lời tán tụng của bạn bè trang lứa.

Sáng nào mặt con nổi lên một cái mụn hay mắt thâm quầng một chút thì y như rằng con không muốn đến trường. Con muốn các bạn mình, mà nhất là các “đối thủ” luôn thấy vẻ… lung linh của mình, ở trường cũng như ở bất cứ đâu. Con sẵn sàng từ bỏ các thói quen như ăn hàng quán lề đường, lùng sục hàng sale off, lang thang trong công viên... vì như thế thì không ra dáng “ngôi sao” nữa. Con bắt đầu đòi hỏi cha mẹ đưa đi ăn, đi mua sắm ở các nơi sang trọng, nếu không thì thà nằm nhà. Lần nọ, vợ tôi lười dẫn chiếc xe tay ga đời mới của gia đình, sẵn có chiếc xe cũ của ông chú đang dựng ngoài sân, vợ tôi mượn đi đón con ngay cho tiện. Vừa nhác thấy mẹ lóng ngóng trên chiếc xe không được đẹp cho lắm, mặt con sa sầm và bỏ đi bộ, nhất định không chịu mẹ chở về. Vợ tôi phải gọi taxi cho nó.
 

Rồi con vừa “sang” một chút đã “đổi bạn”, giao du toàn với mấy cô mấy chàng cũng... “nóng” tới phỏng tay. Thấy bạn xài hàng hiệu, con cũng vòi mẹ, mà các bà mẹ thì khỏi phải nói, ham hố có đứa con “hơn người” để rồi chạy theo phục vụ nó như Ôsin... Hai mẹ con giấu tôi đăng ký tham gia cuộc thi người đẹp tuổi teen gì đó, mong nâng con lên một tầm cao mới nhưng rốt cuộc lại bị loại khi mới qua vòng sơ tuyển. Con gái cảm thấy ê mặt với cả trường vì “hot girl” đối thủ đã ung dung bước vào vòng cuối. Chưa hết, kết quả học tập của con bị tụt dốc thảm hại vì bấy lâu lo chạy đua về nhan sắc. Bị giáo viên chủ nhiệm mắng trước lớp vì không làm tốt vai trò lớp phó. Chưa hết hụt hẫng, quay qua quay lại đã thấy mấy anh chàng bấy lâu tung hô mình giờ chạy lúp xúp theo “hot girl” đối thủ, con tôi lập tức suy sụp tinh thần.

Quen được đề cao thái quá, ngỡ mình là số một, nên vừa có những cú va đập nhẹ trong đời, con đã không đứng vững. Biết lỗi của mình, vợ tôi chủ động bàn bạc để cả nhà cùng nhau đưa con trở lại cuộc sống của một nữ sinh bình thường. Chuyển trường, tránh xa mấy đứa bạn... nổi tiếng thì ít mà nổi loạn thì nhiều, phụ giúp mẹ việc nhà, kèm cặp em trai học hành, đồng thời trở lại những thói quen bình dị, con gượng dậy và dần nhận ra những giá trị thật của bản thân. Ngày con hồn nhiên đem kết quả học tập tốt ở ngôi trường mới về khoe cha mẹ, chúng tôi thở phào khi nhìn lại chặng đường gian nan đã qua. Yên lòng hơn nữa khi tình cờ nghe con chia sẻ với cậu em trai đang mơ màng trở thành một “hot boy”: “Làm người nổi tiếng khổ lắm đó!”.

Chia sẻ