Có căn nhà đầu tiên nghĩ lại cảm giác thuê trọ vẫn sợ hãi

Thúy Nga,
Chia sẻ

Sau 5 năm kết hôn vợ chồng tôi đã mua được căn nhà ở Quận 12, TP HCM mặc dù nhà hơi nhỏ nhưng tôi rất hài lòng vì đó là căn nhà của mình.

Đối với tôi những ai mua được nhà ở TP.HCM, tôi đều rất ngưỡng mộ họ. Tôi luôn mơ ước có một căn nhà của riêng mình. Hồi mới cưới nhau đi ngoài đường nhìn những ngôi nhà tôi thường nói với chồng: "Không biết khi nào mình mới có được căn nhà ở TP.HCM"?

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên TP.HCM học, sau đó ra trường làm nhân viên nên thu nhập cũng không cao. Gia đình chồng thì muốn mua nhà ở Gò Vấp cho gần với nhà chị và cậu bên chồng nhưng tiền thì không có bao nhiêu. Nhưng nếu mua ở khu vực giá rẻ thì chỉ có giấy tờ tay thì mà vị trí xa, không an toàn…

photo-2
photo-2

Thế là chúng tôi vẫn ở nhà trọ. Cho đến một hôm chiều thứ Bảy, hai vợ chồng đi làm về thấy cửa nhà trọ mở tang hoang vào kiểm tra mới thấy mất cái tivi LCD, lên gác xem thì mất cái lắc tay hồi đám cưới mẹ chồng cho, cặp nhẫn cưới và mấy cái nhẫn kiểu. Trong tôi lúc đó là cảm giác trống rỗng hoang mang mặc dù cố gắng suy nghĩ là của đi thay người cho tâm hồn thanh thảm nhưng không được. Đó cũng là những ngày gần cuối năm 2017.

Tôi đưa ra "tối hậu thư" cho chồng qua năm một là chuyển chỗ trọ mới, hai là mua nhà. Đúng lúc đó, chủ nhà trọ cũng thông báo qua năm họ lấy lại phòng đập đi xây lại nên chúng tôi cũng phải dọn đi.

Ăn Tết xong, chúng tôi dọn qua nhà chị chồng ở ké. Ban ngày đi làm tối về kiếm nhà. Chúng tôi chỉ có 400 trăm triệu nên dự định sẽ mua nhà tầm 1,5 tỷ trở xuống kiếm các nhà nhỏ ở quanh quận Gò Vấp.

Có căn nhà đầu tiên nghĩ lại cảm giác thuê trọ vẫn sợ hãi - Ảnh 2.

Công cuộc đi tìm nhà bắt đầu. Chúng tôi tìm trên mạng, qua cò dắt mối. Có hôm tranh thủ trưa cò dắt đi dòng dòng quận Gò Vấp xem nhà. Nhà thì nền mãi dưới thấp so với mặt đường cả hơn mét. Nhà nhìn ở dưới thì đẹp nhưng lên tầng phòng nhỏ xíu hình tam giác nên chúng tôi đều không ưng. Đến căn nhà khá vuông vắn nhưng nếu mua thì phải sửa lại hoàn toàn, giá 1,4 tỷ. Nhà có sổ hồng riêng gần đường lớn Quang Trung, chúng tôi quyết định đặt cọc.

Nhưng thật sự tôi cũng không ưng cho lắm vẫn lưỡng lự nên hỏi lại ý kiến người thân. Ai cũng nói không nên mua vì nhà mình mua để ở lâu dài. Cộng thêm, giá đó mà chỉ có cái "xác nhà" không thôi về sửa chữa thêm cũng tốn tiền. Chúng tôi quyết định hồi lại không mua nữa.

Cũng tối hôm đó, ăn cơm xong thì chị bạn của chồng gọi nói có căn nhà ở Quận 12, gần khu du lịch Bến Xưa. Mấy chị em lại dắt nhau đi xem nhà. Tới nơi có khách đang xem nên chị kêu ghé nhà người quen ngồi chơi. Trong cuộc nói chuyện thì chị nói có căn nhà nhỏ ở trong họ đang bán, nhưng chủ nhà hơi khó ai thật sự muốn mua họ mới cho xem. Nhà 1 lầu, giá 1,4 tỷ mà nhà đẹp dọn về là ở thôi không cần sửa. Tôi nhờ chị đó gọi điện qua xem thử. Qua tới nơi nhìn nhà, mọi người đều ưng ý, so với các căn nhà buổi trưa đi xem thì một trời một vực, nhà chính chủ, giấy tờ đầy đủ có sổ hồng riêng.

Có căn nhà đầu tiên nghĩ lại cảm giác thuê trọ vẫn sợ hãi - Ảnh 3.

Thế là hai chị ở lại làm giấy tờ, hai vợ chồng về nhà rút tiền đặt cọc liền 50 triệu. Ngày hôm sau chúng tôi gom 450 triệu nữa tổng chúng tôi đặt cọc luôn 500 triệu. Vì muốn chắc chắn nên chúng tôi đã đặt cọc số tiền nhiều như vậy.

Thế là với số tiền 400 triệu, vay chị em họ hàng 300 triệu còn lại chúng tôi thế chấp căn nhà vay ngân hàng 700 triệu trong 15 năm. Mỗi tháng trả gốc và lãi khoảng 7,5 triệu. Vậy là vợ chồng tôi đã có một căn nhà ở TP.HCM ở tuổi 34 mặc dù còn nợ nhiều. Hiện tại, chúng tôi đã trả được 7 tháng rồi. Nhiều lúc cũng không tin được mình có được căn nhà ở TP.HCM, cảm giác rất sung sướng, giờ nhớ lại những ngày tháng ở trọ thấy sợ.

Thông tin người dự thi:

Đinh Thị Thúy Nga

Email : Matbuonxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Có căn nhà đầu tiên nghĩ lại cảm giác thuê trọ vẫn sợ hãi - Ảnh 5.
Chia sẻ